Làm rõ vụ “mất tích” của 2 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng
Khoảng 21h30 ngày 4/5 Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội nhận được tin báo gia đình chị Trịnh Thị Quế về việc con gái chị là cháu Bảo Ngọc, học sinh lớp 2H, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Giảng Võ đã mất tích ngay tại trường học.
Theo lời trình bày ban đầu của gia đình, khi đến đón con thì chỉ thấy chiếc cặp sách được bỏ lại ở sân trường. Gia đình và bảo vệ nhà trường đã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cháu Ngọc đâu. Đang trong khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu Bảo Ngọc, Công an phường Giảng Võ tiếp tục nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Phương Nhi về việc cháu này cũng bị mất tích. Theo hai gia đình thì hết giờ tan học, hai cháu Ngọc và Phương Nhi thường chơi cùng nhau.
Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an quận Ba Đình, Công an phường Giảng Võ, các đơn vị nghiệp vụ liên quan, có huy động cả bảo vệ nhà trường, dân phố, dân phòng, sinh viên tình nguyện tham gia vào cuộc tìm kiếm hai học sinh trên.
![]() |
| Hai cháu Bảo Ngọc và Phương Nhi sau khi được tìm thấy. |
Theo lời trình báo ban đầu của gia đình cháu Bảo Ngọc, hằng ngày, gia đình thường đón con hơi muộn so với các bạn khác, khoảng 17h30. Bình thường, Bảo Ngọc tan học lúc 16h45, trong lúc đợi bố, mẹ đón, Bảo Ngọc thường chơi ở sân trường, hoặc đợi bố mẹ đón ở cổng trường hay phòng bảo vệ nhà trường. Gia đình cũng luôn dặn con không được tiếp xúc, đi theo người lạ. Khi đến nơi, bảo vệ cũng không rõ Bảo Ngọc đi đâu, cặp sách của cháu được tìm thấy trong khu vực trường.
Sau đó, chị Quế điện thoại cho chồng. Gia đình chị đã báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường. Còn chị Vân, mẹ của bé Phương Nhi cho biết, nhà chị ở phía sau Trường Tiểu học Kim Đồng nên hàng ngày ông nội sang đón cháu. Theo chị Vân, chiều 4/5, ông nội sang đón Phương Nhi ở lớp học nhưng cô bé đã đưa cặp sách cho ông mang về trước và xin phép ông ở lại chơi. Người bạn mà Phương Nhi hay chơi cùng chính là cháu Bảo Ngọc...
Với phương châm, vào từng ngõ, rà từng nhà, Ban Giám đốc Công an TP đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm phải tìm ra 2 học sinh trên trong thời gian sớm nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh đã loại bỏ việc các cháu bị bắt cóc, tống tiền hay bị kẻ xấu hãm hại. Với nhận định, các cháu có thể bị lạc do mải chơi, các lực lượng và nhân dân đã nỗ lực tìm kiếm, rà soát hàng trăm điểm cộng cộng, nhà dân, nhà trọ… Khoảng 12h45 ngày 5/5, tại khu vực tầng hầm của tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, người dân, Cảnh sát khu vực phường Ngọc Khánh đã tìm thấy hai học sinh nêu trên trong tình trạng gần như kiệt sức do đói, hoảng sợ và khóc quá nhiều.
Tại Công an phường Giảng Võ, bước đầu, Bảo Ngọc và Phương Nhi cho biết, sau khi tan học, hai cháu đến nhà bạn học tên là Thục Anh ở nhà B3, Khu tập thể 15-17 Ngọc Khánh nhưng bạn này không có nhà. Khi Bảo Ngọc và Phương Nhi đi thang máy xuống tầng hầm, do không thành thạo nút bấm nên bị kẹt tại đó. Hai cháu cố gọi sự trợ giúp bên ngoài nhưng không có ai biết để cứu. Lúc 12h30, một người dân trong tòa nhà là người đầu tiên phát hiện ra hai cháu bé trong tình trạng sợ hãi, kiệt sức vì đói và mệt... Ngay trong chiều 5/5, hai cháu bé đã được lực lượng Công an TP Hà Nội trao trả cho gia đình
