Lật tẩy chiêu lừa của một tổ chức tội phạm quốc tế
Sập bẫy vì nhẹ dạ cả tin
Nhiều tháng qua, trong vô số "thư rác" trên Internet, xuất hiện thư mời từ một doanh nghiệp nước ngoài mang tên: Công ty Sky Recruitment Agency Ghana (gọi tắt là Sky) tại Cộng hòa Ghana do Mohamet Ali làm Giám đốc, có địa chỉ email: skyrecrutdgh @ Yohoo.com.
Thư mời trên chính thức là một "chiêu" chào hàng xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Canada, với một cơ chế cởi mở và cực kỳ hấp dẫn như: Thủ tục đơn giản, người có nhu cầu chỉ cần gửi họ tên, số hộ chiếu cùng yêu cầu XKLĐ vào địa chỉ email này, là Công ty Sky sẽ làm thủ tục cho họ được vào làm tại một cơ sở đóng gói cá tại Canada, đồng thời, hợp đồng lao động sẽ được chuyển vào địa chỉ email người đăng ký. Khi Công ty này nhận được khoản phí 7.750 USD (gồm visa: 6.000 USD; vé máy bay từ Accra, thủ đô Ghana sang Canada 1.750 USD), ngay lập tức khách hàng cũng sẽ nhận được visa lao động tại Canada có thời hạn 2 năm và bay thẳng sang quốc gia Bắc Mỹ này.
Đáng chú ý trong một "thư rác" chào hàng riêng tới Công ty CP Đào tạo chuyển giao công nghệ Việt - Hàn (trụ sở số 20 đường Kim Đồng, Hà Nội), do bà Phan Thị Dung, 52 tuổi, ở B10A phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội là Giám đốc, Công ty Sky nói trên còn ghi rõ: Đang cần tuyển 20 lao động phổ thông đi Canada chế biến thủy sản với mức lương 23.000 USD/năm. Choáng trước phi vụ quá béo bở và cũng không cần kiểm tra, xác minh, Công ty Việt - Hàn gấp rút triển khai ngay hoạt động dịch vụ XKLĐ.
Thế rồi, Nguyễn Văn Kiếm, 44 tuổi, ở 14/15 Chùa Vẽ, phường Đông Hải I, quận Hải An, Hải Phòng, vốn quanh năm đầu tắt mặt tối cũng chỉ may mắn đủ miệng ăn, được bà Bùi Hoàng Lan, 48 tuổi, ở số 22/23 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng là một trong số các "kênh" môi giới "tiến cử" tới Công ty Việt-Hàn.
Rất nhanh, Kiếm đã trở thành vệ tinh đứng ra thu của anh Nguyễn Văn Hùng, 40 tuổi, ở số 36/136 đường Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân 20.000 USD; của anh Nguyễn Văn Hùng, SN 1987, ở khu 4, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng, 10.000 USD với thỏa thuận làm thủ tục XKLĐ sang Canada cho hai người.
![]() |
| Nguyễn Văn Kiếm, Phan Thị Dung và tang vật vụ án. |
Bơ vơ nơi đất khách quê người
Cũng thời điểm đó, thông qua mạng Internet, Công ty Sky có thư mời đại diện Công ty CP Việt - Hàn sang
Tại TP Accra, thủ đô Ghana, "đoàn" được một người tự xưng là Mohamet Ali - Giám đốc Công ty Sky đón tiếp, đưa ra ngoại ô, cho nghỉ tại một hotel tuềnh toàng không khác gì một nhà trọ ở Việt Nam. Suốt một thời gian dài cả "đoàn cán bộ" hầu như chỉ loanh quanh nơi nghỉ như thể bị giam lỏng. Mọi chi phí, mỗi cá nhân đều phải cắn răng gánh chịu. Mohamet Ali cũng không hề đoái hoài đến việc bố trí đưa đoàn đi khảo sát hay kiểm tra đơn hàng mà chỉ quan tâm làm sao đạt được mục đích thu tiền làm thủ tục hồ sơ. Trong khi đó, Kiếm đã phải nộp 6.000 USD/người XKLĐ.
Một tuần sau, Mohamet Ali cuối cùng cũng đưa cho Nguyễn Văn Kiếm visa và các giấy tờ liên quan của hai anh Hùng. Nhưng đối tác người
Bài học "cố đấm ăn xôi"
Ngậm ngùi trở về Việt Nam với một "tour du lịch" đắt chưa từng có, song từ Nguyễn Văn Kiếm, Bùi Hoàng Lan và ngay cả Phan Thị Dung cũng chỉ cho rằng mọi trắc trở đều là rủi ro. Họ vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi ở phi vụ làm ăn với Công ty Sky Ghana. Chỉ đến khi Nguyễn Văn Hùng (ở quận Lê Chân, Hải Phòng), vội vã chia tay người thân lên sân bay Nội Bài theo yêu cầu của lực lượng an ninh cửa khẩu, đồng thời Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an mời đại diện Công ty Việt - Hàn đến làm việc thì lúc này và các nạn nhân mới hoàn toàn tin chắc mình đã bị lừa bởi toàn bộ visa nhận được của Công ty Sky đều là giả.
Tuy nhiên, do đã trót thu của 2 anh Hùng 30.000 USD, Nguyễn Văn Kiếm đành gặp Phan Thị Dung, bàn bạc tìm mọi cách đưa hai "khách hàng" XKLĐ này sang Canada. Được cho biết đã nhờ được cháu của một vị lãnh đạo cấp cao có tên là Ngô Lan Hương, 37 tuổi, hiện đang là Giám đốc Công ty CP Thương mại và Lữ hành quốc tế Lạc Việt (ở 65A đường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Kiếm phải lo lót tiếp 1.000 USD cho công đoạn xuất cảnh bằng visa giả. Tuy nhiên, các "phù thủy" có cao tay đến mấy cũng không thể biến hóa được đồ giả thành thật. Nguyễn Văn Hùng (ở quận Hải An, Hải Phòng) khi được các đối tượng đưa đến cảng hàng không Nội Bài và chuẩn bị bay sang Canada, ngay lập tức đã bị lực lượng an ninh ra quyết định dừng xuất cảnh vì lý do visa giả.
Đường dây tội phạm quốc tế do Mohamet Ali cầm đầu và đường dây tổ chức người xuất cảnh trái phép bằng visa giả của Nguyễn Văn Kiếm, Phan Thị Dung và các đối tượng liên quan liền sau đó đã được làm rõ. Nguyễn Văn Kiếm bị Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Đây là bài học cảnh giác sâu sắc đối với các doanh nghiệp trong thời hội nhập kinh tế toàn cầu
