Làm rõ kẻ chủ mưu vụ giết người ở phường 4, quận 8, TP HCM

07:57 09/05/2006

Vụ chém giết trên đường 17, phường 4, quận 8 vào lúc 23h ngày 25/4, đã làm náo động cả  khu vực: Hàng chục tên côn đồ mang dao, mã tấu xông vào tấn công một nhóm người đang ngồi uống rượu ở quán ăn cuối đường, làm một người chết và hai người bị thương nặng.

Tối 25/4, nhóm bạn bè gồm Hoàng Anh Phương (31 tuổi), Giang Văn Dương (41 tuổi), hai anh em ruột Lê Duy Ngọc (43 tuổi), Lê Hùng Ngọc (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Dũng (29 tuổi), Nguyễn Xuân Phục (40 tuổi), hai chị em gái Phạm Thị Minh Ánh (33 tuổi), Phạm Thị Minh Ngọc (31 tuổi) sau khi đi đám cưới về rủ nhau đến đây nhậu tiếp.

Lúc này Nguyễn Văn Minh chạy xe honda ghé vào hỏi đường với thái độ "vênh váo" nên Phương tỏ ý bất bình trả lời rằng: "Đây là đường cụt, xe không qua được". Khi Minh bỏ đi, Phương vẫn chưa hả cơn tức nên cầm 2 vỏ chai bia và bảo Hùng Ngọc lấy xe chở Phương đuổi theo. Đến đường 46, Phương phát hiện Minh đang đứng "xả nước" nên dừng xe, dùng vỏ chai bia đánh Minh và bảo: "Tụi tao ngồi nhậu tiếp chờ mày đó…".

Thấy Minh bỏ xe chạy vào hẻm, Phương càng tự đắc với đàn em nên trở về bàn nhậu bảo nhóm của mình chuẩn bị mấy khúc gậy gỗ để "…bọn kia có đến thì ứng chiến". Một lúc sau nhóm của đối phương tràn đến từ hai phía dùng dao và mã tấu tấn công, Giang Văn Dương bị đâm chết tại chỗ, Hoàng Anh Phương bị thủng gan và ruột, Dũng và Minh Ánh đều bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Chồng trước, chồng sau và các con đều tham gia vụ án

48 giờ sau khi xảy ra vụ giết người, các trinh sát đã bắt giữ Lê Tấn Phát ở nhà số 26 lô A, đường Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8. Tiếp đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp một số đối tượng cùng tham gia vụ án này, gồm: Đặng Thị Minh Hiếu (40 tuổi, mẹ của Phát, sau đó được cho tại ngoại), Lâm Quang Dũng, Lê Tấn Đạt, Nguyễn Văn Lộc (Nghĩa), Nguyễn Bảo, Nguyễn Văn Minh (Minh "đen") - bố dượng của Phát và cũng là kẻ chủ mưu trong vụ giết người.

Trong đó, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Bảo, Lâm Quang Dũng, Đặng Thị Minh Hiếu đã ra đầu thú khi biết đồng bọn bị bắt. Riêng Nguyễn Văn Minh hiện đang sống cùng vợ sau là Huỳnh Thị Thu Hường (22 tuổi), ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì đưa vợ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/4, trinh sát Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tìm đến Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Minh "đen" di lý về TP HCM.

Minh "đen" từng có một tiền án 3 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc và cố ý gây thương tích. Trước đó, Minh từng trốn Trại Duyên Hải trong thời gian bị cưỡng bức lao động. Còn Minh Hiếu trong thời gian thi hành án về tội tổ chức đánh bạc thì quen với Chà Trung Hiếu (Biển, 31 tuổi, một đối tượng tham gia vụ án trên), trong trại giam đến khi mãn án trở về thì gặp lại, lúc này Minh "đen" đã có vợ khác nên Biển và Hiếu kết thành vợ chồng.

Hiện tên Biển vẫn còn đang lẩn trốn, cơ quan Công an kêu gọi Biển và các tên đồng bọn là Trần Minh Tuấn (18 tuổi), ngụ ở quận Bình Tân, tên Tú, Tý, Thanh "đen" sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Cơ quan điều tra cũng đề nghị khởi tố Lê Hùng Ngọc và Hoàng Anh Phương, về tội gây rối trật tự công cộng

Nguyễn Đặng

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文