Kết thúc điều tra băng chuyên trộm tiệm vàng

10:31 26/03/2008
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa kết thúc hồ sơ vụ án Lê Minh Tân cùng đồng bọn can tội trộm cắp tài sản và đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án trước pháp luật. Đây là vụ án thủ phạm là một băng trộm chuyên nghiệp mà mục tiêu gây án của chúng là những tiệm vàng.

Những vụ trộm tiệm vàng liều lĩnh

Đêm 6/7/2006, kẻ gian cạy cửa kính và bẻ gãy khoen cửa sắt để đột nhập vào bên trong tiệm vàng Kim Phụng của chị Nguyễn Thị Hồng Phượng tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để lấy trộm một số lượng nữ trang trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được 1 số công cụ gây án và một số dấu vết liên quan đến thủ phạm gây án. Theo nhận định của cơ quan điều tra thì thủ phạm của vụ án phải có từ 2 tên trở lên, trong đó có 1 tên được xác định là Lê Minh Tân, 32 tuổi, thường trú số 223D, khu phố 3, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre, từng có đến 6 tiền án tổng cộng 12 năm tù.

Đầu năm 2007, tên Tân cùng đồng bọn gây ra vụ trộm cắp xe du lịch và xe môtô trị giá hàng chục ngàn USD tại quận 2, TP HCM. Sau đó, y cùng đồng bọn dùng súng cướp 150 triệu đồng ở một tiệm vàng tại Bình Chánh, TP HCM.

Trong khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đang truy bắt tên Tân chưa kết quả thì đêm 29/7/2006 lại xảy ra 1 vụ trộm tiệm vàng nữa ở thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nạn nhân lần này là anh Mai Văn Xanh, 44 tuổi, ngụ khu vực 4, thị trấn Hiệp Hòa, chủ tiệm vàng Trường Sơn. Kẻ gian cạy bung cửa sắt để đột nhập vào bên trong lấy đi số lượng nữ trang trị giá trên 60 triệu đồng.

Không đầy 1 tháng sau (ngày 22/8/2006), chị Cao Thị Trúc Lệ, 39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Á ở ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang ngủ bỗng nghe có tiếng động liền tri hô.

Kẻ gian đột nhập vào bên trong tiệm vàng lấy trộm nữ trang, khi bị phát hiện đã lên xe môtô tẩu thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được 3 đôi dép nhựa do thủ phạm làm rớt lại, 1 túi xách đựng nhiều công cụ gây án như: dao, kìm, tua vít, ống tiếp sắt, găng tay…

Đáng chú ý là vụ trộm này đối tượng bỏ lại hiện trường 4 ống tiếp sắt có đặc điểm giống như ống tiếp sắt mà bọn trộm bỏ lại hiện trường trong vụ án trộm tiệm vàng Kim Phụng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Lần này bọn trộm đã lấy cắp của tiệm vàng Kim Á số nữ trang trị giá gần 300 triệu đồng.

Lật mặt tên đầu sỏ

Tổng hợp nhiều thông tin tài liệu, cơ quan điều tra nhận định cả 3 vụ trộm tiệm vàng xảy ra ở địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An đều do một băng trộm gây nên, trong đó có đối tượng Lê Minh Tân. Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an các tỉnh, thành truy tìm nơi ẩn náu của Lê Minh Tân.

Ngày 16/4/2007, tên Tân cùng với Nguyễn Hữu Hào, Lê Huy Khoa đưa xe môtô trộm cắp được đến xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để tiêu thụ qua biên giới thì bị Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang.

Mặc dù tên Tân cố tình khai tên tuổi giả để che giấu lai lịch nhưng cơ quan Công an vẫn phát hiện hắn chính là Lê Minh Tân - "con cá to" trong băng trộm tiệm vàng.

Chiếc xe môtô mà tên Tân mang đi tiêu thụ qua biên giới được xác định là của chị Huỳnh Thị Thanh Thùy ở phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và đấu tranh khai thác đối với Lê Minh Tân. Là tên trộm chuyên nghiệp, tên Tân tìm mọi cách để chạy tội. Tuy nhiên, với sự đấu tranh kiên trì, vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cơ quan điều tra buộc hắn phải khai báo sự thật.

Trong băng trộm này, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Lê Minh Tân là kẻ chủ mưu cầm đầu.

Đồng bọn của y là các tên: Mai Minh Trí, 24 tuổi, ngụ ấp Bàu Trai Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Mai Thanh Liêm, 48 tuổi, cha ruột của tên Trí - ngụ cùng địa phương, có 2 tiền án 12 năm tù; Nguyễn Hữu Hào, 28 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trần Ngọc Long, 48 tuổi, ngụ phường 16, quận 4, TP HCM, 2 tiền án 18 năm tù; Lê Huy Khoa, 24 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM; Nguyễn Cẩm Hiền, 30 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, TP HCM; Hồ Văn Lý, 37 tuổi, ngụ ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau lời khai của tên Tân, cơ quan điều tra lần lượt truy bắt số đối tượng còn lại. Đến nay chỉ có tên Mai Minh Trí trốn thoát, đang bị truy nã.

Theo kết luận của cơ quan điều tra thì trong thời gian bị cơ quan Công an truy nã, Lê Minh Tân lẩn trốn, sống lang thang tại TP HCM. Tại đây, Tân câu kết với Mai Minh Trí cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm tiệm vàng ở địa bàn Long An. Vụ trộm tiệm vàng Kim Phụng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa bọn chúng gồm 5 tên, do tên Tân cầm đầu.

Trong vụ trộm này, Trí, Tân và Long tiếp cận tiệm vàng Kim Phụng, 2 tên còn lại đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Bọn chúng dùng công cụ cạy kính và bẻ khoen khóa để vào trong lấy trộm vàng.

Số tài sản trộm được chúng bán 1 phần cho nhiều tiệm vàng được 92 triệu đồng, số còn lại 2,3kg vàng chúng giao cho Trần Hải Trung ở quận Bình Thạnh, Trần Minh Phương ngụ quận 8, Nguyễn Minh Tuấn ngụ quận 3; Nguyễn Văn Hải, ngụ quận 8, TP HCM nấu lại thành cục rồi mang đi bán được 268 triệu đồng.

Vụ trộm tiệm vàng Trường Sơn ở thị trấn Hiệp Hòa, Tân cùng 6 tên đồng bọn là: Long, Mạnh, Hào, Trí, Liêm, Lý thực hiện. Tân dùng con đội xe môtô để cạy bung cửa sắt, Trí vào trong lấy trộm được 1 hộp đựng vàng mang ra. Số nữ trang trộm được lần này bọn chúng mang đi bán ở nhiều tiệm vàng khác nhau với số tiền 51 triệu đồng.

Vụ trộm tiệm vàng Kim Á ở Đức Huệ, có 6 tên cùng thực hiện, Tân và Trí dùng kìm, khóa, con đội xe ôtô cạy được cửa sắt vào trong lấy trộm vàng. Lần này chúng bán hết số nữ trang trộm được với số tiền 240 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Điều đáng nói là số đối tượng này sau đó đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam với các tội danh khác như: giết người, cướp tài sản. Riêng băng trộm tiệm vàng này, Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ đưa ra xét xử trong thời gian gần đây

Công Xi

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文