"Kho" vũ khí qua lời khai của Bình Kiểm
Trong quá trình bắt giữ và khám xét Phạm Đức Bình ("Bình Kiểm") và đồng bọn, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 khẩu súng, gần 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Trước đó, ngày 12/1/2002 (khi vụ án Năm Cam được triệt phá), "Bình Kiểm" còn giao nộp cho cơ quan điều tra 1 khẩu súng tiểu liên của Mỹ hiệu Palcal 762-1503 cùng 96 viên đạn... "Bình Kiểm" kiếm đâu ra một "kho" vũ khí nóng lớn như
Bước đầu "Bình Kiểm" khai nhận: Vào thời điểm năm 1990, "Bình Kiểm" công tác trong lực lượng Kiểm soát quân sự. Trong một lần đi bắt thuốc lá lậu ở xã An Hạ, huyện Củ Chi, "Bình Kiểm" khám người 1 đối tượng buôn lậu thuốc lá và đã thu được khẩu súng này. Sau đó, Bình không nộp cho đơn vị mà giấu tại nhà riêng để sử dụng mỗi khi gây án. Còn khẩu Shot-gun và 30 viên đạn, loại súng này bắn đạn ghém, khi bắn ra gây sát thương trên diện rộng, rất nguy hiểm, "Bình Kiểm" mua vào năm 2000 với giá 6 triệu đồng. Người bán súng là ông Chinh, một thợ sửa chữa súng săn trên đường 3-2, phường 11, quận 10, Tp.HCM.
Về khẩu súng tiểu liên hiệu Palcal 762-1503 cùng 96 viên đạn, "Bình Kiểm" khai: Cuối những năm 1990, Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam) tổ chức sòng bạc ở địa chỉ 196 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Lúc này, "Bình Kiểm" cũng mở sòng bạc ở khu vực này nên hai bên đụng nhau. Đã có lần, "Bình Kiểm" xách súng rượt Trương Hiền Bảo chạy chối chết giữa đường phố. Sau vụ này, Năm Cam đã mấy lần "gặp" "Bình Kiểm" tìm cách thu phục "con thú hoang" này về dưới trướng "ông trùm". "Bình Kiểm" không chịu, Năm Cam tỏ ra giận dữ và mấy lần bắn tin cảnh cáo "Bình Kiểm". "Bình Kiểm" cũng không phải vừa, hắn âm thầm tìm tới "chuyên gia súng đạn" Chinh mua khẩu tiểu liên Palcal 762-1503 và 96 viên đạn. Mỗi lần đi ra đường, "Bình Kiểm" thường đút cây súng vào một túi đựng vợt tennis và xách kè kè bên người để phòng khi đụng độ với Năm Cam.
Vũ khí thu được của băng "Bình Kiểm"
Tháng 12/2001, Năm Cam và đồng đảng lần lượt bị bắt, "Bình Kiểm" đang bị giáo dục cải tạo tại Trung tâm Giáo dục Huy Khiêm. Hắn đã gian ngoan chọn phương án "tự giác" giao nộp vũ khí để được hưởng khoan hồng. Sáng 12/1/2002, Bình gọi điện thoại từ trại Huy Khiêm cho "Hậu lé" - Mai Phúc Hậu, một tên đàn em ngụ ở đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. "Bình Kiểm" chỉ cho Hậu đến nhà Bình lấy khẩu súng. Chiều 12/1, Hậu mang khẩu súng này đi xe taxi lên trại Huy Khiêm chuyển cho "Bình Kiểm" để giao nộp cho Ban Giám đốc trung tâm. Sau vụ này, Bình được xét giảm án cải tạo trước 4 tháng.

Còn về khẩu AR15 và 298 viên đạn cùng 2 quả lựu đạn bị thu giữ ngay khi bị bắt và trong quá trình khám xét nhà tên Bùi Hồng Linh, "Bình Kiểm" khai mua của Phạm Văn Bình ("Bình thổ", 31 tuổi), thường trú tại 2630, KP.3, phường Phú Nguyễn, thị xã Bà Rịa - Vũng Tàu. "Bình thổ" từng có nhiều tiền sự, tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tháng 6/2000, "Bình thổ" bị cưỡng bức tập trung cải tạo tại Trại Huy Khiêm. Tại đây, "Bình thổ" được "Bình Kiểm" phát "lương" tháng và dung nạp thành đệ tử. Sau khi ra trại, cả hai tên này thường xuyên liên lạc với nhau. Ngày 24/10, "Bình thổ" bị Công an Bà Rịa bắt về tội tàng trữ vũ khí trái phép và thu một khẩu Col 45. Những ngày vừa qua, tại Trại giam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, "Bình thổ" đã thừa nhận hắn là người cung cấp khẩu súng AR15 và 298 viên đạn cho "Bình Kiểm".
Còn khẩu K54 và 14 viên đạn thì các đối tượng khai, tên Dư mua của tên Nguyễn Hữu Thọ (27 tuổi), một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, ngụ ở tổ 6, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa.
Thời gian qua, trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận xảy ra 8 vụ cướp tiệm vàng. Những tên cướp đều sử dụng súng và bắn chết nạn nhân sau đó mới thực hiện việc cướp vàng. Vụ xảy ra lúc 17h30' ngày 30/3, ông Diệp Bảo Hòa, chủ tiệm vàng Bảo Hòa ở thị trấn Long Thành, Đồng Nai về Tp.HCM nhận 30 cây vàng. Trên đường về, đến trước số nhà 178A Nguyễn Hữu Cảnh, ông Hòa bị hai tên cướp đi trên xe honđa ép xe vào lề đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi bắn chết tại chỗ. Sau đó, bọn cướp lấy túi vàng rồi bỏ chạy. Quần chúng nhân dân rượt đuổi, hai tên cướp bắn làm 1 người dân bị trọng thương rồi tẩu thoát… Trong những vụ án này, bọn cướp hành động rất tàn bạo và liều lĩnh. Thủ đoạn của chúng rất xảo quyệt, cứ sau mỗi vụ cướp, bọn cướp lại nằm im thở khẽ nhiều tháng liền, có khi cả hơn năm trời không ra tay. Sau đó, khi gây án thì chúng lại chuyển sang địa bàn khác. Chính vì thế, cơ quan điều tra rất vất vả trong việc truy tìm tung tích bọn cướp.
Mỗi lần "Bình Kiểm" phải vào trại, hắn lại tỏ ra hào phóng bỏ tiền ra mua đường sữa để "giúp đỡ" những đối tượng không có người thân thăm nuôi. Riêng những tên cộm cán cùng bị giam giữ cải tạo chung, "Bình Kiểm" còn phát "lương" tháng cho số này, mỗi tên không dưới một triệu đồng mỗi tháng. Lần gần đây nhất, sau khi ra trại, "Bình Kiểm" đã bỏ ra hàng trăm cây vàng mua căn nhà số 279 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận và để vợ đứng tên. Sau khi vợ mang hai đứa con ra nước ngoài thì "Bình Kiểm" vẫn sống tại đây cho tới khi bị bắt...
Hiện cơ quan điều tra đang đặt câu hỏi: "Bình Kiểm" đào đâu ra nhiều tiền đến vậy? Liệu những đồng tiền bất chính đó và kho vũ khí nóng kia có liên quan đến 8 vụ cướp tiệm vàng đẫm máu trong thời gian vừa qua? Còn bao nhiêu vũ khí nóng mà "Bình Kiểm" chưa khai báo?… Đây là những câu hỏi mà cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ