Khởi tố đối tượng mua bán hai phụ nữ sang Trung Quốc

02:26 16/12/2015
Ngày 15-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Giàng Mí Mình (25 tuổi), trú tại xóm Vàng Dảo Tìa, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) về hành vi mua bán người.

Khoảng đầu tháng 9-2015, Công an huyện Mèo Vạc tiếp nhận đơn tố cáo của  nạn nhân Ly Thị M (25 tuổi), trú tại xã Lũng Pù về việc bị Giàng Mí Mình lừa bán sang Trung Quốc vào năm 2012. Trong đơn tố cáo M cho biết, sau khi bán làm vợ một người đàn ông bản địa, cuộc sống khổ cực, vất vả nơi xứ người bị chồng hành hạ, đánh đập cả thể xác lần tinh thần. Sau nhiều nhiều năm tìm hiểu đường đi, lối lại, lợi dụng gia đình chồng không để ý, M chạy thoát về đến biên giới Việt Nam.
Đối tượng Giàng Mí Mình.

Qúa trình điều tra xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi mua bán người của Giàng Mí Mình. Ngoài nạn nhân Ly Thị M, đối tượng còn bán chị Sùng Thị V mang theo hai đứa con (6 tuổi và 5 tuổi) sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm đó anh ta đã bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê.

Cuối năm 2015, khi Giàng Mí Mình trở về nhà ở xóm Vàng Dảo Tìa thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Mình khai nhận, đầu tháng 6-2012, qua một người phụ nữ cũng xóm, Mình có số điện thoại của Ly Thị M và anh ta nảy sinh ý định đưa M sang Trung Quốc mang đến nhà người chủ mà trước đấy làm thuê ở đó để nhờ bán M. Nghĩ là làm, 2 ngày sau có được số điện thoại, Mình gọi điện  cho M và hẹn 1 tuần sau đón bằng xe máy đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sắp đến ngày hẹn, biết chị dâu của M là Sùng Thị V và hai đứa con sẽ đi cùng, Mình tiếp tục nảy sinh ý định bán luôn cả chị V. Để có phương tiện chở hai người phụ nữ và hai đứa trẻ, Mình thuê Giàng Mí Lềnh người cùng xóm làm xe ôm. Sau đó, anh ta gọi điện thoại hẹn với M gặp nhau ở ngã ba Quán Xí (xã Lũng Pù) và tránh bị người ngoài phát hiện Mình bảo những người này nấp trong bụi ngô ven đường, lúc nào anh ta đi xe máy đến bật đèn xi nhan làm tín hiệu thì hãy ra... Trong đêm tối mịt mùng, 2 xe máy chở các nạn nhân đi theo đường nhựa từ ngã ba Quán Xí qua thị trấn Mèo Vạc đến khu vực đường biên giới thuộc địa phận xóm Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) thì dừng lại. Do đường mòn nhỏ, hẹp xe máy không đi được, Mình và Lềnh bảo các nạn nhân đi bộ tiến sâu trong lãnh thổ Trung Quốc đến nhà người chủ của đối tượng. Tại đây, khi thấy M và ba mẹ con chị V ngủ, Mình nói chuyện với một người phụ nữ Trung Quốc trao đổi việc mua bán các nạn nhân, hẹn tuần sau sang lấy tiền rồi cùng Lềnh trở về Việt Nam.

 6 ngày sau, Mình quay lại người chủ Trung Quốc và được người này thông báo đã bán được M và V cho hai người đàn ông mua về làm vợ và đưa cho anh ta 4000 NDT. Cầm số tiền, anh ta đưa cho người phụ nữ Trung Quốc 300 NDT, còn 3.700 NDT Mình mang về ra chợ Trung tâm thị trấn Mèo Vạc đổi sang tiền Việt Nam được 11 triệu đồng. Tiếp đó, anh ta chia cho Lềnh 4 triệu đồng và người phụ nữ cho số điện thoại của M 3 triệu đồng, số tiền còn lại Mình chi tiêu cá nhân.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, hiện đang phối hợp với Công an Trung Quốc tìm kiếm ba mẹ con chị V tiến hành giải cứu, đưa về nước.

M.Hiền

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文