Công an TX Phúc Yên thông tin về vụ "CSGT vung gậy khiến người đi đường gẫy răng"

08:22 03/09/2016
Liên quan đến thông tin Cảnh sát giao thông Phúc Yên (TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vung gậy làm nam thanh niên bị gẫy răng, Công an thị xã Phúc Yên đã trả lời chính thức...

Công an TXPhúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, liên quan đến việc CSGT Phúc Yên vung gậy, khiến một thanh niên bị gẫy răng được đăng trên một số báo mạng là thông tin không chính xác.

Theo Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an TX Phúc Yên, chiều 29-8, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an TX Phúc Yên gồm Thượng úy Nguyễn Quang Khải, Thượng úy Vũ Duy Điệp, Trung úy Đàm Anh Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ tại đường nội thị thuộc tổ 10 Trưng Trắc. 

Tổ công tác phân công Thượng úy Điệp và Trung úy Tuấn thực hiện nhiệm vụ dừng xe vi phạm, kiểm soát phương tiện; còn Thượng úy Khải thực hiện nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cùng thông tin không chính xác về vụ việc

Đến khoảng 16h05' cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Đức Cảnh (SN 1995), trú tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh (Hà Nội) điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu đi từ hướng chợ Phúc Yên trên đường Trần Hưng Đạo ra UBND thị xã Phúc Yên đi qua vị trí Trung úy Tuấn đang đứng. 

Lúc này, Thượng úy Điệp phát hiện người vi phạm đã ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe. Tuy nhiên, anh Cảnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà quay đầu xe bỏ chạy (theo hướng ngược đường một chiều). 

Thấy vậy, đồng chí Tuấn đứng ra đường, thổi còi, giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Cảnh tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn cố tình lao xe về phía đường ngược chiều, sau đó có va chạm và chảy máu ở miệng...
 
Nguyễn Đức Cảnh kể lại vụ việc không chấp hành hiệu lệnh khi tham gia giao thông

Trung úy Tuấn cùng người dân đã kịp thời đưa anh Cảnh vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên để sơ cứu, đồng thời sau đó tổ công tác đã báo Công an Phường Trưng Trắc lập biên bản sự việc và báo cáo chỉ huy Công an TX Phúc Yên.

Chúng tôi có mặt tại Công an thị xã Phúc Yên, khi Nguyễn Đức Cảnh cùng bà trẻ là chị Trần Thị Minh Thành, trú tại xã Liên Mạc (Mê Linh) đến trụ sở Công an làm việc. Anh Cảnh cho biết: “Em ân hận lắm, giá như bình tĩnh xử lý, không hốt hoảng khi gặp CSGT thì đã không xảy ra chuyện”.

Chị Trần Thị Minh Thành: "Khi nhận được điện thoại của cháu Cảnh, tôi nhanh chóng vào viện thì thấy các đồng chí CSGT Phúc Yên đang tận tình cùng các bác sĩ chăm sóc cháu. Qua lời cháu Cảnh kể và một số người dân chứng kiến vụ việc, CSGT Phúc Yên  đưa Cảnh vào bệnh viện sơ cứu kịp thời dù cháu cố tình không vào bảo phải chờ người nhà đến nhưng các anh nói trước mắt phải cứu người trước. Thay mặt gia đình, chúng tôi cảm ơn các đồng chí CSGT Phúc Yên”. Cũng theo chị Thành “Mấy ngày qua gia đình tôi hoang mang, búc xúc việc một số báo mạng đưa thông tin không đúng về việc cháu Cảnh bị gẫy răng... Ngoài ra, bản thân cháu cũng nhận thức việc làm sai khi tham gia giao thông, cháu Cảnh chỉ bị thương nhẹ phần mềm ở môi, sức khỏe bình thường”.
Minh Hiền

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文