Kẻ bắt cóc con tin đưa đến Công an phường có biểu hiện bị “ngáo đá”

23:17 14/09/2014
Sau khi bắt cóc bà Hiền làm con tin, gã thanh niên đã đưa bà thẳng đến trụ sở của Công an phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây hắn yêu cầu Công an phường phải bố trí cho hắn 1 chiếc taxi có 2 cán bộ Công an đi cùng (một cán bộ phải lái xe) để đưa hắn về Hải Phòng.

Theo Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì sau nhiều giờ đấu trí, Công an TP đã bắt đối tượng Nguyễn Khắc Long, kẻ gây ra vụ bắt cóc con tin là bà chủ quán Nguyễn Thị Hiền, tạm trú tại 215B đường Hùng Vương, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 13/9, bà Nguyễn Thị Hiền đang bán đồ ăn sáng ở 215 đường Hùng Vương thì bất ngờ bị 1 thanh niên xông vào quán cướp con dao phay (bà Hiền đang chế biến đồ ăn sáng) trên tay và dí vào cổ khống chế bắt bà Hiền phải đi theo mình. Nhìn ánh mắt hoang dại, vẻ mắt thất thần của gã thanh niên này, các thực khách hoảng sợ không ai dám vào giải cứu. Nhiều người cho biết, trông cử chỉ của gã thanh niên giống như kẻ bị ngáo đá.

Sau khi bắt cóc bà Hiền làm con tin, gã thanh niên đã đưa bà thẳng đến trụ sở của Công an phường Ka Long. Tại đây hắn yêu cầu Công an phường phải bố trí cho hắn 1 chiếc taxi có 2 cán bộ Công an đi cùng (một cán bộ phải lái xe) để đưa hắn về Hải Phòng. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Móng Cái cử các Đội nghiệp vụ nhanh chóng lên phương án giải cứu con tin. Trước hết Công an TP cử 2 cán bộ lên xe taxi theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Trên đường đi, 2 cán bộ này liên tục vận động, thuyết phục kẻ bắt cóc nhưng tên này không những không nghe mà còn có thái độ manh động, khó kiểm soát.

Đứng trước tình hình trên, phương án giải cứu con tin nhanh chóng được Công an TP Móng Cái vạch ra. Đó là đón lõng đối tượng tại Trạm kiểm soát km15 - Bến tàu Dân Tiến, TP Móng Cái bằng việc bố trí 2 xe tải chặn đường và thuyết phục đối tượng đổi xe về Hải Phòng. Bằng sự kiên trì và khôn khéo trong việc thuyết phục, kẻ bắt cóc đã chấp nhận đổi xe nhưng hắn rất cảnh giác, khống chế bà Hiền sang xe khác. Tình thế buộc lực lượng Công an lại phải thực hiện phương án đổi xe lần 2. Đây là thời cơ vàng để khóa tay đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bất ngờ áp sát, khống chế đối tượng, tước con dao bầu mà kẻ bắt cóc giữ khư khư trong tay, giải cứu thành công con tin.

Kẻ bắt cóc ngay sau đó được làm rõ là Nguyễn Khắc Long, 26 tuổi, trú tại khu 6 phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng lang thang ra Móng Cái làm ăn. Long khai nhận, thấy có người đuổi mình nên mới bắt người để nhờ Công an cho xe đưa về nhà

Trần Hằng

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文