Kết thúc điều tra vụ cướp 2,75kg vàng

19:06 12/04/2007
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng xảy ra ngày 12/10/2006...

Những kẻ gây ra vụ án là Nguyễn Văn Thâu (29 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi - anh ruột Thâu), cùng cư ngụ ở xã Phú Đông (Nhơn Trạch); Đinh Văn Thắng (36 tuổi) có hộ khẩu ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và Hà Văn Thành (35 tuổi), thường trú xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Kết quả điều tra cho thấy, 4 tên cướp trên đều là những kẻ từng có tiền án, tiền sự. Khi thụ án tại các trại cải tạo Đắc Trung (tỉnh Đắk Lắk) và Xuân Phước (tỉnh Phú Yên), ba tên Hoàng, Thắng và Thành làm quen với nhau.

Trước khi hết hạn cải tạo (1/2006), Hoàng cho Thành số điện thoại của gia đình và hẹn khi nào ra trại vào nhà Hoàng chơi.

Đầu tháng 9/2006, Thành được trả tự do, sống lang thang ở TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã gặp và mượn ĐTDĐ của Thắng (số máy 0914150706) gọi cho Hoàng. Sau đó, Hoàng và Thâu đi xe khách ra Gia Lai.

Khi đã "chén chú chén anh", chúng bàn nhau đi cướp tiệm vàng.

Mấy ngày sau Thắng qua biên giới lấy khẩu súng AK số 17015285 và 24 viên đạn đang chôn ở bãi gỗ Bờ Y bên kia biên giới Việt - Lào trong thời gian hắn làm gỗ bên Lào, mang về phòng trọ ở TP Pleiku.

Nghe Thắng nói mua súng hết 2 triệu đồng, hai tên Thâu và Hoàng bảo đem vào Đồng Nai rồi tính chuyện "làm ăn".

Do Thành sống lang thang, Thắng một mình đem súng vào Đồng Nai, được Thâu và Hoàng thuê cho phòng trọ ở ngã ba Cát Lái, quận 2 (TP HCM) và tại đây chúng mua lưỡi cưa về cắt báng súng và mua túi đựng vợt cầu lông để đựng súng.

Trong hai ngày 5 và 6/10/2006, chúng hai lần định ra tay cướp tiệm vàng cách thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới (An Giang) khoảng 30km, nhưng người đi lại trên đường quá đông nên không dám thực hiện.

Trong thời gian đó, tên Thâu cạy cửa chui vào nhà chị Huỳnh Thị Đẹp Em, ở số 510C, ấp Thị 1, thị trấn Chợ Mới lấy cắp chiếc xe gắn máy BKS 67L2-4729 để làm phương tiện đi lại.

Thấy việc cướp tiệm vàng ở An Giang "khó đảm bảo an toàn", Thâu lại đưa ra "sáng kiến" về cướp tiệm vàng Kim Hồng ở xã Đại Phước. Cái khó là ở xã Đại Phước nhiều người biết mặt, nên anh em hắn không thể trực tiếp cầm súng xông vào cướp nên chỉ vạch kế hoạch cho Thắng và Thành cướp tiệm vàng.

Khoảng 18h ngày 11/10/2006, Thắng và Thành đến khu vực bia Căm Thù ở xã Phú Đông gặp Thâu và Hoàng lấy súng, dao, áo mưa; rồi đi xe máy ra cầu Đại Phước cách tiệm vàng Kim Hồng khoảng 50m chờ, còn Thâu đứng gần tiệm vàng quan sát. Mặc dù liên tục nhận được điện thoại thúc giục của Thâu, nhưng Thắng thấy sợ quá không dám ra tay và nói súng bị kẹt đạn không thể cướp được.

Khi quay về chỗ lấy súng kiểm tra lại, thấy súng bình thường, Thâu đã chửi Thắng và Thành "nhát gan còn làm ăn gì được".

Sáng 12/10/2006, gặp nhau ở quán cà phê, bọn chúng bàn bạc "bằng giá nào đêm nay cũng phải cướp tiệm vàng Kim Hồng cho được".

Đến 20h ngày 12/10/2006, thấy tiệm vàng Kim Hồng bắt đầu thu dọn hàng, tên Thâu gọi ĐTDĐ chỉ đạo cho Thắng và Thành "hãy nhanh lên". Khi vừa đến cửa tiệm vàng, Thắng bắn ngay một phát  vào tủ đựng vàng, rồi bắn tiếp hai phát về phía ông Trương Đệ và bà Lê Thị Hồng đang đứng dọn hàng, làm ông Đệ chết tại chỗ, còn bà Hồng bị thương ở vùng đầu.

Cùng lúc, Thành cầm dao xông vào cướp một thùng đựng các loại nữ trang bằng vàng (2,75kg) rồi bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát.

Những tên cướp tiệm vàng Kim Hồng.

Tuy nhiên, vừa ra khỏi tiệm vàng Kim Hồng khoảng 50m, thấy anh Trần Bảo Khương (22 tuổi), ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, đi thuê phim về chạy xe máy phía sau, tưởng có người đuổi theo, Thắng dùng súng AK bắn anh Khương bị thương vào vai.

Chạy trốn  ra ngã ba đường mới (theo lời hẹn với Thâu và Hoàng), thấy đèn sáng quá, có nhiều người qua lại, chúng không dám dừng lại, mà chạy về hướng Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Đi qua đoạn đường vắng, chúng dừng lại, tên Thắng tháo băng đạn đưa cho tên Thành, bỏ súng vào bao đựng vợt cầu lông, cởi bỏ quần áo đi mưa và chuyển thùng đựng vàng gói vào quần đi mưa buộc vào ba ga xe máy.

Sau đó Thắng điều khiển xe máy, còn Thành ngồi ôm bao đựng súng, vừa tới xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) do bị đèn đỏ và có nhiều xe ôtô tải, Thắng không dám vượt.

Thời gian đó, Công an các xã trong huyện Nhơn Trạch đã nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng và triển khai lực lượng chốt chặn ở các ngã ba, ngã tư. Theo sự phân công, anh Lê Hoàng Ân là Công an viên xã Hiệp Phước đang chốt chặn gần đó thấy Thắng và Thành có dấu hiệu khả nghi chạy đến xem thử.

Tưởng đã bị lực lượng Công an phát hiện, Thắng bỏ xe, bỏ vàng, ôm súng cùng tên Thành chạy bộ qua bên kia đường (thuộc xã Long An, huyện Long Thành) tìm đường trốn. Quay lại thấy bị nhiều người truy đuổi, Thành lấy băng đạn đưa cho Thắng và nói "lắp đạn vào bắn đi".

Lắp đạn xong, Thắng bắn một phát về hướng những người truy đuổi làm chị Nguyễn Thị Nhung bị thương ở chân.

Trong lúc bị truy đuổi, Thắng vẫn dùng ĐTDĐ nhắn tin vào ĐTDĐ của Thâu "Đang bị Công an truy đuổi", sau đó Thâu nhắn lại: "Nghe máy đi em chỉ đường cho chạy". Nhưng lúc này, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành, Nhơn Trạch… đã bao vây chặt khu vực Thắng và Thành lẩn trốn, tiếng súng bắn chỉ thiên, tiếng loa kêu gọi chúng ra đầu hàng vang lên làm cho Thắng không còn lòng dạ nào mà nghe ĐTDĐ của Thâu và chúng bị bắt khi đang trốn trong một bụi tre.

Ngoài việc đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thâu, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thắng, Hà Văn Thành về tội Giết người và Cướp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn đề nghị truy tố Thắng, Thâu và Hoàng về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Trộm cắp tài sản

Thu Thảo

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文