Mở xưởng sản xuất súng bán lấy tiền

15:59 21/07/2020
Ngày 21/7, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng là Trần Quốc Tân (SN 1980) và Phạm Văn Hữu (SN 1981, ở cùng khu tập thể Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.


Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện Trần Quốc Tân thường xuyên cung cấp cho các đối tượng ở Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành lân cận các loại súng như K54, K59, shotgun, cùng nhiều loại súng có sức sát thương khác… Toàn bộ các loại vũ khí này được xác định là do chính Tân chế tạo trái phép.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện được quy luật của Tân dù có đi đâu thì đối tượng vẫn sẽ xuất hiện tại khu vực ngõ Hoàng Qúy, phường Hồ Nam quận Lê Chân và đường Nguyễn Văn Linh, thuộc An Đồng, huyện An Dương. Tuy nhiên, đối tượng Trần Quốc Tân cũng tỏ ra hết sức tinh quái và manh động, không hoạt động tại điểm một cố định nào và có thể sẵn sàng chống trả tới cùng khi bị vây bắt.

Tại cơ quan Công an, Tân và Hữu thừa nhận lên mạng học cách chế tạo vũ khí bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, ngày 17/7, trinh sát phát hiện Tân đang ngồi sau xe máy của một người, ôm bọc bao dứa. Sau quãng đường dài theo sát, đến khu vực trước cửa nhà số 965 Nguyễn Văn Linh, gần chân cầu An Đồng, huyện An Dương, lực lượng Công an đã khống chế được Trần Quốc Tân. Tiến hành khám xét tại chỗ, Công an thu giữ 2 khẩu súng dạng K59 và một vỏ bao thuốc lá bên trong có hai viên đạn.

Công an khám xét nơi các đối tượng đặt thiết bị chế tạo vũ khí trái phép.

Tiến hành đấu tranh, Tân khai nhận, do cần tiền nên đối tượng này đã nảy sinh ý định chế tạo súng quân dụng để bán kiếm tiền. Tân lên mạng youtube tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng. Sau khi nghiên cứu tìm hiểm, thông qua các mối quan hệ, Tân biết Phạm Văn Hữu, có thiết bị và nghề hàn nên rủ cùng tham gia. Theo đó, Tân thỏa thuận, nếu bán được súng sẽ đưa cho Hữu từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Sau đó, Tân đến khu vực ngã tư Phúc Tăng, chợ Tôn Đản tìm mua máy mài, máy cắt, inox, lò xo, ê tô, mũi khoan... là những nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ phục vụ hoạt động chế tạo súng và mang đến nhà Hữu tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương để cùng gia công, chế tạo súng. Khi hoàn thành các quy trình chế tạo, Tân giao cho Hữu cất giấu tại nhà để khi có khách cần mua thì bán.

Từ lời khai của Tân, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở Phạm Văn Hữu, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất vũ khí.  

V. Huy

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文