Khởi tố 5 đối tượng đua xe trái phép ở Hà Nội

15:35 08/09/2020
Mặc dù có tuổi đời còn rất trẻ, song các đối tượng đều là những thanh niên chơi bời, nghịch ngợm, có tiền án, tiền sự, trong đó: Lê Thanh Tùng tự khai đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Đình Hiếu có 1 tiền sự về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 8/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Những đối tượng bị khởi tố hình sự gồm: Lê Thanh Tùng, SN 1997; trú ở tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; hiện không có chỗ ở cố định; Nguyễn Văn Hoàn, SN 2003; trú tại Đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Lê Duy Phong, SN 2003; trú cùng xã với Hoàn; Nguyễn Đình Hiếu, SN 2000; trú ở phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Phạm Vũ Ngọc Thịnh, SN 2003; trú tại số 135 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa.

Mặc dù có tuổi đời còn rất trẻ, song các đối tượng đều là những thanh niên chơi bời, nghịch ngợm, có tiền án, tiền sự. Trong đó: Lê Thanh Tùng tự khai đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Đình Hiếu có 1 tiền sự về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố

Đặc biệt, trước khi bị bắt lần này, vào ngày 2/7, Phạm Vũ Ngọc Thịnh vừa bị Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Do Thịnh chưa đủ 18 tuổi, phạm tội ít nghiêm trọng nên được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2-7 đến 2-10-2020. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn tiếp tục đi tụ tập, phóng xe gây mất an ninh trật tự, và đã bị bắt giữ trong lần trấn áp mới nhất.

Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, qua công tác nắm tình hình và tăng cường tuần tra trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện nhóm đối tượng trên có biểu hiện đua xe trái phép nên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, trấn áp. Theo đó, đêm 5/9, khi phát hiện các đối tượng lạng lách đánh võng tốc độ cao trên nhiều tuyến phố, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự do Trung tá Hoàng Quốc Thực chỉ huy đã triển khai đội hình bám theo. Đoàn xe máy trên phóng tốc độ cao (70-90 km/h), chạy qua nhiều tuyến phố như Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Phan Chu Trinh, qua Nhà hát Lớn, Điện Biên Phủ, rồi quay trở lại phố Lê Duẩn, Giải Phóng.

Khi nhóm đối tượng trên di chuyển tới khu vực phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác nhận thấy có điều kiện thích hợp để khống chế, nên lực lượng làm nhiệm vụ đã chặn dừng, tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy Cảnh sát, nhóm thanh thiếu niên ngỗ nghịch manh động, lao thẳng xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng chạy trốn, song bất thành. Nhiều đối tượng vứt cả xe máy bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng Hoàn - Phong - Tùng - Hiếu - Thịnh là những đối tượn cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 23h ngày 5-9, đối tượng Nguyễn Văn Hoàn rủ Lê Duy Phong và nhóm bạn đi tới khu vực nóc hầm Kim Liên để "hóng gió". Tại đây, nhóm này gặp Lê Thanh Tùng và nhanh chóng nhập hội. Cả nhóm dựng xe tại đây, ngồi chờ. Đến 0h30 ngày 6-9, Nguyễn Đình Hiếu rủ Phạm Vũ Ngọc Thịnh "đi bão", và 2 đối tượng này cũng ra khu vực nóc hầm Kim Liên, nhập hội chung. Khi thấy đoàn xe máy của nhiều đối tượng thanh thiếu niên chạy qua (trong đó có cả đối tượng nữ), nhóm Hoàn - Phong - Tùng - Hiếu - Thịnh nhanh chóng phóng xe theo, tìm cách chạy lên đầu để "dẫn đoàn" (các đối tượng phóng xe tốc độ cao này có "quy ước" là bất kỳ xe nào chạy đầu tiên sẽ trở thành xe "dẫn đoàn", để cả đoàn chạy theo).

Hiện, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Hai Bà Trưng đang điều tra, làm rõ hành vi để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.


Phương Thuỷ

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文