Lĩnh án 7 năm tù từ xích mích nhỏ

11:32 19/01/2015
Ngày 16/1/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án Nguyễn Thành Trung can tội giết người ra xét xử sơ thẩm.

Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, làm ruộng tại ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ông Đặng Văn Tùng, 55 tuổi, Trung gọi bằng chú, có đất ruộng nằm kề ruộng của Trung. Vào mùa lúa chín, ông Tùng kêu máy gặt đập liên hợp đến ruộng của ông để cắt lúa. Máy gặt muốn vào ruộng ông Tùng phải đi qua phần đất của Trung. Ông Tùng kêu con trai mình là Đặng Phú Cường đến gặp Trung để xin cho máy gặt đi qua.

Trung không tỏ rõ thái độ là cho hay không cho, mà buông câu trách móc vu vơ: “Tôi buồn chú Tùng quá! Tôi đã giới thiệu chú kêu máy gặt của người quen tôi nhưng chú Tùng không đồng ý, mà kêu máy khác”.

Cường tưởng Trung chỉ trách móc vậy thôi và đồng ý cho máy gặt đi qua. Đến 13h cùng ngày, khi anh Nguyễn Văn Giàu - người gặt lúa thuê cho ông Tùng điều khiển máy chuẩn bị chạy qua phần ruộng của Trung thì bị Trung ngăn lại. Ông Tùng cùng con trai Cường đến năn nỉ, xin lỗi Trung về việc kêu máy gặt của người khác và xin cho máy gặt đi qua, nhưng Trung không đồng ý.

Vì không đường nào khác, ông Tùng kêu anh Giàu cứ lái máy gặt đi qua. Dù anh Giàu không dám điều khiển máy gặt đi qua phần đất của Trung nhưng Trung vẫn hùng hổ chạy đến chỗ đặt máy bơm nước ruộng của ông Nguyễn Văn Đô gần đó, lấy khúc cây dài 1,2 mét, đường kính 7,5cm, quay lại chỗ ông Tùng và con trai đang đứng.

Khi ông Tùng đang tiếp tục kêu anh Giàu điều khiển máy gặt chạy qua phần ruộng của Trung thì bất ngờ Trung dùng cây đánh vào đầu ông Tùng khiến ông té ngã, bất tỉnh. Mọi người đưa ông Tùng đi cấp cứu, sau đó Trung đã đến Công an xã đầu thú.

Bị đánh chấn thương sọ não nặng, ông Tùng được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị, 3 tháng sau mới xuất viện. Sức khỏe ông Tùng bị sút giảm do thương tích gây ra là 40%. Gia đình Trung đã bồi thường cho phía bị hại số tiền 152 triệu đồng. Phía gia đình bị hại yêu cầu Trung bồi thường tiếp tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe, thương tật và mất thu nhập, tổng cộng 182 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung về hành vi giết người.

Tại phiên Tòa sơ thẩm, Nguyễn Thành Trung khai nhận, do bực tức, không kiềm chế được bản thân nên đánh ông Tùng gây thương tích nặng. Bị cáo tỏ ra rất ăn năn, hối lỗi. Hội đồng xử án tuyên phạt Tùng 7 năm tù giam về tội giết người và buộc bồi thường cho phía bị hại tổng cộng 167 triệu đồng.

Công Xi

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文