Khởi tố kẻ cuồng yêu, sát hại cô gái trẻ

10:53 07/07/2016
Khi biết "người yêu trong mộng" có bạn trai mới quen thì Trưởng nổi cơn ghen. Anh ta đã dùng dao lấy đi mạng sống của Hạnh để cô gái là của riêng anh ta....

“Thầm thương, trộm nhớ” Vương Thị Hạnh (19 tuổi, trú tại thôn Trác Châu, xã An Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), cô con gái của ông chủ, đẹp người, đẹp nết, Phạm Văn Trưởng (26 tuổi, trú tại thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bỏ nhiều công sức theo đuổi, nhưng tình cảm của Trưởng không được Hạnh đáp lại... Khi biết Hạnh có người bạn trai mới quen thì Trưởng nổi cơn ghen, anh ta cho rằng phải cướp đi mạng sống của Hạnh để cô gái là của anh ta.

Sau khi gây án, Trưởng may mắn giữ lại được mạng sống còn nạn nhân Hạnh thì đã tử vong. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 7-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trưởng về hành vi giết người.  

Sau gần một tháng điều trị, vết thương trên người Phạm Văn Trưởng, đối tượng gây ra vụ giết người gây xôn xao dư luận khu 10, phường Bình Hàn, TP Hải Dương vào một ngày đầu tháng 6-2016, phục hồi rất nhanh. Trưởng đi lại được, nói năng lưu loát, anh ta không còn muốn kết liễu cuộc sống của mình như lúc trước.

Tiếp xúc với chúng tôi tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương vào ngày 7-7, Trưởng tỏ ra ân hận về hành động đã gây ra. Thông qua chúng tôi, Trưởng gửi lời xin lỗi đến bố mẹ của Hạnh, cô gái mà trong lúc cuồng si, anh ta đã cướp đi mạng sống chỉ với một mục đích duy nhất là để Hạnh của riêng anh ta. 

Hành động phạm tội của Trưởng đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng ở một góc độ nào đó, anh ta cũng đáng thương. Việc thiếu định hướng và kỹ năng sống đã khiến Trưởng có hành động sai lầm, để rồi phải trả một cái giá đắt.  

Phạm Văn Trưởng là con út trong một gia đình thuần nông tại Hải Dương. Học hết lớp 9, Trưởng bỏ học, sau đó thì làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Trưởng quen Hạnh, trong thời gian làm xay xát thuê cho ông Vương Văn Nguyên, bố đẻ của nạn nhân và đem lòng yêu thương Hạnh. Thời gian đó, Hạnh đang là cô nữ sinh lớp 11 của một trường PTTH trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cô học trò ấy đã khéo léo từ chối tình cảm của Trưởng. Nhưng gã đàn ông chưa một lần yêu thương ai lại si mê Hạnh đến cuồng nhiệt.

Những tháng ngày sau đó, Trưởng “trồng cây si” trước nhà Hạnh những đáp lại tình cảm cuồng nhiệt của anh ta lại là sự hờ hững của Hạnh. Sau khi học xong phổ thông, Hạnh xin vào bán quần áo cho một cửa hàng ở TP Hải Dương thì Trưởng cũng thường xuyên lui tới. Tâm sự với bà chủ cửa hàng, Hạnh từng nói rằng cô không có tình cảm với Trưởng...

Lần gần nhất vào ngày Valentine (14-2), Trưởng mang hoa và socola đến cửa hàng tặng Hạnh nhưng Hạnh đã lạnh lùng vứt bỏ bó hoa vào trong thùng rác. Trong thâm tâm, Hạnh luôn coi Trưởng chỉ là một người bạn đơn thuần... Song về phía Trưởng, anh ta lại luôn ngộ nhận rằng Hạnh là của riêng anh ta. 

Theo thông tin gia đình Trưởng cho biết thì vào Tết nguyên đán năm 2016, Trưởng đã mời Hạnh về nhà chơi và ngược lại Trưởng cũng từng qua lại nhà Hạnh nên quen biết tất cả những người thân trong gia đình. 

Đối tượng Phạm Văn Trưởng.

Có lẽ chính vì điều này mà Trưởng ngộ nhận rằng, Hạnh có tình cảm với anh ta. Ngay cả khi nói chuyện với chúng tôi, Trưởng vẫn khăng khăng cho rằng Hạnh là người yêu của anh ta... Mẫu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Hạnh chấm dứt mối quan hệ với Trưởng. Cô gái ấy chặn zalo, tin nhắn và facebook, hành động đó vô tình khiến Trưởng càng thêm tức tối. Trưởng sau đó đã dùng một số máy điện thoại khác, nhắn tin đe dọa Hạnh và những người thân trong gia đình. Vì lo sợ, cô gái ấy đã gọi điện thoại tâm sự với mẹ đẻ. Trong câu chuyện, Hạnh chia sẻ rằng cô không có tình cảm và yêu cầu mẹ không cho các em trai đi cùng với Trưởng...

Trong vụ việc này, khi đối tượng Trưởng nhắn tin đe dọa, nếu Hạnh và gia đình kịp thời báo đến cơ quan Công an để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời thì có lẽ vụ án đau lòng sẽ không xảy ra. Cùng lúc, cả hai gia đình mất đi những đứa con thân yêu, một người vĩnh viễn về với thế giới bên kia, một người vào vòng lao lý. 

Theo lời khai của Trưởng tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương thì nguyên nhân anh ta gây án là do nghi ngờ Hạnh có người bạn trai mới nên muốn chấm dứt tình cảm với anh ta.

Ngày 5-6, Trưởng đi Cát Bà chơi cùng với một số người bạn cùng cơ quan. Trong lúc nghỉ ngơi ở đây, anh ta mua một con dao nhọn để vào trong túi với mục đích để làm việc. 

Ngày 6-6, anh ta tìm gặp Hạnh nhưng bị Hạnh từ chối. Đối tượng này sau đó đã thuê một phòng nghỉ ở TP Hải Dương rồi nghỉ lại qua đêm. Suốt đêm hôm ấy, Trưởng không tài nào nhắm được mắt. Cũng trong đêm đó, đối tượng này đã gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa sẽ bắt cóc và giết các em của Hạnh nếu nạn nhân không đồng ý gặp anh ta. Bản thân Hạnh cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng  trong những lời nói đe dọa của Trưởng nên đã không phòng ngừa.

Về phần Trưởng, đêm hôm đó anh ta không nhắm được mắt. Trong lúc mù quáng, anh ta nghĩ đến việc phải giết Hạnh, sau đó  tự sát để cả hai cùng được ở bên nhau... 

Nghĩ là làm, sáng 7-6, Trưởng tìm đến nơi Hạnh đang bán hàng. Thời điểm đó vào khoảng 8h ngày 7-6, Hạnh đang sửa soạn hàng hóa tại quầy phía ngoài vỉa hè, trước số nhà 26, khu phố 10, phường Thanh Bình. Với con dao để sẵn trong túi, Trưởng đã đâm vào vùng ngực, bụng của chị Hạnh. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao đâm vào người tự sát. Chị Hạnh tử vong còn Trưởng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và may mắt thoát nạn.

Sự bồng bột của Trưởng đã đẩy hai gia đình đến bên bờ của vực thẳm. Mẹ của nạn nhân Hạnh khi biết tin dữ thì khóc ngất. Trong bệnh viện, người phụ nữ ấy gào khóc thảm thiết “tôi đẻ 4 đứa con giờ còn hai”. Còn mẹ của Trưởng thì nghẹn ngào nói rằng trước Tết Nguyên đán bà mới biết về mối quan hệ trên. Người đàn bà vừa mất chồng cách đây không lâu giờ cậu con trai lại phải vào vòng lao lý cũng không cầm được nước mắt...

Vụ án thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa của tình yêu. Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn, hành động ích kỷ như Trưởng là đáng lên án.

Xuân Mai

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文