Lai lịch biệt danh giang hồ của Hùng “xụi”?

19:37 27/02/2008
Trong một lần đi "ăn hàng", Hùng bị người dân phát hiện, rượt theo. Hắn chạy bán sống, bán chết và bị ngã xe. Ngoài khá nhiều vết thương trên mặt, mình mẩy, tay trái của hắn bị dập và giảm khả năng cầm nắm như trước đó. Hùng được đàn em đặt thêm cho biệt danh Hùng “xụi”…
>> Những chuyến “ăn đêm” và chân tướng Hùng “xụi”

Ngoài 2 tên mà chúng tôi đã nhắc đến trong bài trước là Cu Nhứt và Cà Keo, Hùng “xụi” còn có một số đàn em thân cận khác mà mỗi lần đi "ăn hàng" là hắn không quên gọi theo như: Lê Văn Nhiều, còn có tên gọi khác là Hải Nhóc (17 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Bình, Long Hồ), Nguyễn Việt Phi (16 tuổi, ngụ 54/88, Phạm Hùng, phường 2, thị xã Vĩnh Long), Lê Hoàng Phương, còn gọi là Phương “mỏ vịt" (20 tuổi, ngụ 52/12, Ngô Quyền, phường 2, thị xã Vĩnh Long)…

Trong số này, Hải Nhóc được Hùng “xụi” xem là đệ tử ruột. Hùng “xụi” - Hải Nhóc biết và kết thân với nhau khi cả hai cùng ở Trường Giáo dưỡng số 5, Bộ Công an từ giữa năm 2004. Thật ra đây là lần Hùng “xụi” trở vào trường lần thứ 2 sau khi hắn bị Công an thị xã Vĩnh Long bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp vào ngày 5/6/2004.

Sau khi Hùng “xụi” ra trường, hắn tiếp tục la cà ở địa bàn Vĩnh Long, nhất là khu vực bến xe. Hắn quen với một số tên còn lại trên sân trượt patin ở Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh.

Hầu hết đàn em Hùng “xụi” đều là dân thất học lại lười lao động. Đêm nào cũng vậy, theo ý của đại ca Hùng “xụi”, chúng tụ tập nhau rồi kéo đi vòng vòng, vừa uống café nhưng mục đích để thăm dò, tìm cơ hội để ra tay. Lần trộm được xem là chuyến đầu tiên mà đại ca Hùng “xụi” rủ rê đàn em đi "ăn hàng" là vụ đột nhập vào một nhà trọ ở khu vực thuộc ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

Lần này, Hùng “xụi” đột nhập thật tài tình vào nhà trọ thì phát hiện một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ (sau này mới biết đó là chị Phan Huỳnh N., nhà ở huyện Chợ Mới, An Giang và anh Ngô Minh T., ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long). Hùng “xụi” đi nhẹ như con mèo rình chuột. Hắn lục lọi, lấy của 2 người kể trên 3,2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Motorola và một số giấy tờ khác…

Mấy ngày sau, Hùng “xụi” ngồi cùng xe gắn máy cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Phi và Cu Nhứt đột nhập vào chốt bảo vệ của Công ty Thép Thanh Tín trong KCN Hòa Phú nằm cặp QL1A, thuộc địa bàn huyện Long Hồ. Bọn chúng lấy số tiền 1 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ của nhân viên bảo vệ Võ Thanh Cường.

Không phải chỉ trộm, Hùng “xụi” còn từng hung hăng tông cửa nhà trọ ở địa chỉ 52/84/135, Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long trong lúc chị Nguyễn Thanh Nhanh (24 tuổi, ngụ Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long) đang ngủ, cướp 1 ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Cũng đêm đó, chúng tấp vào nhà của một giáo viên cạnh hông Trường Cao đẳng Xây dựng miền Tây, trộm 2 ĐTDĐ, đồng hồ, mắt kính.     

Lần Hùng “xụi” dẫn đàn em sang Tiền Giang "ăn hàng" vào đêm 16/8/2007 có lẽ là lần bọn chúng không bao giờ quên. Đến khu vực ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, chúng phát hiện nhà nọ có việc tang.

Khi phát hiện những người trong nhà đã mệt mỏi, Hùng “xụi” chỉ đạo Thanh Vũ và Quang Vũ ngồi trên xe máy, đậu ở ngoài đường chờ, Hùng “xụi” và Hải Nhóc tìm cách vào nhà. Trong lúc Hùng “xụi” và Hải Nhóc vào ăn hàng, 2 tên Vũ phát hiện có tốp CSGT tuần tra. "Có tật giật mình", hai tên Vũ nổ máy xe bỏ chạy nhưng không kịp.

Cùng lúc đó, người trong nhà mà Hùng “xụi” và Hải Nhóc vừa đột nhập phát hiện có trộm nên tri hô. Hùng “xụi” và Hải Nhóc vụt chạy ra đường, không thấy 2 đàn em Vũ đâu nên tự lo liệu, chạy thoát thân. Đêm đó Hùng “xụi” lấy được 1 ĐTDĐ cùng một số vàng nhưng ấy cũng là đêm 2 đệ tử của hắn bị tóm cổ.

Cơ quan điều tra cho biết, phi vụ mà khiến cánh đàn em của Hùng “xụi” tôn hắn lên tận mây xanh là lần hắn ra tay đâm chết một thanh niên theo yêu cầu của đàn em. Và lần đó, Hùng “xụi” cùng đồng bọn phải trả giá khá đắt.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h30' ngày 26/8/2007, hai đàn em của Hùng “xụi” là Võ Hồng Thái Bảo (23 tuổi, ngụ 130/2, khóm 4, phường 2, thị xã Vĩnh Long) cùng Đinh Vũ Lam (21 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, Trà Vinh) ghé vào quán café Tiên Tiên (địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thị xã Vĩnh Long).

Mấy phút sau, Trịnh Trọng Chiến (24 tuổi) và Nguyễn Trọng Tạo (21 tuổi), cùng ngụ xã Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa vào quán, ngồi ở dãy ghế phía trước Lam và Bảo đang ngồi. Được một lúc, hai anh Chiến và Tạo dời vào dãy ghế phía sau.

Một góc quán Café Tiên Tiên - nơi xảy ra vụ án mạng do Hùng “xụi” và đàn em thực hiện.

Sau khi bưng nước ra cho 2 khách mới vào, tiếp viên Thạch Thị Quỳnh (23 tuổi, ngụ Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long) ra ngồi với Lam và Bảo. Lam nói với Bảo: "Nhìn mặt hai thằng này thấy ghét quá! Chút xíu đánh nó một trận!". Vừa nói xong, Lam chụp ly thủy tinh và vỏ chai nước ngọt nhưng Quỳnh đã kịp chụp lại, đem vào cất. Lam quay sang Bảo, giọng hằn học: "Để tao kêu đại ca tao xử hai thằng này".

Lúc đó, Hùng “xụi” đang ngồi nhâm nhi café với 3 đàn em Nguyễn Việt Phi, Hải Nhóc và Phạm Hoàng Bình (18 tuổi, ngụ 36 Nguyễn Văn Lâu, phường 3, thị xã Vĩnh Long) tại quán Ngã ba Cây Khế, phường 2, thị xã Vĩnh Long. Sau khi nghe Lam gọi điện, nhờ cậy, Hùng “xụi” nhận lời ngay. Hùng “xụi” liền thông báo cho cả bọn: "Có chuyện rồi tụi bây ơi!".

Cả ba rời khỏi quán theo Hùng “xụi” đến điểm hẹn với Phi tại đầu Lộ Mới, Bến xe phường 8. Trước khi đi, Hùng “xụi” còn tranh thủ phân công vai trò của từng đàn em. Khoảng 10 phút sau, Lam đến và dẫn đường Hùng “xụi” cùng đồng bọn kéo đến quán Tiên Tiên.

Hùng ngồi sau xe Wave màu đen BKS 94F5-2118 do Phi điều khiển, chạy trước. Đây là chiếc xe khá đặc biệt bởi trên 2 cốp xe có 4 câu thơ: "Nếu một mai đời con gục ngã. Xin mẹ hiền hãy tha tội cho con/ Không đâm không chém đời không nể/ Không xế, không tài gái không mê".

Hải Nhóc ngồi trên xe BKS 64H3-5071 do Bình điều khiển; Bảo điều khiển xe BKS 65F2-1099 chở Lam. Đến quán Tiên Tiên, Hùng “xụi” và Hải Nhóc kêu Phi và Bình mở yên xe lấy 2 con dao Thái. Hùng “xụi” ra lệnh: "Bọn mày quay đầu xe, nổ máy chờ sẵn!", rồi đằng đằng sát khí tiến vào quán.

Vừa đợi Lam chỉ mặt, đâu là Chiến, đâu là Tạo, Hùng “xụi” và Hải Nhóc nhiệt tình ra tay. Một tiếng kêu cứu ngắn ngủi của Tạo phát ra từ quán rồi lại chìm trong bóng đêm. Và cả bọn giết người máu lạnh biến mất trong màn đêm.

Khi người dân lân cận và lực lượng Công an hay tin kéo đến, Chiến bị chém vào tay; còn Tạo bị 3 nhát vào mặt, vai và cổ. Tạo đã chết ngay tại chỗ do vết chém khá sâu từ cổ…

Binh Huyền

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文