Vay 4 triệu qua app di động, trả 60 triệu vẫn chưa xong

20:13 24/11/2019
Không có nhu cầu vay tiền, nhưng qua nhiều lần đối tượng cho vay “năn nỉ” kèm lời hứa không thế chấp, nhận tiền nhanh, lãi suất thấp… nên đồng ý vay qua app với số tiền 4 triệu đồng và hiện nay đang phải sống trong khốn đốn vì bị đe dọa. 

Theo trình bày của chị Đỗ Thị Lâm (tên nhân vật đã thay đổi), là giáo viên một trường học ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng), tháng 6-2019, tình cờ chị nhận được tin nhắn cho vay tiền dễ dàng qua ứng dụng trên điện thoại di động, nhưng do không có nhu cầu nên chị không quan tâm. 

Hình ảnh chị Lâm bị đưa lên trang web mạo danh Công an TP Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, sau đó tin nhắn liên tục gửi vào điện thoại của chị Lâm với lời hứa hấp dẫn như: chỉ cần chuyển bản chụp giấy CMND, số tài khoản, không cần thế chấp, nhận tiền nhanh, lãi suất thấp, giao dịch qua điện thoại, nhận và trả tiền qua tài khoản… nên chị đồng ý vay 4 triệu đồng. 

Và kể từ khi nhận được tiền, mọi rắc rối bắt đầu diễn ra và đến nay số nợ đã lên trên 100 triệu đồng dù chị đã trả cho họ khoảng 60 triệu đồng. Chị Lâm chua xót kể: “Khi vay tiền, tôi đã tải một ứng dụng về để vay. Trong khi đó, khi làm thủ tục các đối tượng đã yêu cầu tôi cung cấp những thông tin cá nhân, số tài khoản, chụp ảnh CMND mặt trước sau”. 

Hình ảnh xúc phạm chị Lâm mà đối tượng cho vay gửi chị. 

Lần đầu tiên, chị Lâm vay 4 triệu đồng, nhưng khi giải ngân chị chỉ được nhận 2.140.000 đồng, thời gian vay là 1 tháng. Để trả dứt số nợ trong vòng 1 tháng này, chị Lâm phải thanh toán đủ 4 triệu đồng. 

Theo chị Lâm, chị chỉ nhận 2.140.000 đồng là vì đã bị trừ trước số tiền lãi của tháng vay. Sau đó, đến ngày thanh toán, do chưa có lương nên chị chưa trả được thì họ tiếp tục được giới thiệu qua các ứng dụng vay tiền khác. Với các thủ đoạn đó, hiện nay chị Lâm đã vay tiền với trên 10 app, số tiền nợ lên hơn 100 triệu đồng, dù chị đã trả cho họ được khoảng 60 triệu đồng, trong khi thực chất số tiền chị vay chỉ được trên dưới 30 triệu đồng.  

Chị Lâm cho biết, khi tôi đồng ý vay tiền, họ giới thiệu ứng dụng cho vay tiền mặt và hướng dẫn tôi click vào ứng dụng để xem. Trong khi tải ứng dụng về, tôi phải cho phép ứng dụng truy cập danh bạ, hình ảnh, cuộc gọi… trong điện thoại của mình. 

Tin nhắn đe dọa chị Lâm của đối tượng cho vay. 

"Đến nay tôi không còn khả năng trả nợ thì những người cho vay, dùng nhiều số điện thoại liên tục gọi điện cho tôi, người thân trong gia đình, trong cơ quan, bạn bè với tần số dày đặc, dùng những lời lẽ độc ác, chửi rủa, thậm chí họ đăng tải hình ảnh tôi trên mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, đe dọa đủ điều khiến tôi và gia đình quá lo sợ phải tắt máy. Hôm nay họ gửi tin nhắn vào máy chị tôi giả mạo trang tin của Công an TP Hồ Chí Minh truy nợ tôi”.

Khi chúng tôi khuyên chị nên trình báo với cơ quan Công an thì chị Lâm cho biết, khi họ gọi điện cho nhà trường đòi nợ tôi, lãnh đạo cũng mời tôi lên và khuyên tôi kiếm tiền trả cho họ. 

Đến lúc tôi không còn khả năng trả nợ, bị họ đe dọa, khủng bố nên tôi báo lãnh đạo trường là tôi sẽ trình báo với cơ quan Công an thì nhà trường không cho vì ảnh hưởng đến việc xét thi đua của trường và khuyên tôi ráng xoay xở trả xong nợ nhà trường sẽ ký giấy cho tôi vay tiền ngân hàng” (!?).

Đ.Văn - C.X

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát  Quản lý hành chính về trật tự xã hội  (QLHC về TTXH) Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an xã trong trong việc xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  (VK, VLN, CCHT) và pháo, bảo đảm ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khi những con phố đã ngập tràn sắc xuân, các gia đình rộn ràng trong niềm vui sum họp, thì ở đâu đó vẫn có những bước chân âm thầm lặng lẽ. Không quản ngày đêm, CBCS Công an Lạng Sơn đang gác lại niềm riêng, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文