(CẢNH GIÁC) Lấy “mác” nhân viên công ty năng lượng để lừa đảo

15:29 26/08/2017
Tiền thuê mặt bằng đâu không thấy, nhưng bằng những hợp đồng hấp dẫn nhiều hộ dân đặt cọc trước cho các đối tượng này với số tiền gần 12 triệu đồng, cùng lời hứa sẽ quay lại. Tuy nhiên, ngày qua ngày vẫn không thấy bóng dáng những nhân viên ấy quay lại. Lúc này họ mới biết mình bị lừa...


Thời gian gần đây, một nhóm đối tượng ăn mặc bảnh bao, đi xe ôtô đến các vùng nông thôn của huyện Đầm Dơi và Thới Bình (tỉnh Cà Mau), tự xưng là nhân viên của một công ty năng lượng, đến thuê mặt bằng để lắp đặt trụ phát sóng wifi. 

Tiền thuê đâu không thấy, nhưng bằng những hợp đồng hấp dẫn nhiều hộ dân đặt cọc trước cho các đối tượng này với số tiền gần 12 triệu đồng, cùng lời hứa sẽ quay lại. Tuy nhiên, ngày qua ngày vẫn không thấy bóng dáng những nhân viên ấy quay lại. Lúc này họ mới biết mình bị lừa.

Đối tượng Thuận và Loan (bên phải), tại Công an huyện Thới Bình.

Trung tuần tháng 8-2017, chị Huỳnh Hồng Nga (ngụ xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi), đến cơ quan Công an trình báo, trước đó 10 hôm, có hai đối tượng ăn mặc sang trọng, đi xe ôtô đến trước nhà chị quan sát mảnh sân phía trước. Khi chị bước ra hỏi, hai đối tượng xưng là nhân viên của một công ty năng lượng ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh, đang tìm đất trống để thuê lắp đặt trụ phát sóng năng lượng, với mức giá 240 triệu tiền thuê trong vòng 5 năm. 

Để lấy 240 triệu trong 1 lần, người làm hợp đồng phải là chủ đất, có sổ chủ quyền…  và một điều kiện hết sức quan trọng là phải mua một thiết bị tích lũy điện với giá gần 12 triệu đồng, sẽ được bảo hành trong 20 năm. Tưởng thật, chị Nga bàn với gia đình tiến hành làm hợp đồng cho các đối tượng trên thuê đất. Sau khi ký hợp đồng, chúng cam kết ngày hôm sau sẽ đến lắp đặt và giao tiền hợp đồng là 240 triệu ngay. 

Nhưng chờ mãi, vợ chồng chị Nga vẫn không thấy bóng dáng các nhân viên ấy quay lại như lời hứa hẹn ban đầu. Thấy mình đã bị lừa, một số người dân huyện Đầm Dơi đã ký hợp đồng “thuê đất của công ty năng lượng” kiểm tra lại thiết bị tích lũy điện có giá gần 12 triệu đồng mà các đối tượng đưa, họ mới “tá hỏa” đó chỉ là một bếp bằng điện từ rẻ mạt. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đã có 5 nạn nhân bị lừa đảo với số tiền khoảng 60 triệu đồng, còn hơn chục vụ, đã ký hợp đồng nhưng chưa nhận tiền… 

Vài hôm sau, ông Huỳnh Rô Be và người dân ở Khóm 9, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, cũng được một số đối tượng ăn mặc sang trọng, đi xe ôtô đến “gạ gẫm” làm hợp đồng thuê đất để lắp đặt trụ phát sóng wifi với mức tiền thuê cao ngất ngưỡng mà đối với những người dân vùng quê nghèo phải vất vả, tích góp mới có được. 

Tuy nhiên, càng tiếp xúc, ông Be và nhiều hộ dân phát hiện các đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn lừa đảo, nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng, mời các đối tượng trên về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai tên Nguyễn Thành Thuận (29 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Loan (29 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Cả hai khai nhận đã cùng một số đối tượng khác, lợi dụng sự nhẹ dạ của bà con ở các vùng nông thôn để lừa đảo. 

Thủ đoạn của bọn chúng là bận đồ sang trọng, đi xe ôtô, đưa ra hợp đồng béo bở với số tiền lớn, nhưng người dân phải chấp nhận mua thiết bị điện với giá gần 12 triệu đồng. Sau đó, với lý do mang hợp đồng về trình lãnh đạo phê duyệt, các đối tượng nhanh chóng “cao chạy xa bay”.

Hiện các đối tượng có liên quan đã được bàn giao cho Công an huyện Đầm Dơi để tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Công an cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của hai đối tượng trên hoặc bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự, hãy đến trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giúp đỡ.

Hoàng Giang

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文