Lại rộ hành vi đòi nợ bằng “bom bẩn” ở Thủ đô

10:20 01/07/2017
Thời gian gần đây, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Xuất phát từ các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” dẫn đến các con nợ không đủ tiền trả gốc và lãi đúng hạn. Các đối tượng đã dùng đủ chiêu trò, từ đổ chất bẩn, đánh đập, hành hung, đe dọa… để gây sức ép buộc con nợ trả tiền.

Lực lượng Công an các quận, huyện của Hà Nội đã ráo riết thực hiện Kế hoạch 231 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, tập trung phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc liên quan đến vấn đề này.

Khoảng 16h ngày 29-3, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo, nhà anh Trần Minh T. (50 tuổi, ở phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) bị các đối tượng lạ đổ chất bẩn lúc 2h30 ngày 28-3. Quá trình điều tra, lực lượng Công an làm rõ, trước đó, ngày 16-3, anh T. có vay tiền của một người tên là Nguyễn Hữu Tuấn thông qua số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo trên phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa. Tuấn đã cử người đến nhà anh T. xác minh địa chỉ, CMND, hộ khẩu… rồi cho vay số tiền 4 triệu đồng trong vòng 40 ngày, lãi là 2 triệu đồng, tức mỗi ngày anh T phải trả cho Tuấn 150.000 đồng.

Tuy nhiên khi nhân viên của Tuấn đến giao tiền thì đã chủ động cắt lại 500.000 đồng tiền xăng xe và 150.000 đồng tiền lãi ngày đầu. Những ngày hôm sau, từ mùng 7 đến 18-3, anh T. đều đặn trả tiền và đã trả được tổng cộng 1,8 triệu đồng. Sau đó anh T. không có tiền trả tiếp, người của Tuấn liên tục thúc giục nhưng không được nên đã đe doạ gia đình anh T. và báo cáo với Tuấn.

Ngày 27-3, Tuấn đã lên kế hoạch và chỉ đạo các đàn em có biện pháp mạnh với anh T., cụ thể là pha mắm tôm và dầu luyn đổ vào nhà; đồng thời hành hung anh T. ngay tại nhà… Khi gia đình anh T. hô hoán, các đối tượng đã bỏ đi.

Ngày 17-4, Công an quận Đống Đa đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc trên gồm Nguyễn Hữu Tuấn (36 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Minh Thiệp (26 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thành Công (25 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Phạm Xuân Tuyến (27 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đến làm việc.

Qua đấu tranh, Nguyễn Hữu Tuấn khai nhận chuyên cho vay nặng lãi dưới hình thức “tín dụng đen” trên địa bàn quận Đống Đa, còn các đối tượng Công, Thiệp, Tuyến, Tùng là nhân viên đi thu tiền cho Tuấn. Khi các con nợ không trả tiền đúng hạn, nhóm đối tượng này mua mắm tôm và dầu luyn mang về cơ sở cho vay tiền của Tuấn ở số 39 ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa pha trộn, chế tạo “bom bẩn” để khủng bố tinh thần, thậm chí là đánh đập, đe doạ.

Nguyễn Hữu Tuấn cùng đồng bọn tại Cơ quan điều tra.

Ngoài vụ việc nêu trên, các đối tượng thừa nhận gây ra 9 vụ khác trên địa bàn Hà Nội cũng nhằm mục đích đòi nợ.

Ngày 6-6, Công an quận Đống Đa nhận đơn trình báo của anh Lê Minh C. (41 tuổi, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) về việc ngày 27-5, gia đình anh bị một số đối tượng ném chất bẩn vào nhà. Qua điều tra, ngày 7-6, cơ quan Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Biên Cương (29 tuổi, trú tại phố Kim Hoa, phường Phương Liên); Nguyễn Tùng Nam (22 tuổi, trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa); Quách Tuấn Anh (23 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai); Phạm Huy Hoàng (21 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai và Nguyễn Tùng Anh (24 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), là những đối tượng liên quan đến việc ném “bom bẩn” vào nhà anh C.

Nhóm đối tượng khai nhận do chị Y., vợ anh C. vay 10 triệu đồng của Nguyễn Tùng Nam vào tháng 4-2017 rồi bỏ trốn, nên Nam đã nhờ cả nhóm đòi nợ.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, một cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua những số điện thoại dán trên tờ rơi, quảng cáo để tránh gặp phải những băng ổ nhóm “xã hội đen”, chuyên cho vay lãi “cắt cổ”.

Ngoài việc lên án các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, những vụ việc trên cũng cảnh báo về lối sống vô trách nhiệm của một số người dân vay tiền rồi bỏ trốn dẫn đến các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Đa số những người vay tiền khi bị khủng bố bằng “bom bẩn” không dám trình báo cơ quan Công an, khi được cơ quan Công an liên hệ làm việc cũng bất hợp tác (chỉ có người thân do chịu hậu quả mới trình báo).

A.Quỳnh – M.Khoa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文