Khởi tố người mẹ ném con xuống kênh

10:14 25/11/2008
Ngày 24/11, Thượng tá Lê Văn Lương - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội giết người.
>> Ném con xuống kênh vì sợ chồng mắng

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 22/8, Phòng PC14 nhận được tin báo, khoảng 17h30, người dân tại ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ phát hiện xác một bé trai nổi trên mặt nước, nên báo cho Công an địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo PC14 đã kết hợp với Công an huyện Cờ Đỏ và các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định, tử thi là cháu Võ Quốc Bảo (sinh ngày 5/8/2008, cháu Bảo là con của vợ chồng anh Võ Thanh Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Thị Dung, cùng ngụ tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Tại cơ quan điều tra anh Tùng, cho biết, khoảng 21h ngày 21/8, cháu Bảo ngủ với Dung ở buồng trong nhà, còn anh và con trai đầu ngủ ở phía ngoài. Khoảng 3h  ngày 22/8, Dung từ buồng chạy ra nói với Tùng là cháu Bảo bị ai bắt cóc mất rồi, anh Tùng liền thông báo cho hàng xóm xung quanh biết để đi tìm, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra suốt mấy ngày Dung không thừa nhận nguyên nhân cháu Bảo bị mất tích. Nhưng đến 16h ngày 25/8, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dung (mẹ ruột của cháu Võ Quốc Bảo) đã thừa nhận chính mình là người ẵm và ném cháu Bảo xuống dòng kênh trước nhà vào rạng sáng 22/8.

Còn nguyên nhân vì sao giết con mình thì Dung khai, khoảng 21h ngày 21/8, trước khi đi ngủ Dung cho cháu Bảo bú (bú sữa mẹ); khoảng 0h cháu Bảo thức đòi bú, sau khi cho bú xong Dung lại tiếp tục ngủ.

Đến 2h ngày 22/8, cháu Bảo lại thức dậy đòi bú, lần này Dung nằm nghiêng bên phải, kéo áo ra cho cháu Bảo vừa nằm vừa bú. Trong khi cháu Bảo bú, Dung ngủ thiếp đi được khoảng 30 phút thì giật mình thức dậy, thấy cháu Bảo không còn thở, người không còn cử động, vú bên phải của Dung thì đang chẹn vào mũi và vào miệng của cháu.

Tưởng con đã chết, sợ chồng đánh, Dung ẵm cháu Bảo đi bằng cửa sau, đến dòng kênh trước nhà, ném cháu Bảo xuống, sau đó đi vào nhà nói với chồng là cháu Bảo đã bị bắt cóc.

Được biết, tại kết quả giám định vi thể của cháu Bảo do Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận: nguyên nhân chết của cháu Bảo là do bị ngạt nước

Văn Đức

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文