Khi Chủ tịch phường lừa tổ trưởng dân phố

22:10 03/09/2009
Nghe tin anh Châu Văn T. - một tổ trưởng dân phố ở Tân Trang, phường Vạn Thạnh chuẩn bị vốn liếng mua nhà, bà Nguyệt tìm gặp để mượn tạm 200 triệu đồng trong thời hạn vài ngày. Cả nể Chủ tịch phường, nên anh T. "mất đứt" số tiền đã cho mượn.
>> Khởi tố "Chủ tịch phường vỡ nợ 3,8 tỷ đồng"

Khi bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt (44 tuổi), trú ở 1A/7 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được bầu chức vụ Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, bà con và bạn bè đều thầm hy vọng người phụ nữ này còn cơ hội thăng tiến công danh. Không ngờ chưa hết nhiệm kỳ bà Chủ tịch đã đánh mất uy tín và phẩm chất đạo đức sau những phi vụ huy động vốn vay. Kết cục là cuối tháng 8/2009, bà Nguyệt bị bắt tạm giam về hai hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ lạm dụng tín nhiệm

Cách đây 4 năm, thông qua một công chức ở phường Vạn Thạnh, Chủ tịch Huỳnh Thị Minh Nguyệt quen biết vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Ngọc O., trú ở thôn Phú Nông, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang. Sau vài cuộc tiếp xúc, bà Nguyệt đã hỏi vay 100 triệu đồng để "góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản".

Không có tiền, nhưng do cả tin vị thế bà Nguyệt, nên vợ chồng chị Ngọc O. thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất của gia đình tại một chi nhánh ngân hàng để vay tiền đưa cho bà Nguyệt. Gần một năm sau, Nguyệt trả đủ tiền gốc và lãi để chị Ngọc O. đến ngân hàng rút "sổ đỏ".

Nhưng vài ngày sau, bà Nguyệt lấy cớ cần có thêm tiền thực hiện một phi vụ kinh doanh khác để thuyết phục chị Ngọc O. tiếp tục thế chấp nhà đất, vay tiền đưa cho Nguyệt 180 triệu đồng. Lần này bà Chủ tịch cũng hoàn trả sòng phẳng tạo niềm tin với người bạn mới quen. Đến lần thứ ba bà Nguyệt đặt vấn đề vay tiếp 250 triệu đồng vào giữa năm 2007, nhưng chỉ trả được 100 triệu đồng, phần còn lại thì… "xù" nợ.

Tương tự như thế, đầu tháng 8/2007 Nguyệt tranh thủ vị thế của mình để thuyết phục chị Linh Thị M. ở phố Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh thế chấp "sổ đỏ" nhà đất vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, đưa cho bà vay 200 triệu đồng, nhưng không trả.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2008, Nguyệt khua môi múa mép giới thiệu mô hình "kinh doanh bất động sản" của mình có dấu hiệu lạc quan để vay của bà Đào Thị M. ở phố Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh nhiều lần với số tiền 1,75 tỷ đồng. 4 tháng đầu bà Nguyệt trả lãi sòng phẳng, nhưng sau đó bà Chủ tịch phớt lờ nợ cả gốc lẫn lãi.

Chưa hết, cuối tháng 7/2007, nghe tin anh Châu Văn T. - một tổ trưởng dân phố ở Tân Trang, phường Vạn Thạnh chuẩn bị vốn liếng mua nhà, bà Nguyệt tìm gặp để mượn tạm 200 triệu đồng trong thời hạn vài ngày. Cả nể Chủ tịch phường, nên anh T. "mất đứt" số tiền đã cho mượn, vì sau đó bà Nguyệt phớt lờ trách nhiệm trả nợ, để gió cuốn lời hứa bay đi.

Đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không chỉ lạm dụng tín nhiệm, mà Huỳnh Thị Minh Nguyệt còn giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do biết bà Linh Thị M. là người em chồng của mình có mối quan hệ thân thiện với Chủ tịch Huỳnh Thị Minh Nguyệt, nên bà Cao Thị Đ., trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh nhờ bà M. tác động Chủ tịch xét duyệt, đưa gia đình bà vào diện hộ nghèo để hưởng chính sách ưu đãi.

Bà Nguyệt thuận tình giúp đỡ và đề nghị bà Đ. đưa sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, giấy chứng minh nhân dân của bà Đ. và ba người con "để có cơ sở đề nghị hội đồng xét duyệt hộ nghèo".

Tưởng thật, bà Đ. giao nộp bản gốc các loại giấy tờ nêu trên, nhưng bà Nguyệt đã tự mình tạo dựng thủ tục mua bán nhà đất với nội dung bà Đ. và các con thỏa thuận bán nhà đất họ đang ở cho bên mua là Huỳnh Thị Minh Nguyệt, đồng thời giả mạo chữ ký của đại diện bên bán.

Sau đó bà Nguyệt sử dụng chữ ký của Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh trên một tài liệu khác để photocoppy vào phần chứng thực của chính quyền địa phương trong hợp đồng mua bán rồi đóng dấu. Có hợp đồng mua bán nhà đất giả mạo và bản gốc giấy tờ bà Đ. đã nộp, Nguyệt liên hệ cơ quan chức trách làm thủ tục trước bạ, sang tên.

Sau khi "phù phép" biến nhà đất của người khác thành tài sản của mình, Nguyệt mang giấy tờ sở hữu thế chấp vay 500 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở Nha Trang. Cho tới khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Huỳnh Thị Minh Nguyệt vẫn chưa trả được khoản nợ nêu trên cho ngân hàng, khiến bà Đ. sắp lâm vào cảnh mất nhà.

Thêm một cú lừa ngoạn mục khác vào cuối năm 2007, bà Nguyệt mang giấy tờ sở hữu ngôi nhà ở hẻm 1 Hoàng Văn Thụ đến gặp chị Bùi Q. L. ở phố Biệt Thự, phường Lộc Thọ đặt vấn đề thế chấp để vay 400 triệu đồng. Đầu tháng 1/2008, Nguyệt trả dần 100 triệu đồng cho chị L., nhưng lại lấy cớ làm thủ tục bán nhà, trả nợ để "mượn" lại giấy tờ đã thế chấp. Để thực hiện được mưu tính, Nguyệt đưa cho chị L. một bản hợp đồng mua bán nhà đã được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

Hơn một tháng sau, Nguyệt trả thêm cho chị L. 100 triệu đồng nữa rồi "mượn" lại hợp đồng mua bán nhà để "hoàn tất thủ tục trước bạ, sang tên sở hữu chủ". Nhưng cũng từ đó bà Chủ tịch phường Vạn Thạnh né tránh, không trả khoản nợ còn lại. Khi một số người bị hại kéo đến trụ sở phường Vạn Thạnh tìm bà Chủ tịch để… đòi nợ, thì chân tướng của Nguyệt mới lộ diện, nên bị cơ quan thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt Đảng và chức vụ công tác từ tháng 10/2008.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tổng số tiền Huỳnh Thị Minh Nguyệt lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt của 6 người và ngân hàng hơn 3,1 tỷ đồng. Con số này thấp hơn so với thực tế vì còn hàng chục người chưa cung cấp thông tin liên quan.

Sau khi bị khởi tố, Nguyệt khai báo đã đưa số tiền vay mượn cho bà Nguyễn Thy H. ở phố Phương Câu, phường Vạn Thạnh để hùn hạp mua bán bất động sản. Tuy nhiên bà H. đã chết nên không có căn cứ để xác định sự thật...

Phan Thế Hữu Toàn

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文