Lái xe container kiếm chác bằng chiêu “thụt ngô, bù nước”

09:26 28/12/2015
Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 5-2015, Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam, địa chỉ thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, liên tục bị trộm cắp hàng trăm tấn nguyên liệu với tổng thiệt hại hàng tỷ đồng.

Đến cuối tháng 12, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, trú ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), là nhân viên Công ty TNHH Thương mại vận tải Thế Anh thuộc địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Phùng Văn Hào (33 tuổi, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), là Tổ trưởng Tổ kho nguyên liệu của Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam và Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên), công nhân của Công ty TNHH Japfa Comfeet, thông đồng với nhau trộm cắp tài sản của Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Sơn được giao nhiệm vụ áp tải, giám sát xe, đồng thời là lái xe container chở hàng ngô hạt và khô đậu tương nhập khẩu từ cảng Hải Phòng và Cái Lân, Quảng Ninh cho Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam. Lợi dụng sơ hở hàng trên container không có niêm phong, kẹp chì (hàng rời) nên Sơn đã nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. 

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Khoảng tháng 5-2014, trên đường vận chuyển ngô hạt từ cảng về Công ty TNHH Japfa Comfeet, đến khu vực Chí Linh, Hải Dương, Sơn đã tự ý hạ tải, lấy khoảng 400kg ngô bán cho một cửa hàng được số tiền 1.800.000 đồng. Sau đó, Sơn xả đầy nước vào bình dầu phụ của xe ôtô để bù số lượng ngô vừa bán và tiếp tục đánh xe ôtô chở số ngô còn lại về công ty. Do đó, khi cân trọng lượng xe (gồm xe, ngô và nước trong bình dầu phụ) qua hệ thống cân cầu của công ty tải trọng xe không đổi.

Sau đó, trong khi quay xe ôtô ra cân bì để tính trọng lượng số ngô đã nhập kho, Sơn đã xả nước trong bình dầu phụ xuống rãnh thoát nước của công ty nhằm làm giảm trọng lượng xe, tương đương với số ngô Sơn đã trộm cắp thì bị Phùng Văn Hào (33 tuổi, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), là Tổ trưởng Tổ kho nguyên liệu của Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam phát hiện, Sơn đã đưa tiền để Hào bỏ qua cho hành vi trên, đồng thời rủ Hào cùng tham gia trộm cắp nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc của Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam. 

Một lần khác, trong tháng 5-2014, được sự đồng ý của Hào, Sơn đã hạ tải bán 400kg ngô cho cửa hàng lần trước ở Chí Linh, Hải Dương được số tiền là 1.800.000 đồng, Sơn chia cho Hào 1 triệu đồng.

Nhận thấy thủ đoạn trộm cắp "làm bì" như trên dễ bị phát hiện khi xả nước, số lượng nguyên liệu lấy được ít, hơn nữa, do biết cách chỉnh số liệu ở đầu cân theo ý muốn nên Hào đã thống nhất với Sơn mỗi chuyến chở Ngô thì Sơn sẽ hạ tải bán 10 tấn, chở khô đậu tương thì bán 5 tấn, Hào sẽ "làm cân" hợp thức số hàng bị hao hụt.

Để tránh bị phát hiện, trước khi xe đến Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam trả hàng, Sơn sẽ nhắn tin bằng điện thoại cho Hào biết số lượng nguyên liệu ghi trên phiếu xuất tại cảng, khi nào Hào "làm cân" được thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Sơn để Sơn vào cân. 

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến khi bị phát hiện, Hào và Sơn đã thừa nhận 20 lần thực hiện hành vi trộm cắp nguyên liệu của Công ty TNHH Japfa Comfeet Việt Nam với số lượng 130 tấn ngô và 35 tấn khô đậu tương, thu lợi bất chính số tiền gần 1 tỷ đồng.   

Liên quan đến vụ trộm cắp này còn có Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên). Tùng cũng là công nhân của Công ty TNHH Japfa Comfeet với nhiệm vụ kiểm tra xe chở hàng tại cầu cân và giám sát quá trình xe vào công ty trả hàng và ra khỏi công ty. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Tùng đã phát hiện Hào và Sơn có hành vi gian dối trong việc cân xe, nhưng Tùng không báo cáo sự việc cho lãnh đạo, mà đã 3 lần nhận tiền của Sơn tổng cộng là 10 triệu đồng.

Ngày 27-12, cơ quan điều tra Công an  tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sơn và Phùng Văn Hào về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Thanh Tùng về tội "Không tố giác tội phạm". Các đối tượng bị buộc phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng tiền thiệt hại cho công ty.

Minh Thư

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文