Khánh Hòa: Mạo danh sĩ quan quân đội để lừa đảo
Mác “sĩ quan” đã giúp Minh qua mặt được nhiều người. Nạn nhân của ông “đại uý quân đội” không chỉ là các doanh nghiệp mà còn là các cô gái nhẹ dạ, cả tin.
Một buổi sáng cuối tháng 8/2005, ông Huỳnh Đông Hải - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tại Khánh Hòa ở 47 Lê Thành Phương, TP Nha Trang nhận điện thoại của một thanh niên đặt vấn đề ký kết hợp đồng bảo hiểm. Theo hẹn, sáng hôm sau, người khách mặc quân phục đến gặp ông Hải với quân hàm đại úy, xuất trình giấy chứng nhận sĩ quan quân đội Nguyễn Hoàng Minh.
Anh ta giới thiệu là Đội trưởng thi công công trình của một công ty thuộc Bộ Quốc phòng ở QL14, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Anh ta đưa danh sách xe cơ giới và công nhân rồi đề nghị tính toán phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cuộc đàm phán diễn ra chóng vánh.
Trong bữa cơm trưa, Minh cho biết công ty của anh ta đang thi công xây dựng sân bay quân sự Cam Ranh. Ông Hải gợi ý bảo hiểm công trình xây dựng, Minh hứa sẽ đề xuất với lãnh đạo cơ quan... Hai ngày sau, Minh điện báo cho ông Hải biết, lãnh đạo Công ty của Minh đã nhất trí tham gia bảo hiểm công trình này.
Sau khi nhận hợp đồng nguyên tắc, Minh gợi ý và đã được ông Hải bồi dưỡng 2 triệu đồng. Ngày 4/9/2005, Chi nhánh PJICO Khánh Hòa nhận được dự toán giá trị bảo hiểm công trình sân bay quân sự Cam Ranh trên 686 tỷ đồng do Đại úy Minh fax từ Bưu điện Ninh Hòa. Theo dự toán này, ông Hải ký hợp đồng bảo hiểm với mức phí gần 2,3 tỷ đồng, rồi giao cho Minh kèm theo 2 triệu đồng tiền… bồi dưỡng.
Đến ngày 14/9/2005, một giấy ủy nhiệm chi 229.816.000 đồng phí bảo hiểm cho 3 hợp đồng đầu tiên cũng được fax đi từ Bưu điện Ninh Hòa. Ngay hôm sau, Minh chủ động gặp Giám đốc Chi nhánh PJICO Khánh Hòa để đòi tiền bồi dưỡng và hoa hồng. Ông Hải đã giao cho Minh hai phong bì gồm 13.700.000 đồng. 4 ngày sau không thấy phí bảo hiểm nhập vào tài khoản, ông Hải vội vã liên lạc với Minh, nhưng chỉ nhận tín hiệu "tò tí te…", kiểm tra lại mới hay tờ ủy nhiệm chi là… giả mạo!
Ông Trần Văn Điều - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bình Tân, TP Nha Trang cũng sập bẫy… lừa của "Đại úy Minh". Trong lúc hai vị giám đốc "ngậm bồ hòn làm ngọt", thì "Đại úy Minh" thản nhiên mò tới hiệu cắt tóc nam ở phố huyện Ninh Hòa để tán tỉnh chị Lê Thị Hiền. Tình cờ chị Hiền đọc tờ báo đề cập đến một thanh niên mạo danh sĩ quan quân đội để lừa tình.
Nạn nhân là cô K.Y. ở xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, còn tấm ảnh kẻ Sở Khanh rất giống "Đại úy Minh", nên chị điện báo cho Công an thị trấn Ninh Hòa phối hợp BCH Quân sự huyện Ninh Hòa tạm giữ đối tượng nghi vấn. Kiểm tra túi xách phát hiện bộ quân hiệu, cấp hàm đại úy, 8 mẫu dấu và một số giấy tờ, tài liệu giả mạo…
Qua đấu tranh, "Đại úy Minh" khai nhận tên thật là Võ Hoàng Luynh (35 tuổi, trú ở Phước Mỹ 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Hoàng Luynh. Các điều tra viên đã xác định Luynh còn mạo tên Hoàng Linh để lừa tình... Sắp tới Võ Hoàng Luynh sẽ phải ra tòa trả giá đắt vì tái phạm nguy hiểm, còn những người bị sập bẫy lừa có thêm một bài học cảnh giác