Kết cục tất yếu của các băng nhóm “xã hội đen” ở Nha Trang

08:51 24/10/2006

Tính đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 35 thành viên trong các băng nhóm tội phạm do Hà “Lê", Hạnh “Nhật", Sơn “chém" và Ánh “Phú" cầm đầu.

Có vụ hai nhân viên nhà hàng Trúc Linh ở 80 Hùng Vương, phường Lộc Thọ bị đàn em Hạnh “Nhật" chém nhầm do thù tức với băng nhóm Sơn “chém".

Tối 4/5, "Cu ti", "Cu ghẻ" và Minh “tàng" cùng khoảng 10 lâu la đang chơi ở vũ trường New Century nhưng nghe tin Hà “tam", Hoài “nhóc" đang tụ tập tại nhà hàng Trúc Linh để chém nhóm "Cu ti", nên bọn chúng phóng xe máy tới đây để đánh phủ đầu đối thủ trước.

Tình cờ nhìn thấy một số thanh niên đi xe máy ở ngã tư Biệt Thự - Hùng Vương, "Cu ti" và đồng bọn nhầm tưởng đó là nhóm của Hà “tam" nên rút mã tấu ra chém hai người bị thương. Hành động xong, bọn chúng mới biết đã chém nhầm hai nhân viên nhà hàng Trúc Linh, nên bọn chúng báo lại cho đàn anh Hạnh “Nhật" biết và đã tìm cách dàn xếp, "bịt mồm" người bị hại.

Đâm thuê, chém mướn

Không chỉ tranh giành lãnh địa, thanh toán lẫn nhau, mà Hạnh “Nhật" tích cực tiếp tay bà "trùm" Ánh “Phú" hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, chém mướn.

Do nhu cầu làm ăn, nên anh Nguyễn Văn Nghĩa, chủ quán bia hơi 7G3 Hùng Vương, phường Lộc Thọ vay của Ánh “Phú" 8 triệu đồng. Suốt 5 năm trả nợ góp, nhưng không hiểu vì sao vẫn còn nợ… 12 triệu đồng không trả nổi.

Những thành viên băng xã hội đen ở Nha Trang vừa "xộ khám".

Theo lệnh của Ánh “Phú", Hạnh “Nhật" đã hai lần lệnh cho đàn em ném mắm thối, xác cá vào quán bia của anh Nghĩa để cảnh cáo. Lần thứ ba vào tối 30/10/2005, Minh “tàn" cùng Thạch và Tống Minh Hậu, biệt danh "mèo một tai" (SN 1989), trú ở 58 Tân Trang, phường Vạn Thạnh vác mã tấu xông vô quán bia hơi đập phá bàn ghế, chém anh Nghĩa thương tích 15%.

Trận đập phá tài sản gây náo loạn một đoạn phố, khiến cho nhiều người dân ở gần hiện trường một phen hoảng sợ phải đóng cửa để lánh nạn là vụ đàn em Hạnh “Nhật" tấn công cơ sở massage Bích Tuyền ở 6Ô Hùng Vương, phường Lộc Thọ do bà Huỳnh Thị Thạch, trú ở 25/30 Hà Thanh, phường Vạn Thắng làm chủ.

Theo khai nhận, do nghi ngờ có Hoài “nhóc" và Hà “tam" đang có mặt tại cơ sở massage này, nên 22h30' ngày 17/5, gần 40 đàn em của Hạnh “Nhật", Hà “Lê", trong đó có những gương mặt "sát thủ" như Minh “tàng", "Cu ghẻ", Võ Duy Ân biệt danh "mắt ma" (23 tuổi), trú ở 19 Lạc An, phường Phước Hải mang theo mã tấu, súng bắn cá, phóng xe máy tới đập phá nhiều tài sản ở cơ sở Bích Tuyền, dồn các nhân viên nữ masage vào một góc phòng để tra hỏi nhiều chuyện và đe dọa tính mạng chủ cơ sở.

Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, đó là phi vụ triệt hạ lẫn nhau giữa cơ sở massage này với cơ sở khác. Chính vì vậy, hai tháng sau đó, vào khoảng 2h ngày 3/7/2006, bà Huỳnh Thị Thạch, chủ cơ sở Bích Tuyền cùng một nhân viên là Phạm Anh Duy (29 tuổi), trú ở thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh đang ngồi ăn phở tại quán 35 đường 2-4, phường Vạn Thắng thì bị một nhóm đàn em Hạnh “Nhật" do Nguyễn Đức Duy cầm đầu xông vào chém, khiến Phạm Anh Duy bị thương tích nặng.

Táo tợn, liều lĩnh và coi sinh mệnh của người khác rẻ hơn… tiền là phi vụ Hạnh “Nhật" ra lệnh cho đàn em thực hiện "hợp đồng" chém thuê theo yêu cầu của một nhân vật nữ họ Trịnh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30' ngày 28/7, trong lúc ông Võ Đình Thu, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đang ngồi xem tivi tại nhà riêng ở số 10 Trần Nguyên Hãn, phường Tân Lập thì một gã thanh niên cầm mã tấu ập vô nhà chém nhiều nhát vào chân ông, rồi chạy ra ngoài để đồng bọn điều khiển xe máy tăng tốc tẩu thoát.

Mặc dù vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố vào ngày 29/7, nhưng việc điều tra truy tìm hung thủ gây án gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao nhất, sau gần 3 tháng rà soát, truy xét và sàng lọc nhiều quan hệ sinh hoạt của một số đối tượng côn đồ có số má, đến đầu tháng 10/2006, cơ quan điều tra mới xác định được đối tượng trực tiếp gây án là đàn em của Hạnh “Nhật".

Nguồn tin ban đầu cho hay, sau khi nhận "hợp đồng" của một người phụ nữ họ Trịnh thuê chém ông Thu với giá 50 triệu đồng, Hạnh “Nhật" ra lệnh cho "sát thủ" Trần Duy Thạch. Thạch gọi hai gã côn đồ dưới trướng là Phạm Hữu Hân, biệt danh "Ma da" (20 tuổi), trú ở 107A Nguyễn Thái Học và Trần Quốc Nam, biệt danh "Bi anh" (24 tuổi), trú ở 13/10 Hà Ra, phường Vạn Thạnh ra tay. Hạnh “Nhật" cắt 20 triệu đồng trong số tiền "hợp đồng chém thuê" đưa cho Thạch, nhưng Thạch chỉ đưa cho Hân “Ma da" và Nam “Bi anh" mỗi đối tượng 4 triệu đồng.

Có nguồn tin cho biết, để che giấu hành tung của mình trong phi vụ thuê chém ông Thu, người đàn bà họ Trịnh đã tính toán kỹ lưỡng đến mức sử dụng điện thoại di động khác là thuê bao trả trước để liên lạc với Hạnh “Nhật". Trước khi Hân “Ma da" và Nam “Bi anh" ra tay, kẻ thuê chém đã kịp vào một bệnh viện, mượn cớ chữa bệnh nhằm chứng minh mình là… người ngoại phạm!

Khi cuộc tấn công truy quét băng nhóm tội phạm hình sự ở Nha Trang đến giai đoạn "nước rút" thì Thạch và Hân “Ma da", Nam “Bi anh" đã lần lượt đến cơ quan điều tra đầu thú vào các ngày 13, 14 và 20/10 và bước đầu đã khai nhận vai trò, hành vi của từng đối tượng trong phi vụ chém ông Võ Đình Thu.

Điểm đột phá đầu tiên của chuyên án

Sau khi băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở Nha Trang bị triệt phá, dư luận dân chúng ở Khánh Hòa đã tỏ thái độ hoan nghênh lực lượng Công an. Một số người dân do thiếu thông tin, nên đã cho rằng, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang đã làm ngơ, để cho băng nhóm tội phạm hình sự lộng hành.--PageBreak--

Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 22/10, Trung tá Nguyễn Khắc Cường - Trưởng Công an TP Nha Trang cho biết: Đến thời điểm này chưa có chứng cứ, tài liệu nào cho thấy có sự bao che của cán bộ, sĩ quan Công an nào, và trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án do băng nhóm tội phạm hình sự gây ra, nếu phát hiện ai có dính dáng đến việc bao che, dung túng thì cơ quan điều tra sẽ thu thập chứng cứ tài liệu để đấu tranh, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật như mọi đối tượng khác.

Cần phải thấy rằng hầu hết các vụ thanh toán, triệt hạ lẫn nhau giữa các băng nhóm côn đồ dẫn đến gây thương tích, người bị hại đều tìm cách né tránh, không hợp tác với cơ quan điều tra, vì chính người bị hại và đồng bọn của chúng đều không muốn vướng vào pháp luật và chỉ thích tự dàn xếp rồi "hành xử" theo luật giang hồ.

Một số nạn nhân khác do sợ trả thù nên không dám tố cáo, thậm chí sau khi tố cáo đã bị băng nhóm côn đồ bắn tin đe dọa, khống chế buộc phải ký đơn bãi nại do chúng viết sẵn, rút đơn yêu cầu khởi tố, từ chối giám định thương tích hoặc chấp nhận thương lượng bồi thường dân sự…

Để triệt phá các băng nhóm tội phạm, các điều tra viên đã phải tập trung rất nhiều biện pháp nghiệp vụ khi xác minh, thu thập chứng cứ một số vụ án "Cố ý gây thương tích" có tổ chức. Thế nhưng, nhiều vụ án vừa mới hé mở, thì bị hại "lặn" biệt tăm, vì đàn anh và đồng bọn của chúng cảnh báo nếu ra mặt, khai báo thì đối thủ sẽ "trả thù".

Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, ngày 10/6, chuyên án triệt phá  đã được xác lập do Trung tá Nguyễn Khắc Cường - Trưởng Công an TP Nha Trang làm Trưởng ban, Thượng tá Phó trưởng Công an thành phố Đặng Văn Tân và Thiếu tá, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH làm phó ban. 9 trinh sát hình sự, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc, nhưng các băng nhóm tội phạm thật sự tinh manh, gian xảo, tìm mọi cách đối phó khi bị Công an "sờ" tới.

Một số vụ đâm chém có tổ chức đã được các trinh sát xác định đúng đối tượng gây án, nhưng việc chuyển hóa thành chứng cứ pháp lý để tiến hành tố tụng hình sự rất khó khăn. Mãi đến khi băng nhóm Hạnh “Nhật" tấn công đập phá tài sản tại cơ sở massage Bích Tuyền ở 6Ô Hùng Vương, phường Lộc Thọ thì thời cơ đột phá mới bắt đầu.

Một nhân chứng ở gần hiện trường đã kịp nhận diện hành tung một số đối tượng, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt Nguyễn Duy Thanh, tức "Cu ghẻ" và Ân “Mắt ma".

Ngày 24/7, "Cu ghẻ" bị tóm cổ tại Nha Trang thì ngày 9/8, các trinh sát hình sự C14 - Bộ Công an vây bắt Ân “Mắt ma" tại Hà Nội theo Lệnh truy nã số 36 ngày 9/6. Lập tức hai điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra Hà Nội vào ngày 19/8 để phối hợp điều tra viên C14 vào Trại tạm giam T16 của Bộ Công an đấu tranh với Ân “mắt ma".

Liên tục những ngày sau đó, Công an TP Nha Trang lần lượt vây bắt hàng chục đối tượng liên quan đến các vụ đâm chém, hủy hoại tài sản có tổ chức. Qua đấu tranh khai thác đã xác định vai trò cầm đầu của Ánh “Phú", Hạnh “Nhật", Hà “Lê", Sơn “chém". Và từ lời khai của các đối tượng bị bắt, kết hợp nguồn tin trinh sát thu thập được cho thấy "trùm" cho vay nặng lãi Ánh “Phú" là kẻ đã cung cấp tiền, phương tiện để băng nhóm Hạnh “Nhật", Hà “Lê" hoạt động, còn nhóm đối thủ có mâu thuẫn gay gắt, xung đột với Hạnh “Nhật" là Hoài “nhóc", Hà “tam" đều là đàn em của Sơn “chém" có dính dáng đến sự chỉ đạo núp bóng của "Pales Tin", mà mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm từ cuộc đâm chém lẫn nhau tại vũ trường New Century vào tối 27/12/2005.

Chiều và tối 7/10, một tổ công tác phối hợp giữa Công an TP Nha Trang, Phòng PC14 Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục C14  - Bộ Công an bất ngờ vây bắt Hạnh “Nhật" và Ánh “Phú". Qua khám xét nơi ở của Ánh Phú tại 34/7A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, cơ quan điều tra đã tạm giữ 1 xe ôtô Ford chưa đăng ký biển số, 1 xe ôtô Camry 3.0 mang BKS 79LD-2359, hai xe máy BKS 79N8-2299, 79L3-6699, 1,076 tỷ đồng, 12.437 USD và nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi của Ánh “Phú". Trong số đó, chiếc xe ôtô hiệu Ford do Ánh “Phú" mới mua tặng cho Hạnh “Nhật" để có phương tiện "hoạt động". Xe trị giá 39.000 USD, nhưng Ánh “Phú" chỉ mới trả cho bên bán được 125 triệu đồng thì bị bắt.

Trước khi Hạnh “Nhật", Ánh “Phú" sa lưới pháp luật, đàn anh của Hạnh “Nhật" là Hà “Lê" đã bỏ trốn biệt dạng, nên ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra lệnh truy nã Hà “Lê" trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 35 đối tượng trong các băng nhóm tội phạm do Hà “Lê", Hạnh “Nhật", Sơn “chém" và Ánh “Phú" cầm đầu, 29 đối tượng đã bị tạm giam, 6 trường hợp còn lại đang bị truy nã.

Trong số đó bị can bị bắt theo lệnh truy nã gần đây nhất vào ngày 20/10 là Nguyễn Hải Dương, biệt danh Hải “liên" (26 tuổi), nhân khẩu thường trú ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, nhưng tạm trú tại 33/17 Phước Long, phường Phước Long, TP Nha Trang. Chiều cùng ngày, đối tượng cuối cùng trong nhóm côn đồ chém ông Võ Đình Thu là Trần Quốc Nam, biệt danh "Bia" (24 tuổi), trú ở 13/30 Hà Ra, phường Vạn Thạnh cũng đã ra đầu thú.

Cùng với việc tung ra các mũi trinh sát hình sự "săn lùng" nhân vật đàn anh Hà “Lê", Công an TP Nha Trang cũng đang tập trung làm rõ vai trò, hành vi của "Pales Tin" để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

Nhóm PVMT

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文