Kẻ mất mạng, người đi tù vì… 13 bao thức ăn tôm

10:50 05/11/2020
Sáng 5/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1994, trú tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) ra xét xử về tội giết người. Tuy nhiên, sau đó Tòa đã hoãn xử vì vắng mặt người đại diện hợp pháp của người bị hại.

Trước đó, Viện Kiểm sát còn truy tố bị cáo Vỹ thêm tội danh cố ý gây thương tích cùng với 5 bị can khác là Nguyễn Tròn (SN 1983, trú TDP Phú Lộc, phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa); Nguyễn Tấn Hòa (SN 1994, trú TDP Phú Trung, phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa); Đặng Minh Dã (SN 1984, trú TDP Phú Hòa, phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa); Nguyễn Viết Hoàng Sơn (SN 1995, trú TDP Thuận Thành, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khánh Hòa); Phạm Xuân Đạt (SN 2000, trú TDP Linh Tân, phường Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa). 

 Song, sau khi Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố nên Tòa đã đình chỉ xét xử tội danh này đối với 5 bị can trên cùng với Vỹ.

Bị cáo Huỳnh Tấn Vỹ tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 6/2/2019, Vỹ và Dã điều khiển xe lôi chở thức ăn nuôi tôm đến khu vực bãi xe của Bến cá thuộc tổ dân phố Linh Phú, phường Cam Linh, TP Cam Ranh để phân phối cho các cơ sở nuôi tôm. Trong lúc vận chuyển Vỹ có làm rơi 13 bao thức ăn nuôi tôm xuống đường nên có nhờ Nguyễn Tấn Trung Hải và Huỳnh Xuân Tây trông giúp để quay lại chở chuyến sau.

Đến khoảng 2h30’ cùng ngày, Vỹ và Dã quay lại thì không thấy 13 bao thức ăn tôm nên Vỹ hỏi Hải thì Hải trả lời: Tụi mày chưa đóng tiền bãi nên không giao 13 bao thức ăn. Do vậy giữa Vỹ và Hải xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Hải cầm đèn pin đánh vào đầu Vỹ thì được Dã can ngăn. Lúc này, một số người làm chung với Hải cùng lao vào đánh Vỹ, còn Nguyễn Đức Duy là bạn của Hải dùng súng bắn đạn bi bắn vào người của Vỹ thì Vỹ bỏ chạy. Sau đó, Vỹ gọi điện thoại cho Tròn (là người thuê Vỹ và Dã lái xe lôi chở thức ăn nuôi tôm) nói về việc bị Hải đánh và nhờ Tròn đến giải quyết vụ việc, còn Dã thì đi tìm người đến hỗ trợ.

Tròn sau khi nghe điện thoại của Vỹ đã lấy 1 con dao cất vào dưới cốp xe và điều khiển xe máy chở Hòa cầm 1 cây rựa đi vào Bến cá. Trên đường đi, Tròn và Hòa gặp Dã đang chạy ngược chiều nên Dã quay xe lại và cả ba cùng đến chỗ Vỹ. Khi thấy nhóm của Tròn đến bãi xe thì Vỹ lao vào đánh Hải.

Lúc này, Duy thấy Hải bị đánh nên cầm súng bắn đạn bi bắn Vỹ, Vỹ giật 1 cây rựa từ tay của Hòa và rượt đuổi Duy bỏ chạy đến khu vực tường rào của Công ty TNHH Mãi Tín thì Duy bị ngã. Vỹ chạy đến dùng 2 tay cầm rựa chém từ trên xuống trúng vào đầu Duy. 

Sau khi bị chém, Duy bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã. Trong lúc Vỹ đuổi theo Duy thì Hòa cũng cầm rựa đuổi theo chém Tây, nhưng không được nên Hòa chạy đến chỗ Vỹ thì thấy Vỹ đã chém Duy nên Hòa giật lấy cây rựa trên tay Vỹ rồi cùng Vỹ đi đến phòng trọ của Hải gần bãi xe để tìm đánh Hải.

Cùng lúc này, Sơn là bạn của Vỹ đang ở khu vực xóm biển thuộc phường Cam Phú nghe có người nói Vỹ bị đánh nên rủ Đạt và hai người tên Linh và Quang (chưa xác định) chạy đến hỗ trợ cho Vỹ thì gặp nhóm của Vỹ đang đứng trước phòng trọ của Hải. Vỹ lấy 1 cây rựa trên xe lôi, Tròn, Hòa Dã, Sơn cầm cây gỗ, Đạt cầm bình xịt hơi cay, còn Linh và Quang hô hào đập phá cửa. Đạt dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhà trọ của Hải, Vỹ cầm rựa xông vào chém Hải. Sau đó nhóm của Tròn bỏ đi. Duy sau khi bị Vỹ chém được đưa đi cấp cứu đến ngày 8/2/2019 thì tử vong. Còn Hải bị thương tật 7%.

Hoàng Phúc

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文