Lấy trộm tiền rồi "làm hôn mê" bản thân

07:39 07/03/2006

Thủ phạm là một nữ sinh trung học. Sau khi lấy trộm 3 chỉ vàng và 3,1 triệu đồng của người hàng xóm, cô nữ sinh này đã dựng lên hiện trường giả của một vụ “giết người, cướp của” rất tinh vi.

Cô bé Huỳnh Thị Như Luyến (16 tuổi) đang học lớp 10 là người hàng xóm thân quen với gia đình anh Nguyễn Xuân Hinh, chị Trần Thị Hằng ở thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Vì chỗ thân tình nên mỗi khi đi làm vắng nhà, anh Hinh, chị Hằng thường nhờ Luyến trông coi giúp nhà cửa. Sáng 23/2, vợ chồng anh Hinh, chị Hằng bận lên thị trấn làm việc nên nhờ Luyến trông nhà giúp. Đến gần buổi trưa, vợ chồng anh Hinh về, thấy Luyến nằm bất tỉnh trên vũng nước loang lổ ở nhà bếp. Bên cạnh chỗ Luyến nằm có một chiếc ly đã bị đổ nước, nhà cửa, đồ đạc bị lục tung, tài sản trong nhà bị mất cắp là 3 chỉ vàng và 3,1 triệu đồng… Vợ chồng anh Hinh đã đưa Luyến đi bệnh viện cấp cứu và báo cáo sự việc với cơ quan Công an.

Ở vùng quê nghèo này, 3 chỉ vàng và 3 triệu đồng là một tài sản lớn được dành dụm lâu ngày. Sau khi nhận được tin báo về vụ giết người, cướp tài sản, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an huyện Ea Kar tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Do Luyến nằm im bất động, không nói năng gì nên bước đầu cơ quan điều tra rất khó lấy lời khai. Tuy nhiên, hiện trường để lại cho thấy có những dấu hiệu bất thường. Luyến được đưa lên Trung tâm Y tế huyện, rồi sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vẫn trong tình trạng "hôn mê". Luyến không nói được, cứ thở nấc nhưng các bác sĩ vẫn không tìm thấy bị chấn thương ở đâu cả. Sự bất thường này càng khiến cho nhiều người lo lắng nhưng các điều tra viên được phân công làm nhiệm vụ luôn bám sát để tranh thủ lấy lời khai.

Sau gần một ngày, Luyến mới bắt đầu tỉnh và nói chuyện được. Luyến khai với cơ quan điều tra là buổi sáng hôm đó có 2 thanh niên lạ mặt vào hỏi chủ nhà. Luyến trả lời anh Hinh đi vắng, rồi mời họ vào nhà, xuống bếp lấy nước định mời khách thì bất ngờ bị một tên dùng tay đánh vào gáy từ phía sau làm Luyến ngất xỉu…

Tuy nhiên, nghiên cứu thật kỹ dấu vết ở hiện trường, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn. Trong đó, điều đáng quan tâm là vì sao chiếc ly thủy tinh Luyến cầm bị rơi xuống nền nhà đổ nước mà không vỡ, phải chăng đây là một hiện trường giả được dàn dựng. Bên cạnh chiếc ly, còn có một số chi tiết khác liên quan cơ quan điều tra đặt ra nhưng Luyến vẫn không giải thích được.

Ngày 24/2, các bác sĩ kiểm tra sức khỏe Luyến thấy bình thường nên cho xuất viện và Luyến được các điều tra viên đưa về Công an tỉnh để tiếp tục lấy lời khai. Sau một thời gian quanh co, đến ngày 25/2, Luyến mới bắt đầu nói thật: "Cháu là người đã lấy 3 chỉ vàng và 3,1 triệu đồng". Tuy đã nhận mình là thủ phạm trộm cắp nhưng Luyến vẫn cứ quanh co về nơi cất giấu tài sản. Sau khi được các điều tra viên động viên, Luyến khai: "Cháu giấu ở dưới chân thùng gạo nhà chú Hinh". Khi lấy trộm tiền, vàng, Luyến lập hiện trường giả một vụ cướp rất tinh vi để đánh lừa mọi người nhưng không ngờ vẫn không qua mắt được cơ quan điều tra. 

Do chưa đủ tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra xử lý hành chính và có biện pháp giáo dục đối với Huỳnh Thị Như Luyến. Câu chuyện trên cũng là bài học cảnh giác đối với mọi người

Ngọc Như

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文