Kinh hoàng những lò giết, mổ lợn bệnh

08:19 01/05/2016
Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49), Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương cùng lúc thu giữ 4 tấn thịt lợn chết đang chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.


Đáng chú ý, trong số này còn có các sản phẩm từ thịt lợn gồm mỡ, tóp mỡ đang trong quá trình phân hủy, một số nồi mỡ vào thời điểm kiểm tra đang có giòi... Đây chỉ là một trong số các vụ vi phạm về môi trường được Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49) Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trong tháng 4-2016.

Cơ sở giết, mổ, kinh doanh thịt lợn trên được tổ chức tại gia đình bà Nguyễn Thị Nụ (ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang giết mổ 3 con lợn chết...

Số thịt lợn chết thu giữ tại cơ sở của bà Nụ.

Ở trong chuồng lợn vào thời điểm đó vẫn còn một con lợn chết đang chờ đưa ra thị trường. Quá trình kiểm tra, Phòng PC 49 Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện 5 tủ cấp đông loại 500 lít và 700 lít, bên trong chứa khoảng 1,8 tấn sản phẩm từ lợn như thịt, xương đã biến đổi màu sắc. Đáng chú ý là các sản phẩm này đều đang trong quá trình phân hủy, có sản phẩm xuất hiện giòi, bọ... Vụ việc được phát hiện vào hồi 17h ngày 28-4.

Tận mắt chứng kiến những thùng mỡ đã bốc mùi, một số còn có giòi, đoàn cán bộ kiểm tra không khỏi rùng mình trước hành vi vi phạm nghiêm trọng của bà Nụ. Với những người được chứng kiến những hình ảnh này qua các camera, có lẽ sẽ ít ai dám ra ngoài ăn cơm bụi? Được biết, cơ sở giết, mổ, kinh doanh thịt lợn tại gia đình bà Nụ hoạt động đã nhiều năm nay. Thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn không chỉ cung cấp trên địa bàn mà còn mở rộng sang các khu vực lân cận.

Chủ cơ sở biết rõ hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nên rất cảnh giác trong quá trình hoạt động. Việc mua bán, vận chuyển lợn chết không có thời gian cố định trong ngày... Có khi vào lúc nửa đêm, có lúc trời tang tảng sáng, vắng người qua lại.

Không những vậy, chủ cơ sở còn ngụy trang hoạt động bằng việc tổ chức các địa điểm khép kín, cất giấu các sản phẩm mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở một căn nhà ngang.  Trong quá trình kinh doanh, chỉ cần xuất hiện một người lạ là bà Nụ lập tức đóng cửa.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nụ không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan tới việc hoạt động, kinh doanh của cơ sở, cũng như không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của các sản phẩm kể trên, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y... Chủ cơ sở này cho biết số sản phẩm trên chủ yếu là thịt, mỡ lợn ốm, lợn chết được bà thu mua tại các địa phương lân cận về mổ, sau đó đem bán kiếm lời.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30-4, Chi cục Quản lý thị trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 11,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm bẩn này.

Trước đó, vào hồi 16h ngày 21-4, Đội 3, Phòng PC49 chủ trì đề nghị các đơn vị phối hợp gồm: Chi cục QLTT Sở Công thương; Chi cục Thú y, Chi cục Nông lâm thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, đã phát hiện tại gia đình bà Bùi Thị Thư (37 tuổi, trú tại Đội 2, khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) có 7 con lợn bệnh, ốm yếu được vận chuyển đến để đợi giết mổ (mỗi con có trọng lượng từ 30 đến 50kg). Quá trình kiểm tra còn thu giữ trong nhà bà Bùi Thị Thư còn có 1 tủ cấp đông 3 ngăn, dùng để lưu trữ các sản phẩm từ lợn (thịt, xương, mỡ, bì). Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương xác định 7 con lợn tại nhà bà Bùi Thị Thư là lợn ốm yếu, nghi mắc bệnh tụ huyết trùng.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra số sản phẩm của lợn lưu trữ trong tủ cấp đông xác định số sản phẩm này đã biến đổi màu sắc, mùi vị, qua kiểm kê số lượng sản phẩm của lợn trong tủ cấp đông là 278kg. Căn cứ kết quả xác minh và quy định của pháp luật, PC49 đã đề nghị Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương lập biên bản xác định tình trạng 7 con lợn ốm, bệnh và yêu cầu giết mổ tại cơ sở sau đó sử dụng hóa chất và xử lý qua nhiệt độ để làm thức ăn chăn nuôi (Chi cục thú y và Trạm thú y TP Hải Dương giám sát quá trình chấp hành của cơ sở).

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng PC 49 Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Nguyên nhân của các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên đều bắt nguồn từ lòng tham của chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Một con lợn chết thường được mua với giá từ 200 đến 500 nghìn đồng, cao nhất cũng chỉ lên tới khoảng 1 triệu đồng với một con lợn nặng hơn một tạ. Điều đáng quan ngại là trong số thịt lợn chết đó, nhiều con chưa xác định bị bệnh gì nên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Trước đó, vào hồi 6h30’ ngày 23-4, cơ quan chức năng kiểm tra tại gia đình ông Nguyễn Văn Phút (50 tuổi, trú tại thôn Đào Phái, xã Phạm Kha, Thanh Miện) phát hiện các bao tải chứa tóp mỡ động vật có mùi khó chịu, mất vệ sinh an toàn thực phẩm chuyển từ trên xe ôtô tải BKS 34C- 041.70 xuống kho nơi chứa hàng của gia đình. Mở rộng kiểm tra, phát hiện tổng số tóp mỡ trong kho và xe ôtô là 3.000kg.

Vào thời điểm kiểm tra, ông Phút không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tóp mỡ nói trên và hồ sơ kiểm dịch. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và làm việc với chủ cơ sở đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc PC49 bàn giao cho Đội 8- Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương giải quyết theo thẩm quyền.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Quang cho biết: Đối tượng vi phạm rất đa dạng, có thể là doanh nghiệp lớn cũng có thể là nhóm nhỏ người, cũng có thể là tập thể, cá nhân... Vì vậy, để phòng ngừa các vụ việc trên, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Pháp lệnh thú ý và an toàn thực phẩm đến từng người dân. Đây là biện pháp cơ bản nhất.

Theo đó, việc tuyên truyền cần tách thành 2 đối tượng, một là người chăn nuôi và người làm nghề giết mổ gia súc, gia cầm. Cùng với đó, cần sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc chủ động phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm...

Xuân Mai

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文