Làm rõ vụ mạo danh viết đơn tố cáo

09:25 04/07/2012
Việc bà Lâm Mỹ Nhưng không viết đơn tố cáo nhưng vẫn tràn lan đơn thư tố cáo mang tên bà Nhung gửi đến các cơ quan chức năng, rồi đơn mang tên Hà Tú Phương nhưng người viết đơn không lộ diện đã gây tổn hại không nhỏ đến tinh thần, ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của bác sỹ Phạm Hữu Quốc, hiện công tác tại thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Bác sỹ Phạm Hữu Quốc, 44 tuổi, thường trú 20 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh hiện công tác tại thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đến Cơ quan đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG phản ánh có kẻ mạo danh bà Lâm Mỹ Nhung, ngụ thị trấn Bạc Liêu và bà Hà Tú Phương địa chỉ 94/27 Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, tố cáo bác sỹ Quốc bảo kê cho Phòng khám đa khoa Đầm Sen số 46 Hòa Bình, phường 5, quận 11 và một số phòng khám khác có bác sỹ người Trung Quốc.

Trình bày với phóng viên Báo CAND - Chuyên đề ANTG, bác sỹ Quốc bức xúc: “Tôi là một cán bộ đảng viên, thanh tra viên luôn chấp hành tốt luật pháp thanh tra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không tự ý đi thanh tra, chỉ thanh tra theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, hoặc có bút phê của lãnh đạo thanh tra, thanh tra theo quyết định có kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Thể hiện qua các cuộc thanh tra do tôi làm Trưởng đoàn, kết quả xử lý đều thống nhất với đoàn thông qua lãnh đạo thanh tra một cách nghiêm túc, minh bạch, công bằng với mọi cơ sở.

Điển hình, vào ngày 17/6/2012, khi Báo CAND, Báo Tuổi Trẻ và một số tờ báo khác đăng tin phòng khám Trung Quốc giam lỏng bệnh nhân. Ngay ngày hôm sau 18/6, tôi được Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thanh tra gấp cơ sở này. Kết quả thanh tra là phát hiện cơ sở có 4 người Trung Quốc đang trực tiếp khám bệnh, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá phạm vi… Tổng số tiền phạt là 45.500.000đ và áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động…

Tôi thật sự ngạc nhiên và đau lòng là ngay sau đó một ngày lại có đơn thư tố cáo (thư vô danh có, thư có danh có) bao che, chống lưng cho các phòng khám. Tất cả các đơn thư đều có nội dung giống nhau, cùng một người đứng tên nhưng chữ ký khác nhau hoàn toàn và các đơn tố cáo đều trong thời gian tôi không tham gia đoàn thanh tra vì đang đi học… Khi Thanh tra Sở Y tế tiến hành xác minh theo đơn thư tố cáo thì có đơn lại không có địa chỉ thật, có đơn xác minh có người thật nhưng người đó xác định không hề viết đơn và chữ ký trong đơn không phải chữ ký của mình…

Chữ ký giả và xác nhận không viết đơn của vợ chồng chị Lưu Mỹ Nhung.

Cụ thể như đơn khiếu nại ngày 6/6/2012 ký tên Lưu Mỹ Nhung. 31 tuổi, ngụ tại thị xã Bạc Liêu. Qua xác minh tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, TP Bạc Liêu, chị Lưu Mỹ Nhung cùng chồng là Trần Văn Tài xác nhận chị không hề viết đơn và chữ ký trong đơn không phải chữ ký của chị.

Tương tự, đơn của một người mang tên Hà Tú Phương, giới thiệu là một phiên dịch viên đã từng tham gia làm phiên dịch cho các bác sỹ Trung Quốc tại các phòng khám TP Hồ Chí Minh như: Trung Nam, Kỳ Tinh, Trường An, Hiện Đại, Phương Nam, Tân Đức, Trung Sơn, Trung Hoa phản ánh việc các bác sỹ Trung Quốc làm việc tại các phòng khám này đều không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề, sử dụng những thứ thuốc viên đều chưa được cơ quan y tế cấp phép… Không chỉ như thế, các phòng khám này đã câu kết với thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, điển hình như thanh tra Phạm Hữu Quốc, cứ mỗi đợt thanh kiểm tra các phòng khám này đều được liên hệ thông báo trước để các bác sỹ Trung Quốc trốn thoát và mang thuốc tẩu tán…

Tại Công văn số 107/Ttra ngày 24/2/2012 do bác sỹ Phạm Kim Bình, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh gửi Thanh tra Bộ Y tế về việc giải quyết đơn của ông (bà) Hà Tú Phương đã khẳng định như sau: Thanh tra Sở đã mời ông (bà) Hà Tú Phương để xác minh các vụ việc tố cáo, tuy nhiên đã mời 2 lần nhưng người tố cáo không đến làm việc. Thanh tra viên thanh tra Sở đến địa chỉ số 49/27 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú để liên hệ với người tố cáo nhưng chính quyền địa phương xác định không có người tên Hà Tú Phương cư ngụ tại địa chỉ nêu trên.

Theo điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định: “Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên không rõ địa chỉ”. Ngoài ra, bác sỹ Phạm Hữu Quốc đã không đi thanh tra các phòng có người Trung Quốc hành nghề tư nhân từ tháng 1/2011 đến nay do bận công tác khác và đi học lớp cao cấp chính trị.

Được biết, tại Công an thành phố cũng nhận được đơn của ông (bà) Hà Tú Phương nội dung giống như đơn Sở Y tế nhận được, cơ quan Công an cũng đã không đặt vấn đề giải quyết vì không có cơ sở.

…Việc bà Lâm Mỹ Nhưng không viết đơn tố cáo, đơn mang tên Hà Tú Phương không có cơ sở giải quyết đã rõ ràng, gây tổn hại không nhỏ đến tinh thần, ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của một bác sỹ. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra làm rõ kẻ mạo danh và minh oan cho bác sỹ Phạm Hữu Quốc

Hà Tuấn Anh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文