Kéo người đi "ăn chùa" đám cưới còn quậy phá
Ngày 2/2, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã kết thúc hồ sơ thụ lý điều tra, chuyển đến Viện KSND huyện đề nghị truy tố 13 đối tượng côn đồ hung hãn về tội huỷ hoại tài sản công dân, gây rối trật tự công cộng và đánh người thành thương vào đêm 25/12/2008 tại ấp Căm Xe, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng.
Ngày 25/12/2008, gia đình ông Lê Văn Tiến tổ chức đám cưới cho người con thứ, có mời Trương Văn Lập đến chung vui. Lập liền gọi thêm hai người bạn là Vinh và Vũ cùng đi, những tên này còn gọi thêm 16 người bạn nữa đi cùng.
Do nhà nghèo, tổ chức đám cưới cho con chỉ gói gọn trong 7 bàn tiệc, nhóm của Trương Văn Lập là khách không mời mà đến, nên bàn tiệc "đông vui" hơn dự kiến. Và, cho là chủ nhà tiếp đãi khách không chu đáo nên chúng bàn nhau phá đám cưới cho bõ ghét.
Thấy Nguyễn Minh Châu đang phụ gia đình tiếp khách, nhóm của Lập mời Châu ly rượu làm quen; nhưng khi Châu vừa cầm ly rượu uống là chúng bắt lỗi và đánh Châu ngay.
Bị đánh bất ngờ Châu hoảng hốt bỏ chạy. Hai tên trong nhóm là Ngô Minh Vũ và Nguyễn Thành Vinh liền chạy ra xe lấy mã tấu tìm Châu để chém. Võ Thanh Bình là một người trong nhóm thấy sự hung hăng của Vũ và Vinh liền phản ứng và bỏ về.
Cả nhóm còn lại tiếp tục uống rượu và tìm người gây hấn. Đầu tiên chúng gây sự và chém Hồ Quang Khánh gây thương tích phải khâu 8 mũi; đập phá tan nát 7 bàn tiệc của đám cưới.
Được tin nhóm côn đồn gây rối trật tự công cộng và đánh người thành thương, anh Hồ Văn Lực, trưởng ấp huy động lực lượng dân phòng và dân quân đến giải tán. Nhóm côn đồ thấy bóng dáng của lực lượng dân phòng liền chạy trốn vào rừng.
Sau khi thoát thân, chúng liên lạc với nhau qua ĐTDĐ, hẹn nhau tại chùa Minh Thạnh. Sau một hồi bàn bạc, Lập, Sang, Tôn và Thiện điều khiển xe gắn máy đến điểm bán tạp hoá của ông Nguyễn Viết Hên lấy trộm 40 chai bia Sài Gòn để uống, rồi "chất" cả bọn lên 6 xe môtô, trở lại quậy phá đám cưới.
Trên đường đi, khi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn On (Bảy On) thấy ông Bảy On đang chuẩn bị xe để đưa Hồ Quang Khánh đi bệnh viện, chúng liền dừng xe dùng mã tấu và gậy gộc tấn công người bệnh lẫn người cứu hộ.
Sau đó, nhóm côn đồ này liền dùng vỏ chai bia, gạch đá tấn công vào nhà làm hư hỏng xe ôtô và cửa kiếng…
Không vào được nhà ông Bảy On, chúng kéo nhau đến điểm bán tạp hoá của Lê Quốc Hùng lấy bia uống và tiếp tục "pháo kích" vào nhà ông Bảy On.
Điều bất ngờ là sau khi bỏ trốn được một tuần, cả bọn lại trở về đánh người, phá tan một quán nhậu rồi mới trốn về huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Qua điều tra truy xét, ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt gọn Ngô Minh Vũ và Nguyễn Thành Vinh. Xác minh lời khai của các đối tượng, ngày 19/1, trinh sát đã bắt gọn tên cầm đầu nhóm côn đồ này là Trương Văn Lập.
Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đã làm rõ thêm hàng chục vụ đánh người thành thương, chưa rõ đối tượng đã xảy ra trên địa bàn trước đây…