Khởi tố kẻ giả danh nhà sư để lừa đảo
Theo nguồn tin, trước khi bị bắt, Giang thường khoác áo của nhà sư đến nhiều địa phương vùng ĐBSCL tự giới thiệu rằng mình đang tu ở một ngôi chùa tại Đồng Tháp và đang tìm thỉnh tượng phật về cho chùa.
Tại Tiền Giang, những ngày đầu tháng 5/2014, đối tượng này đã đến một cơ sở bán tượng Phật rồi xin được thỉnh cùng lúc 3 tượng với giá 2,8 triệu đồng nhưng xin được… trả tiền sau; thực chất anh ta đem về TP Hồ Chí Minh bán với giá rẻ hơn (chỉ còn 1,5 triệu đồng).
Mấy ngày sau, trong khi chưa trả tiền 3 bức tượng đã… thỉnh chịu trước đó, Giang quay lại cơ sở bán tượng xin được tiếp tục thỉnh thêm 5 cây quạt. Thấy chủ cơ sở cũng dễ chịu, niềm nở, trước khi lui gót, Giang lại mượn chủ cơ sở này thêm 3 triệu đồng để “đi Bến Tre dự tiệc ở nhà hàng của một Phật tử là…. Việt kiều”. Thấy việc làm của “nhà sư” có nhiều điều khó hiểu nên người nhà của chủ cơ sở bán tượng theo dõi.
Chiều 13/5, khi đối tượng này vừa vào một chùa nọ với ý định lừa đảo thì bị người dân “lật mặt”, báo cho Công an. Trước khi Công an TP Mỹ Tho khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tiền Giang cũng đã xác định Giang là kẻ giả danh nhà sư