Kẻ giết người, trả thù hộ anh họ ra đầu thú

11:00 19/08/2009
Sau khi đâm chết anh Sơn, Nhất trốn ra Quảng Ninh. Tìm được nơi Nhất lẩn trốn, các trinh sát đã vận động được hắn ra đầu thú.

>> Trả thù hộ anh họ

Ngày 17/8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương (PC14) cho biết: Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (PC14)  phối hợp với Công an huyện Thanh Miện vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Quốc Nhất, 35 tuổi, trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (Hải Dương) về hành vi giết người. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc phá án gặp nhiều khó khăn bởi hiện trường không để lại dấu vết gì... Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được đối tượng gây án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Vụ án mạng xảy ra lúc 23h ngày 13/7, tại ngã ba thôn Phương Khê, xã Chi Lăng, huyện Thanh Miện. Nạn nhân là anh Vũ Thanh Sơn, 38 tuổi, trú tại địa chỉ trên đã bị tử vong do vết thương ở lưng... Ngay trong đêm, Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (XPNT), Phòng PC14 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện đã có mặt tại hiện trường, song tổ công tác không thu được dấu vết nào phục vụ cho việc phá án.

Nhân chứng duy nhất là chị Hiền, vợ anh Sơn trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin sơ lược ban đầu: Lúc 22h cùng ngày, sau khi uống rượu say về, Sơn sử dụng điện thoại di động chửi bới và lăng mạ anh Công, là một người quen của gia đình Hiền. 30 phút sau đó, một thanh niên cao khoảng 1m70 người to béo, da đen, tóc cắt cua, mặc quần thụng tìm đến nhà hỏi anh Sơn. Khi chị Hiền trả lời Sơn không có nhà, đối tượng liền bỏ đi ngay. Khi anh ta vừa ra khỏi nhà thì anh Sơn lao từ  trên gác 2 xuống, mang theo côn gỗ rồi chạy theo đối tượng. Chị Hiền đuổi theo thì thấy anh Sơn chạy quay lại nhưng khi cách cửa nhà khoảng 5m thì gục ngã và tử vong. Chị Hiền không xác định được người đã đến nhà mình là ai.

Qua rà soát, Đội điều tra án XPNT xác định đó là Hà Quốc Công, 54 tuổi, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. Lúc này, tổ công tác đã báo cáo đề xuất đấu tranh khai thác đối tượng Công. Bản thân Công là đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động tại địa bàn TP Hải Dương, khi cơ quan Công an triệu tập đến thì đối tượng đang trong tình trạng say xỉn, không hợp tác. Lúc này, các trinh sát phải vận dụng khéo léo, linh hoạt các biện pháp xét hỏi.

Sau gần một ngày đấu trí, Sơn đã phải khai nhận: 22h ngày 13/7, sau khi ăn cơm ở nhà một người bạn về thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của một người tự xưng tên là Hùng gọi đến. Người đàn ông đã chửi bới và lăng mạ Công... Sau đó, Công nhận ra giọng nói của người gọi đến là Sơn. Công chửi Sơn qua điện thoại đồng thời liên hệ với Hà Quốc Nhất, 35 tuổi, trú tại thôn Hội Yên, xã Chi Lăng, huyện Thanh Miện là em con chú ruột của Công, nhờ đi yêu cầu Sơn không được chửi bới lăng mạ…

Từ những tài liệu thu thập được, Trung tá Mai Thế Oanh cùng các cộng sự là Đại úy Nguyễn Mạnh Hiện và Thiếu úy Vũ Kim Ngọc xác định đối tượng nghi vấn là Nhất, song lúc này việc củng cố tài liệu, chứng minh hành vi phạm tội của Nhất chẳng hề đơn giản. Bởi tại hiện trường không có nhân chứng xác định sự xuất hiện của Nhất... Hơn nữa vào thời điểm này, Nhất cũng không có mặt tại địa phương, việc triệu tập đấu tranh là rất khó khăn. 

Các trinh sát quyết định vận động Nhất đến cơ quan Công an đầu thú. Các mối quan hệ xã hội và những người mà Nhất thường xuyên có mối quan hệ được anh em tập trung nắm thông tin. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm nơi Nhất ẩn nấp...

Với sự phối hợp đồng bộ các biện pháp, Nhất đã đến cơ quan Công an đầu thú. Lúc này, tổ công tác đã khéo léo kết hợp hài hòa giữa chính sách khoan hồng của pháp luật với việc áp dụng các biện pháp xét hỏi, Nhất đã khai báo, đồng thời giao nộp chiếc lê AK là hung khí giết người.

Theo lời khai của Nhất thì sau khi nhận lời Công, Nhất đã đến nhà Sơn nhưng không gặp được anh ta. Sau đó, Nhất đi khỏi thì Sơn chạy ra, mang theo côn đuổi theo vụt Nhất. Nhất bắt được tay côn của Sơn, sau đó dùng lưỡi lê đâm vào người Sơn dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Nhất mang theo tang vật trốn ra TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngày 17/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhất về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng

M.Xuân

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文