Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn

10:35 16/04/2014
Lúc 8h30’ sáng 16/4, Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chủ trì buổi họp báo và thông tin chính thức về vụ nổ súng xảy ra tại Khách sạn 555 (nằm trên Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Đại tá Nguyễn Minh Kha cho biết đối tượng nổ súng được xác định là Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), hiện là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an TP Cần Thơ;  đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Đài VN2 (Cần Thơ).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mặc cảm về gia đình và chuyện tình cảm có thể tan vỡ, nên Phúc nảy sinh ý định cùng người yêu tự sát.

Khách sạn 555, nơi xảy ra vụ việc.

Vào khoảng 1h sáng 16/4, Phúc lén lấy khẩu súng AK báng xếp và 3 băng đạn bỏ vào ba lô rồi đến Khách sạn 555 thuê phòng. Mục đích của Phúc là gọi người yêu là V.C.G (21 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần thơ) đến nói chuyện lần cuối nhằm mục đích cả 2 sẽ tự sát.

Khoảng 2h sáng cùng ngày, nhiều lần gọi người yêu nhưng không đến, Phúc đói bụng nên gọi nhân viên khách sạn mang mì tôm lên để ăn lót dạ. Khi lên đến nơi, một nhân viên khách sạn phát hiện trong túi ba lô của Phúc có khẩu súng nên tỏ thái độ hốt hoảng. Bị phát hiện, Phúc liền khống chế nhân viên khách sạn và trói nhân viên này lại.

Đợi mãi không thấy nhân viên mang mì tôm lên cho khách quay xuống, 2 bảo vệ của khách sạn nghi ngờ nên bước lên kiểm tra. Khi lên đến nơi, 2 bảo vệ này bị Phúc đuổi xuống dưới; đồng thời dẫn “con tin” lên sân thượng (tầng 6).

Nhận được tin báo, Đại uý Nguyễn Phong Lưu cùng với 2 cán bộ Công an phường Châu Văn Liêm đến hiện trường. Lúc này, trên sân thượng Phúc nói vọng xuống yêu cầu lực lượng Công an không được tiếp cận hiện trường, nếu không Phúc sẽ bắn xuống đất.

Sau đó, Phúc nổ liên tiếp nhiều phát súng nhưng không có chủ đích bắn vào lực lượng Công an đang ở phía dưới.

Vết đạn lưu lại tại hiện trường.

Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban lãnh đạo Công an huyện Ô Môn đã báo cáo Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng CSĐT TP về TTXH) khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án bảo vệ con tin và vận động đối tượng buông súng ra đầu thú. Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cũng được thông báo, đề nghị phối hợp. Mục tiêu cao nhất được đặt ra là đảm bảo an toàn cho con tin và những người đang có mặt trong khách sạn.

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, trực tiếp Đại tá Nguyễn Minh Kha đã vận động, thuyết phục đối tượng Tống Hoàng Phúc buông súng đầu hàng.

Lúc này, đối tượng đưa ra đề nghị phải gọi người thân và người yêu của anh ta đến và lên gặp đối tượng, đồng thời phải chuẩn bị một chiếc xe ô tô đổ đầy xăng, có tài xế (bắt buộc là nữ điều khiển) để đối tượng cùng người yêu rời khỏi thành phố.

Cứ mỗi lần ra yêu cầu, Phúc lại nổ vài phát súng “vu vơ”, nhằm  mục đích yêu cầu lực lượng bên dưới khẩn trương đáp ứng như cầu của đối tượng.

Cùng lúc vận động đối tượng, 2 tổ công tác của Công an TP Cần Thơ do Đại tá Trần Ngọc Hạnh và Đại tá Nguyễn Văn Thuận (cùng Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ) chỉ đạo bí mật tiếp cận từng tầng lầu 1 của khách sạn đưa gia đình và những hành khách đang lưu trú trong khách ra ngoài toàn.

Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì buổi họp báo.

Sau khi đáp ứng yêu cầu của đối tượng, Phúc đề nghị đưa bố mẹ lên sân thượng để gặp mặt, rồi hạ súng. “Khi bố mẹ Phúc lên đến nơi, vừa nói được 2 -3 tiếng, Phúc đã tháo đạn bỏ súng đầu hàng”, Đại tá Nguyễn Minh Kha cho biết.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã tiếp cận được sân thượng khống chế Phúc thành công và giải cứu “con tin” đang được khống chế tại đây.

Đối tượng Tống Hoàng Phúc.

Đúng 6h45’ ngày 16/4, đối tượng Tống Hoàng Phúc đã được di lý về trụ sở Công an huyện Ô Môn để đấu tranh, lấy lời khai.

“Hướng xử lý trước mắt, sẽ tước danh hiệu CAND đối với Phúc và bắm tạm giam đối tượng. Sau khi làm rõ nguyên nhân, Cơ quan điều tra sẽ cử lý đối tượng theo quy định” - Đại tá Nguyễn Minh Kha thông tin thêm trước khi kết thúc cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Kha khẳng định: “Khách sạn 555 có 5 tầng lầu. Tầng 1 được chủ khách sạn cho Ngân hàng Vietcombank thuê; từ tầng 2 – đến tầng 6 được sử dụng làm nhà ở và phòng lưu trú cho khách thuê. Vì vậy, khi xảy ra sự việc, một số tờ báo mạng vội đưa tin đối tượng bắt cóc con tin cướp ngân hàng. Qua khai thác nhanh đối tượng cùng kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, cho thấy đây chỉ là mâu thuẫn tự phát của đối tượng dẫn đến việc như thế, hoàn toàn không có chuyện cướp ngân hàng”.

V.Đức – V.Vĩnh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文