"Điểm mặt" 14 kẻ cầm đầu trong vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ

21:32 29/07/2016
Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Thọ (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng ngày 7-6-2016 tại phường Âu Cơ, TX Phú Thọ.



Sau hơn 20 ngày điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ đã làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra vào những ngày đầu tháng 6-2016. Đến ngày 28-7, đã có 14 đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khởi tố về các tội danh trên. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn do tính chất liều lĩnh, manh động của các đối tượng gây án.  

Hình ảnh truy xét được cắt ra clip.

Trở lại thời điểm hơn 1 tháng trước, khoảng 17h30’ ngày 7-6, Công an thị xã Phú Thọ nhận tin báo tại nhà của đối tượng Nguyễn Anh Nhật (ở tổ 9, đường Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Khoảng 40 đối tượng mang theo hung khí đã đánh và dùng dao chém gây thương tích cho 3 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã đã ra quyết định trưng cầu giám định, xác định thương tích của 3 nạn nhân gồm Nguyễn Tuấn Dũng (22 tuổi, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ); Chu Thanh Sơn (22 tuổi, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh) và Cao Văn Tuấn (20 tuổi, ở phố Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ).

Các đối tượng trong vụ án.

Kết quả xác định Dũng bị tổn hại 43 % sức khỏe; Sơn bị tổn hại 39 % và Tuấn là 36 % sức khỏe, các trường hợp đều là nhóm của Nhật. Quá trình rà soát, ngay trong ngày đầu tiên, Phòng PC 45 đã bắt giữ 2 đối tượng là Lê Xuân Thao (29 tuổi, trú tại phường Phong Châu) và Nguyễn Hữu Tuyến (38 tuổi, trú tại phương Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ); làm rõ danh tính của 5 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Thùy (39 tuổi, trú tại phường Trường Thịnh); Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi); Nguyễn Hữu Thành (35 tuổi, cùng trú tại phường Âu Cơ); Lê Minh Cường (28 tuổi, trú tại xã Hà Thạch) và Phạm Huy Long (20 tuổi, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ). Tiến hành khám nghiệm hiện trường là nhà của Nhật, thu giữ tại phòng ngủ, phòng khách nhiều mảnh kính vỡ, đồ đạc trong phòng ngủ và con dao là phương tiện gây án...

 Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã đối với Thùy, Thụ Thành, Cường, Long. Đại tá Hà Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Nhiều đối tượng có tiền án tiền sự tìm mọi cách trốn tránh sự truy bắt của Công an tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng cắt liên lạc với những người thân trong gia đình, bạn bè... Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đến từng nhà các đối tượng, gặp người thân trong gia đình vận động, thuyết phục họ đưa con, em đến cơ quan Công an đầu thú.

Một đối tượng trong vụ án.

Sau khi được nghe giải thích, hầu hết gia đình đều đồng ý hợp tác. Ngày 29-6, đối tượng Cường và Long đến cơ quan Công an đầu thú. Tiếp đó, vào ngày 19-7, Thành, Thụ cũng ra trình diện. Ngày 23-7, đối tượng Thùy, kẻ đóng vai trò quan trọng trong ổ nhóm đã đến Công an tỉnh Phú Thọ.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giam 7 đối tượng gồm Thành, Thao; Hoàng Tiến Chung (24 tuổi, trú tại Minh Phương, TP Việt Trì), Trần Minh Dũng (19 tuổi, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Tiến Dũng; Đinh Công Tuấn (21 tuổi, trú tại Việt Trì); Nguyễn Hữu Tuyến; thay đổi biện pháp ngăn chặn từ giam sang  cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi, ở Tân Lập, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Vì cay cú, Thụ đã kể lại câu chuyện trên với Nguyễn Thùy, Lê Minh Cường (28 tuổi, ở khu 3, Hà Thạch, thị xã Phú Thọ), Lê Xuân Thao. Nghe xong câu chuyện, đối tượng Thùy vốn là một kẻ yêng hùng đã rủ cả nhóm tìm Linh trả thù. Thùy chỉ đạo nhóm đàn em gồm khoảng 40 người, sử dụng xe bán tải BKS 29 C-49179 chở theo hung khí đi về phía nhà của Nhật. Sau cuộc khẩu chiến giữa Nhật và Ánh, Thùy chỉ đạo các đối tượng trong nhóm, mỗi người một chiếc tuýp sắt xông vào đánh nhóm của Nhật và Linh. 


Xuân Mai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文