Kẻ giết ba mẹ con trên giường có dấu hiệu tâm thần

09:26 23/09/2011
Nguyễn Văn Mạnh cứ mơ thấy ai đó bảo: "Có một nhóm bạn đang đến giết vợ con mày". Chính vì vậy, hắn ta đã bật dậy và lấy tập khăn ướt mua ban chiều bịt vào mồm và vào mũi vợ. Sau khi ra tay sát hại vợ, Mạnh lần lượt dùng khăn ướt ra tay sát hại hai đứa trẻ vô tội.
>> Ba mẹ con chết trên giường

Ngày 22/9, Công an huyện Ứng Hoà cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi), trú tại Phú Lương, quận Hà Đông để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc chị Đắc Thị Ngát (28 tuổi) và hai con là Nguyễn Mạnh Đức, tức Dũng (4 tuổi) và Nguyễn Phú Minh (2 tuổi) chết trên giường ngủ tại ngôi nhà ở Miêng Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hoà  là vợ và các con của Nguyễn Văn Mạnh.

Tìm hiểu rõ vụ việc, được biết người phát hiện ra cái chết thương tâm của ba mẹ con chị Ngát là bà Nghiêm Thị Truy- mẹ của Mạnh. Khi tỉnh dậy, không thấy con trai đâu. Bà vội gọi con dâu dậy đi tìm chồng nhưng gọi mãi bà vẫn không thấy con dâu trả lời. Vén màn lên, bà bàng hoàng khi phát hiện thấy cô con dâu và hai đứa cháu nội đã chết trên giường ngủ.

Ngay lập tức, thông tin được gia đình báo cho Công an xã Hoa Sơn, Công an huyện Ứng Hòa. Nhận được tin báo, Đội trọng án 2, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45) Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ xuống hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, ngoài một số túi thuốc thu được, còn phát hiện có một đoạn dây điện vẫn thắt nút bị đứt được treo lơ lửng lên xà nhà nơi gần giường ngủ của vợ chồng chị Ngát.

Sơ bộ xác định, thi thể của ba mẹ con chị Ngát vẫn nằm ngay ngắn trên giường ngủ, trên cổ chị Ngát và hai con trai có những vết xung huyết nhẹ. Khám nghiệm tử thi, nhận định cả ba nạn nhân chết do bị ngạt. Qua những dấu vết để lại tại hiện trường cùng với lời khai nhân chứng, ngay trong ngày, cơ quan Công an đã nhận định nhiều khả năng, Mạnh chính là hung thủ gây ra cái chết cho ba mẹ con nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh tỏ ra khá mệt mỏi và luôn miệng nói rằng có ai đó đang muốn truy sát mình. Có lúc hắn ta lại nói rằng mình vừa gặp ai đó ở dưới cõi âm…

Với kinh nghiệm nhiều năm làm án, các anh đã động viên, thuyết phục và với những chứng cứ không thể chối cãi, đến 2h ngày 22-9, Mạnh đã cúi đầu thừa nhận chính hắn ta là thủ phạm gây ra cái chết cho vợ và hai con trai.

Theo đó, khoảng 14h ngày 21/9, Mạnh lấy xe máy đèo vợ và hai con trai từ nhà ngoại về quê nội ở Miêng Hạ để thăm ông bà. Khoảng 19h, cả gia đình ăn cơm tối và xem tivi. Đến khoảng 22h thì bố mẹ và bốn người trong gia đình Mạnh tắt điện đi ngủ. Tuy nhiên, khoảng 24h, bỗng dưng cả gia đình bỗng giật thót người khi nghe tiếng chó sủa dồn dập. Tưởng nhà có trộm, cả gia đình bật dậy và nhìn thấy con rắn ngay sân nên đã đánh chết vứt đi rồi mới đi ngủ.

Tuy nhiên, sau đó khi vào trong giường nằm ngủ, hắn ta cứ mơ thấy ai đó bảo: "Có một nhóm bạn đang đến giết vợ con mày". Chính vì vậy, hắn ta đã bật dậy và lấy tập khăn ướt mua ban chiều bịt vào mồm và vào mũi vợ. Bị bất ngờ, chị Ngát cũng đã chống cự nhưng với sức vóc nhỏ nhắn của mình, chị đã không thoát được khỏi bàn tay ác thú của chồng. Sau khi ra tay sát hại vợ, Mạnh lần lượt dùng khăn ướt ra tay sát hại hai đứa trẻ vô tội.

Gây án xong, hắn ta lấy đoạn dây điện trong buồng buộc lên xà nhà rồi treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên, đoạn dây điện lại bị đứt, khiến cho kế hoạch tự tử của Mạnh không thành. Sau đó, Mạnh  đi ra khỏi nhà và đã bị lực lượng Công an đưa về trụ sở

Hiền Thanh - T. Hoà

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tối 23/1 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ có 250 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật có sự huy động đông đảo nhạc công nhất của Đoàn (200 nhạc công).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文