Kết luận điều tra vụ “tổ quỷ” Tân Hoàng Phát

08:41 03/02/2010
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra vụ Phan Cao Trí và đồng bọn "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản". Phan Cao Trí là ông chủ của "tổ qủy" massage Tân Hoàng Phát (địa chỉ 29-31, đường số 4, Linh Chiểu, Thủ Đức) đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM triệt phá vào ngày 6/12/2008, giải thoát cho 65 nhân viên massage bị giữ trái phép ở đây.
>> Tân Hoàng Phát và “con đường đệ nhất ngoại ô”

Ngoài điểm massage này, Trí còn là chủ 4 cơ sở massage khác là Công ty Kim Thu  đặt ở 216, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức; Công ty Hoàng Thành ở xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương; Công ty NewStart ở phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, Đồng Nai và Công ty Hoàng Vân 3, địa chỉ số 18, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Kết luận cho biết: Khi tiếp nhận nhân viên vào làm tại cơ sở Tân Hoàng Phát, Phan Cao Trí và Phan Việt Hậu (em rể Trí) buộc nhân viên phải ký vào hai bản thoả thuận trái pháp luật là phải ăn ở tại công ty không được phép đi ra ngoài và làm việc đủ 6 tháng mới được xin nghỉ phép 1 lần 7 ngày. Nếu vi phạm cam kế này, nhân viên phải bồi thường cho Trí 24 triệu đồng, gồm 9 triệu đồng tiền công ty ứng trước cho nhân viên học nghề, ăn ở, mua son phấn và 15 triệu đồng tiền công đào tạo nghề massage. Nếu nhân viên nào bỏ trốn bị bắt lại hoặc bị khách phàn nàn phục vụ không tốt (không chịu kích dục) sẽ bị Trí, Hậu và các đàn em đánh đập, đình chỉ đi tua massage và dọn dẹp nhà vệ sinh, phụ bếp từ 3-7 ngày.

Các nhân viên massage ở cơ sở Tân Hoàng Phát.

Sau khi cơ sở Tân Hoàng Phát bị triệt phá có 29 trường hợp từng là nhân viên của điểm massage này đã đến cơ quan Công an tố cáo vợ chồng Phan Cao Trí, Phan Thị Yến và đồng bọn.

Vì sống như ở tù nên nhiều nhân viên massage của Công ty Tân Hoàng Phát luôn tìm mọi cách để thoát khỏi "tổ quỷ" này, trong đó N.T.Th. (22 tuổi; quê quán Bình Minh, Vĩnh Long) và 2 bạn của cô. Bỏ trốn khỏi "tổ qủy" khoảng 1 tháng, Thảo và hai bạn ra bến xe quận 8 để đón xe ra miền Trung tìm việc làm thì bị 4 đối tượng làm việc cho Tân Hoàng Phát), đi xe taxi bắt giữ đưa về nhốt tại nhà Phan Cao Trí. Sau khi đánh Th. vì tội bỏ trốn, Trí buộc Th. phải trả 5 triệu đồng tiền nợ và bồi thường tay nghề 15 triệu đồng thì mới cho nghỉ việc. Th. điện thoại cho mẹ ở quê vay mượn đủ 20 triệu đồng mang đưa cho Trí thì mới được thả ra…

Nhân viên T.N.T. (23 tuổi; ngụ Lai Vung, Đồng Tháp) xin vào làm việc tại Công ty Tân Hoàng Phát vào tháng 12/2007 và được bố trí. Cuối tháng 9/2009, T. điện thoại cầu cứu mẹ lên cơ sở  để xin cho mình nghỉ việc nhưng quản lý Nguyễn Minh Phương không cho. Bà B. cùng với 4 người thân của mình  cứu T. nhưng bất thành. Sau đó T. bị đưa về giam giữ tại phòng ngủ của bảo vệ trong bãi giữ xe. Tại đây T. bị Trí tạt nước, đánh đập và buộc T. phải đưa 24 triệu mới cho nghỉ việc. Ít ngày sau, bà B. mang 24 triệu đến giao cho Hậu thì T mới được thả ra.

Phan Cao Trí và đồng bọn còn cưỡng đoạt tài sản đối với 25 nạn nhân với tổng số tiền 518 triệu đồng. Từ cơ sở trên, cơ quan CSĐT Công an TP HCM chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND TP HCM đề nghị truy tố các bị can Phan Cao Trí, Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường về tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản"; Phan Thị Yến (Vợ Trí) can tội "cưỡng đoạt tài sản" và Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hoài Nhanh can tội "Bắt giữ người trái pháp luật"

Phong Huy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文