Làm giả giấy ủy quyền của Bệnh viện 108 để lừa 4,5 tỷ đồng

07:59 11/02/2019
Bằng việc sử dụng thông tin không đúng sự thật và giả giấy ủy quyền của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để nhận lại gói thầu căng tin, cung cấp thực phẩm và các bãi giữ xe của bệnh viện với giá hơn 17 tỷ đồng..., Nguyễn Văn Quốc (32 tuổi, trú tại thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Vũ Như H. (trú tại Hải Dương) gần 4,5 tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án trên, ngày 10-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh H gửi tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngày 23-1. Theo anh H thì cuối năm 2018, qua các mối quan hệ xã hội, anh quen biết Nguyễn Văn Quốc. Qua trao đổi, Quốc giới thiệu với anh H., anh ta được ủy quyền của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và của cô Trần Thị Châu G., quản lý bãi xe nhân dân, bãi xe nhà tang lễ và bãi xe cán bộ. 

Do không có đủ người làm nên Quốc muốn chuyển nhượng lại việc quản lý ba bãi xe nêu trên cho H. với giá gần 4 tỷ đồng... Sau khi thỏa thuận, anh H. đồng ý. 

Đối tượng Nguyễn Văn Quốc.

Đến ngày 27-12-2018, anh H. đã đặt cọc cho Quốc 1 tỷ đồng. Ngày 3-1, Quốc đã đưa cho anh H giấy ủy quyền về việc anh được quản lý bãi xe nhân viên, bãi xe nhân dân và bãi xe có nhà tang lễ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bảo anh H ngày 17-1 đưa công nhân lên bệnh viện để làm việc.

Tin vào những lời hứa hẹn của Quốc, từ ngày 3 đến 4-1, anh H đã chuyển thêm cho đối tượng này gần 3 tỷ đồng. Đến ngày 14-1, Quốc đưa cho anh H. quyết định của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về việc Quốc trúng thầu gói căng tin cơm nhân dân và có thể ủy quyền cho anh H. quản lý. 

Quá trình trao đổi, Quốc đặt vấn đề nếu anh H. muốn nhận gói thầu căng tin thì phải trả thêm 480 triệu đồng là tiền an toàn thực phẩm và tiền nhận xe của cơ quan, một lần nữa anh H. tiếp tục đồng ý. Sau đó, anh H. nói với Quốc để cho anh Vũ Như A. (trú tại Hải Dương), là anh trai của H. chung vốn cùng với mình. Sau khi Quốc đồng ý, anh Vũ Như A. đã chuyển cho Quốc 180 triệu đồng tiền đặt cọc. 

Ngày 15-1, anh H. chuyển nốt cho Quốc 300 triệu đồng để nhận gói thầu cung cấp thực thẩm. Ngày 17-1, anh H. đưa người lên nhận việc thì không nhận được gói thầu. Sau khi anh H. liên lạc thì Quốc thỏa thuận vào ngày 22-1 lên nhận việc. Đúng hẹn, anh H. dẫn người lên nhận việc thì biết rằng đã bị lừa, nạn nhân đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc. 

Cùng với việc ghi lời khai của hai người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đồng thời xác minh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Qua làm việc, bệnh viện xác định không ra quyết định số 41/QĐ- BV về việc duyệt kết quả đấu thầu gói căng tin cơm nhân dân cho ông Nguyễn Văn Quốc; không xác nhận vào bất cứ giấy ủy quyền nào cho Nguyễn Văn Quốc làm chủ thầu căng tin nhân dân, cũng như nhà để xe... 

Kết quả trưng cầu giám định Phòng kỹ thuật hình sự Hải Dương cũng xác định chữ ký trong tờ giấy ghi hợp đồng đặt cọc, các tờ giấy biên nhận tiền, biên bản giao nhận do H chuyển đến đều là của Quốc. 

Từ những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. 

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Văn Quốc sinh ra trong một gia đình nền nếp, bản thân anh ta cũng được cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, anh ta cũng từng là giáo viên của một trường trung học trên địa bàn huyện Cẩm Giàng nhưng bị đuổi việc do dính vào cờ bạc.

Sau đó, Quốc lên Hà Nội rồi xin vào giảng dạy tại một ngôi trường nhưng lại nhanh chóng bị đuổi việc. Với máu me cờ bạc, anh ta lừa mượn tiền của rất nhiều người, trong số đó có cả người bạn nối khố. Do có vợ làm  hợp đồng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nên đối tượng thường xuyên ra vào bệnh viện để đón vợ. 

Trong thời gian này, Quốc nhìn thấy nhà xe, căng tin của bệnh viện đang tu sửa và xây mới... Do chơi bời, thua nợ nhiều tiền nên Quốc đã nghĩ ra cách giả có được trúng thầu bệnh viện và tìm người nhượng lại các gói thầu, mục đích để chiếm đoạt tài sản. 

Do quen biết chị Đ. là giáo viên của một trường trung học trên địa bàn huyện Cẩm Giàng nên đối tượng biết anh Tr, chồng của chị Đ. Quốc nói với anh Tr., giới thiệu là giáo viên tại Hà Nội. 

Tại trường có cô giáo Trần Thị Châu G. trúng các gói thầu của bệnh viện 108 với giá 17 tỷ đồng. Cô G. ủy quyền cho Quốc thực hiện mọi công việc liên quan đến gói thầu. Đồng thời nói với anh Tr. nếu có ai làm được thì sẽ cho chung làm. 

Ngày 24-12-2018, anh Tr bảo Quốc đến văn phòng của anh Tr ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương để bàn bạc việc làm ăn và tại đây Quốc gặp anh H... Quá trình thỏa thuận, anh H. yêu cầu việc chuyển tiền phải có sự chứng kiến của luật sư. Vì thế, lần đặt hợp đồng đặt cọc đầu tiên là 1 tỷ đồng đã được tiến hành tại một văn phòng luật sư tại Hà Nội.

Khi biết cá đã cắn câu, Quốc đã nghĩ đến việc làm giả giấy ủy quyền để tiếp tục lừa tiền của nạn nhân. Đối tượng dùng máy tính ở một quán photo để làm giả 2 tờ giấy ủy quyền có nội dung “ủy quyền quản lý gọi nhận trông các bãi xe”, “ủy quyền quản lý căng tin cơm”... Sau đó, Quốc tự ký và đóng dấu giả vào 2 tờ giấy ủy quyền. 

Ngày 3-1, Quốc và anh H. gặp nhau tại văn phòng của anh Tr... Anh H. đã hai lần chuyển tiền cho đối tượng. Những lần này, Quốc đều viết giấy biên nhận. 

Chưa dừng lại ở đó, ngày 14-1, Quốc tiếp tục làm giả một giấy quyết định của giám đốc Bệnh viện 108 với nội dung “Phê duyệt dự án của tôi và đồng ý ủy quyền của tôi cho anh H phụ trách dự án”, ghi ngày có hiệu lực từ 27-2-2019. 

Theo lời khai của Quốc thì mục đích là để giãn thời gian và nạn nhân H không nghi ngờ... Trong vụ án này, thủ đoạn tinh vi của Quốc còn thể hiện ở chỗ khi anh H. đưa người đến bệnh viện làm, đối tượng còn nhờ người lái xe taxi giả danh là cán bộ của phòng hậu cần kỹ thuật Bệnh viện 108, bảo nạn nhân lùi ngày nhận dự án để chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng của người bị hại. 

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.

Xuân Mai

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文