Khi bảo vệ trở thành "đạo tặc"

10:21 05/01/2009
Được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát thị xã Long Khánh (Đồng Nai), ngày 22/12/2008, cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tâm (34 tuổi), ngụ ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân (thị xã Long Khánh), về tội "Trộm cắp tài sản".

Trần Văn Tâm là nhân viên bảo vệ của Công ty Kim Thúy đóng tại 14A, Cách mạng Tháng 8, phường Xuân An (thị xã Long Khánh). Tối 18/12/2008, Tâm trực từ 19h ngày 18/12 đến 7h sáng 19/12/2008 và được giao chìa khóa văn phòng của công ty.

Đến 22h, Tâm nhìn thấy trong văn phòng máy quạt còn hoạt động nên mở cửa vào kiểm tra và phát hiện cửa két sắt đóng chưa kín. Mở cửa két sắt thấy có nhiều tiền, lòng tham trỗi dậy, Tâm lấy hết 83 triệu đồng rồi đóng cửa két sắt lại và mang số tiền vừa lấy đem bỏ vào cốp xe.

Sau khi gọi điện thoại cho Nguyễn Hoàng Diệu, ngụ ở khu 7, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân xong, Tâm chạy xe gắn máy đến nhà Diệu gửi toàn bộ số tiền trên và quay lại công ty ngủ, đến 7h15' ngày 19/12 giao ca lại cho anh Minh. Về nhà, Tâm điện thoại cho Diệu mang hết tiền ra quán cà phê Nốt Nhạc ở ấp Cẩm Tân, nhưng Tâm chỉ lấy ra 2 triệu đồng, còn lại gửi cho Diệu giữ.

Nhận được tin báo của Công ty Kim Thúy về việc mất 83 triệu đồng trong két sắt vào ca trực của Tâm, Công an thị xã Long Khánh tiến hành điều tra và mời Tâm đến làm việc. Lúc đầu Tâm quanh co chối tội, nhưng đến 17h ngày 19/12, Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình và Diệu đã giao nộp lại số tiền Tâm gửi (80.345.000 đồng).

Tình trạng một số thanh niên được khoác áo nhân viên bảo vệ trở thành "đạo tặc" chính tài sản của doanh nghiệp mình bảo vệ xảy ra không ít ở Đồng Nai.

Trước đó (ngày 4/12/2008), cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Hường và Hán Đình Luân là nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ ISC (trụ sở ở TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty nhựa Leader đóng ở Khu công nghiệp (KCN) Hố Nai 3, huyện Trảng Bom vào tối 2/12/2008, Đinh Văn Hường và Hán Đình Luân đã móc nối với 3 công nhân Lê Huy Cường, Phạm Văn Hùng và Huỳnh Văn Búp trộm cắp tài sản của công ty. Các đối tượng trên đột nhập vào kho lấy trộm 29 bao hạt nhựa (trị giá 40 triệu đồng) để tuồn ra ngoài bán nhưng bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Còn rất nhiều vụ trộm cắp khác liên quan đến bảo vệ của các công ty gây ra, song điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an nhận được tin báo nhanh chóng vào cuộc nhưng lại gặp phải sự chần chừ, ngán ngại của một số doanh nghiệp trong việc tiếp xúc, cung cấp thông tin hoặc ủy quyền cho người đại diện… vì sợ làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, làm cho cơ quan Công an gặp không ít khó khăn trong việc điều tra, truy bắt thủ phạm.

Từ những vụ nhân viên bảo vệ trộm cắp tài sản doanh nghiệp nêu trên, là lời cảnh báo không chỉ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN mà cả với các công ty dịch vụ bảo vệ trong việc tuyển chọn, huấn luyện và bố trí nhân viên làm nhiệm vụ

Công Trường

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文