Khách côn đồ đâm chết chủ quán bánh xèo

08:39 11/06/2009
Sau khi đập phá, 4 vị khách côn đồ về gọi thêm lực lượng và mang theo hung khí quay lại quán bánh xèo của ông Nam. Một tên bất ngờ cầm mã tấu xông đến đâm một nhát chí tử vào cổ khiến ông gục ngã xuống vỉa hè…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các tên Nguyễn Xuân Khởi (25 tuổi), quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Lại Sơn Hiền (28 tuổi), huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi), ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh với các hành vi gây rối trật tự công cộng và dùng dao đâm chết người.

Cả ba đối tượng này đều là công nhân Nhà máy Nhựa Polypropylene, khu kinh tế Dung Quất, vừa mới chấm dứt hợp đồng lao động cuối tháng 5 vừa qua.

20h ngày 2/6, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nhận các khoản tiền lương, phụ cấp xong, các tên Khởi, Hiền, Thắng và một số lao động ở Nhà máy Nhựa Polypropylene rủ nhau đi hát karaoke rồi ăn nhậu ở quán bánh xèo của ông Nguyễn Ngọc Nam (47 tuổi), ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, gần Nhà máy Nhựa polypropylene tại khu kinh tế Dung Quất.

Vừa lúc này người con trai của ông Nam là Nguyễn Ngọc Kỳ (21 tuổi) đi ăn đám cưới. Không hiểu sao, khi gặp Nguyễn Ngọc Kỳ, 4 đối tượng kia bắt đầu gây sự. 4 tên dùng lon bia 333 tấn công vào mặt anh Kỳ, gây thương tích ở mặt khiến anh Kỳ bỏ chạy ra khỏi quán. Nhóm thanh niên trên vẫn không tha, đuổi đánh Kỳ. Phát hiện xe máy Kỳ dựng trước quán, bọn chúng quay lại đập phá xe.

Trước hành động ngang tàng của nhóm côn đồ, nhiều thanh niên trong địa phương gần đó chạy đến cầm gậy gộc, hỗ trợ gia đình ông Nam. Ngay lúc đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã có mặt kịp thời ngăn chặn không cho 2 bên đánh nhau.

Phát hiện có Cảnh sát cơ động, 4 đối tượng đành bỏ chạy. Tưởng mọi việc ngừng lại đó, lực lượng Cảnh sát cơ động trở về Nhà máy Lọc dầu, nhưng khoảng 20 phút sau, trên 10 tên cầm mã tấu, dao, cây hùng hổ xuất hiện trước quán ông Nam.

Thấy cả đám người có hung khí, số thanh niên địa phương dồn lại lùi vào trong nhà. Riêng ông Nguyễn Ngọc Nam cầm khúc đòn gánh phòng vệ bước ra ngoài quán nói chuyện phải trái với bọn chúng. Có 4 tên cầm hung khí bước đến gần ông Nam, một tên bất ngờ cầm mã tấu xông đến đâm một nhát chí tử vào cổ ông Nam. Ông Nam gục ngã xuống vỉa hè. Sau khi đâm ông Nam, cả bọn bỏ đi, ông Nam được mọi người chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng Đồn Công an Dung Quất và Công an huyện Bình Sơn triển khai truy bắt hung thủ. 2 đối tượng tham gia vụ đâm chết ông Nam là Lại Sơn Hiền, Nguyễn Văn Thắng bị bắt ngay trong đêm. Ngoài ra một số đối tượng khác cũng bị đưa về Đồn lấy lời khai. Ngày 3/6, Nguyễn Xuân Khởi, quê ở Hà Tĩnh, kẻ trực tiếp đâm chết ông Nam đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng

Thành Sự

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文