Lẽ nào, trách nhiệm cứ dồn hết xuống... xã

19:00 17/12/2011
Quản lý một bênh nhân tâm thần với tiền sử giết người và bị chính gia đình từ chối không nhận là một điều khó khăn với ngay cả những cơ quan chuyên môn, nhưng UBND xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn lại đang phải quản lý một bệnh nhân như thế mà chưa có phương pháp nào giải quyết triệt để.

Suốt những ngày qua, cái tên Hà Văn Pẩu (37 tuổi), trú tại thôn Nà Pản, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn luôn được mọi người nhắc đến với sự kinh sợ và lo lắng. Pẩu bị bệnh tâm thần phân liệt và là thủ phạm vụ giết hại cháu Hoàng Thị D (9 tuổi) hết sức thương tâm vào năm 2008.

Án sơ thẩm của TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Pẩu tử hình, nhưng án phúc thẩm của TANDTC tại Hà Nội đã quyết định hủy án sơ thẩm và cho Pẩu đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ngày 11/10, hết thời gian điều trị, Hà Văn Pẩu được bệnh viện đưa về trụ sở UBND xã Đồng Giáp và giao cho địa phương tiếp nhận, quản lý. Ngày 8/12, PV Báo CAND đã có cuộc trao  đổi với ông Lăng Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp được biết: Ngay khi Pẩu về địa phương, xã đã gọi người nhà đến nhận Pẩu về, cụ thể, anh của Pẩu là Hà Văn Đoàn và em là Hà Văn Xuôi. Ngay hôm đó, gia đình Pẩu đã họp để rồi đưa ra quyết định là không nhận Pẩu nữa vì lo sợ một ngày nào đó bệnh của Pẩu tái phát, có thể gây ra những hậu quả khó lường…

Trong những ngày đó, Pẩu được UBND xã đưa vào căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông nằm ngay phía ngoài trụ sở UBND xã Đồng Giáp. Đây là căn phòng được dùng làm nơi nghỉ trưa cho cán bộ Ủy ban. Hàng ngày có người của bảo vệ thôn, dân phòng, Đoàn thanh niên canh gác, cho Pẩu ăn uống.

Nhiều người dân Nà Pản vô cùng lo lắng khi Hà Văn Pẩu trở về địa phương.

Trước tình hình trên, ngày 15/10, xã đã có cuộc họp với sự tham gia của Phòng LĐ-TB&XH huyện Văn Quan, Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm y tế huyện và đại diện gia đình của Pẩu. Cuộc họp đưa ra kết luận là đưa Pẩu đi điều trị tiếp ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Còn UBND xã sẽ hỗ trợ làm một  gian nhà tạm khi Pẩu về địa phương. Tuy nhiên, ý kiến của anh Đoàn và anh Xuôi không đồng ý với việc làm nhà tạm cho Pẩu với lý do Pẩu không tự nấu ăn cho mình được. Xây nhà xong liệu Pẩu có ở không, ai là người trông nom, quản lý Pẩu vì 2 anh nhất quyết không nhận Pẩu trở về nhà. Ngay trong ngày 15/10, đích thân Chủ tịch xã cùng cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Văn Quan đã đưa Pẩu nhập viện, thời hạn 2 tháng với kinh phí 3 triệu đồng.

Qua trao đổi với bác sĩ Dương Văn Lương, Phó Giám đốc Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương, chúng tôi được biết: Hà Văn Pẩu là bệnh nhân tâm thần đã lâu. Với những bệnh nhân loại này, cũng có lúc họ tỉnh táo, nói chuyện như người bình thường. Nhưng vào một giai đoạn nào đó, bệnh tái phát và có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Bệnh viện không phải là nơi giam giữ mà chỉ là nơi điều trị, khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đến một lúc nào đó họ sẽ xuất viện. Trường hợp của Pẩu, sau khi ra viện có thể vào Trung tâm Điều dưỡng bệnh xã hội và ở đây trong một thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn. Nhiều địa phương hiện có trung tâm này.

Tuy nhiên, khi trao đổi với ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn, ông Bình cho biết, tỉnh Lạng Sơn chưa có Trung tâm Điều dưỡng bệnh xã hội nên khi Hà Văn Pẩu xuất viện và trở về địa phương thì cách giải quyết của UBND xã Đồng Giáp dù là giải pháp tình thế nhưng không còn cách nào khác.

Vậy là đã rõ. Trường hợp bệnh nhân Hà Văn Pẩu hết thời gian điều trị tại bệnh viện khi về địa phương rõ ràng mang theo nỗi lo sợ rất lớn cho mọi người và trở thành gánh nặng đối với chính quyền xã. Kinh phí của xã có hạn và không có văn bản pháp luật nào quy định chính quyền địa phương phải có trách nhiệm chính trong việc trông nom, chăm sóc, quản lý bệnh nhân tâm thần. Chờ đến khi tỉnh Lạng Sơn có Trung tâm Điều dưỡng bệnh xã hội chắc còn lâu, Bệnh viện thì cũng không thể cho bệnh nhân điều trị vĩnh viễn, lẽ nào, tất cả trách nhiệm trút hết xuống… xã?

Nguyễn Tuấn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文