Lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì nhận tiền tỷ “chạy án”

17:14 20/04/2020
Hoàng Văn Tú (SN 1987, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lợi dụng sự cả tin của người phạm tội trộm cắp tài sản để nhận tiền tỷ “chạy án”. Kết quả từ việc “chạy án” chẳng thấy đâu mà ngược lại, chính bị cáo Tú lại phải nhận bản án 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 


Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Tú làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 12/5/2017, Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1989, trú tại xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và bạn đã trộm cắp màn hình điện thoại di động tại Công ty Sam Sung ở tỉnh Bắc Ninh. 

Sau khi phát hiện hành vi phạm tội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập Quỳnh lên lên làm việc, nhưng do sợ bị bắt nên Quỳnh không đến cơ quan Công an làm việc theo yêu cầu mà tìm người nhờ “chạy án”. Được người quen giới thiệu, Quỳnh đã nhờ Tú giúp đỡ và bị yêu cầu phải đưa số tiền 300 triệu đồng để lo việc. Đầu tháng 6-2017, Quỳnh và bạn mang 300 triệu đồng đến một quán cà phê ở quận Nam Thăng Long, Hà Nội gặp Tú. 

Tại đây, Tú giới thiệu với Quỳnh một người tên Đỗ Trọng Tâm và nói sẽ giúp Quỳnh giải quyết trót lọt việc trộm cắp. Số tiền 300 triệu đồng sau đó được Quỳnh đưa cho nhóm này. 

Hai ngày sau, Tâm trả lời không giúp được Quỳnh giải quyết việc trộm cắp. Nhưng do đang cần tiền nên Tâm hỏi vay 150 triệu đồng (trong số 300 triệu đồng đã nhận) và Quỳnh đồng ý. Sau đó, Tâm nhờ vợ đưa trả cho Quỳnh 150 triệu đồng, còn nợ Quỳnh 150 triệu đồng.

Do Tâm không không giúp được Quỳnh nên sau đó, Tú tiếp tục giới thiệu Quỳnh với người đàn ông tên Phong, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi giới thiệu, Tú nói, Phong có thể lo cho Quỳnh được trắng án, nhưng phải chi phí 700 triệu đồng. Quỳnh chỉ gặp Phong một lần và cũng không biết Phong là ai, nhưng do Tin tưởng Tú nên Quỳnh đã nhiều lần đưa cho Tú tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. 

Tuy nhiên sau đó, Quỳnh vẫn bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh khởi tố, truy tố và xét xử về tội trộm cắp tài sản. Vì thế Quỳnh đã nhiều lần tìm gặp Tú để đòi lại tiền. Do không có tiền để trả cho Quỳnh nên tháng 1/2018, Tú đưa cho Quỳnh một viên đá màu xanh ngọc với mục đích gán nợ. 

Ngày 23/1/2018, Quỳnh có đơn gửi cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Tú. Ngày 11-6-2018, Tú bị bắt tạm giam. Trong thời gian Tú bị tạm giam, người nhà của Tú đã trả lại cho Quỳnh số tiền Tú đã nhận để khắc phục hậu quả. Tháng 9-2019, Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Tú 7 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Tú thừa nhận, có nhận tiền của Quỳnh để lo cho anh này không bị đi tù. Nhưng sau khi nhận tiền, Tú không làm gì giúp anh Quỳnh như đã hứa. “Trước khi bị tố cáo, bị cáo đã trả lại cho anh Quỳnh 1 viên đá màu xanh ngọc và hai bên thỏa thuận trị giá 300 triệu đồng. Còn số tiền 743 triệu đồng, bị cáo chiếm đoạt”, Tú khai. 

HĐXX phúc thẩm xác định, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án xác định, từ tháng 6 đến tháng 7/2017, bị cáo Tú đã nhận của anh Quỳnh số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, bản án sơ thẩm không xem xét toàn bộ số tiền bị cáo đã nhận là hơn 1 tỷ đồng, mà chỉ xem xét hành vi chiếm đoạt của bị cáo đối với số tiền còn lại là 743 triệu đồng đã là có lợi cho bị cáo. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo cũng không xuất trình được tài liệu gì mới để HĐXX phúc thẩm có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Với phán quyết trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo Quỳnh. Như vậy, bị cáo Quỳnh vẫn phải chấp hành hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

Nguyễn Hưng

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Hãng tin Daily Sabah mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Iran cho biết, việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ chỉ được nối lại nếu một phần doanh thu được phân bổ để bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文