Kiều nữ 9x thuê nhà nghỉ để cung cấp thuốc lắc

19:59 12/12/2017
Để có tiền phục vụ cho các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng Trinh đã móc nối với một số đầu nậu từ để nhập sỉ thuốc lắc về Đà Nẵng rồi phân phối lại cho các con nghiện để ăn chênh lệch.

Ngày 12-12 cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam “kiều nữ” Mai Thị Trinh  (23 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, Công an thị xã Điện Bàn đã phát hiện tại nhà nghỉ 179 ở (thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) có một số đối tượng nam nữ lạ mặt thường đến thuê phòng nghỉ vào đêm khuya và có nhiều biểu hiện buôn bán và sử dụng ma túy. 

Kiều nữ tàng trữ và buôn bán thuốc lắc Mai Thị Trinh bị tạm giữ tại Công an thị xã Điện Bàn.

Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng Công an đã bắt quả tang tại phòng số 201 cặp nam nữ trên đang cất giấu trong căn phòng trọ 2 gói nilong chứa 69 viên thuốc lắc, 1 gói ma tuý đá. Hai đối tượng khai nhận tên Mai Thị Trinh và Phạm Sỹ Đông (26 tuổi) cùng trí tại thị xã Điện Bàn. 

Tại một căn phòng 202 phát hiện có đối tượng Nguyễn Văn Cần (26 tuổi) trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và Lê Thị Hậu (20 tuổi) trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, gói thuốc lắc đã được nghiền nát chuẩn bị sử dụng. 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau vào quán bar ở Đà Nẵng để "bay", sau đó “chia cặp” rủ nhau về thuê phòng trọ để sử dụng thuốc lắc nói trên. 

Riêng đối tượng Trinh, qua mở rộng điều tra cơ quan CSĐT còn phát hiện Trinh chính là “bà trùm” mới nổi trong đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc từ  Đà Nẵng vào Quảng Nam. Trinh được biết đến là một kiều nữ đình đám tại một quán bar ở Đà Nẵng. 

Để có tiền phục vụ cho các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng Trinh đã móc nối với một số đầu nậu từ để nhập sỉ thuốc lắc về Đà Nẵng rồi phân phối lại cho các con nghiện để ăn chênh lệch. Theo Trinh khai nhận, mỗi viên thuốc lắc được bán tại vũ trường, quán bar với giá 400 nghìn đồng/viên. 

Hoài Thu

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文