Lộ diện tên cướp giấu mình 25 năm trong vỏ bọc thợ hồ

09:36 06/01/2016
Cách đây 25 năm, Trung cùng đồng bọn tổ chức cướp có vũ khí bắn bị thương chủ nhà rồi bỏ trốn. Trong những năm tháng lẩn trốn, y thay tên đổi họ nhưng không ngờ có một ngày bị phát hiện.
Trung tuần tháng 12-2015, một số người dân ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu (Tây Ninh) đi làm ăn ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã phát hiện một người đàn ông làm thợ hồ (thợ xây) có đặc điểm bề ngoài rất giống Trần Quang Trung (52 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông). Trung là đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Tây Ninh cách đây 25 năm về tội cướp tài sản. 

Họ đã báo nghi vấn này đến cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh (PC52) cử trinh sát xác minh, người đàn ông này có tên trùng với tên của tội phạm đang bị truy nã, đã có vợ và 3 đứa con. Đặc điểm nhân dạng của nghi can đã thay đổi nhiều nhưng trinh sát xác định đó chính là Trần Quang Trung đang bị truy nã.

Trinh sát nhận định, phải bắt giữ đối tượng trên đường đi làm, hoặc khi vừa đến công trình. Do trước đây, Trung từng cùng đồng bọn sử dụng súng cướp tài sản nên rất có thể có súng để chống trả. Phương án này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người thân của Trung và người dân xung quanh.

Lúc 17h30 ngày 31-12-2015, trinh sát đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai chia làm nhiều tổ phục kích đối tượng ở ấp Trầu, xã Phước Thiền. Một trinh sát bất ngờ hô to: “Trần Quang Trung anh đã bị bắt” khiến đối tượng loạng choạng tay lái và bị khống chế, bắt giữ trong tích tắc. 

Trần Quang Trung (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thành). Cách đây 25 năm, Trung cùng đồng bọn gồm: Bùi Văn Nhiên, Hà Sỹ Hiền, Nguyễn Văn Tuấn và tên Dũng (cùng tạm trú xã Tân Đông, huyện Tân Châu) rủ nhau cướp tài sản. 

Tối 22-6-1990, cả nhóm chuẩn bị một khẩu súng K54, lựu đạn và 3 khúc gỗ đến nhà anh Nguyễn Văn Toan (ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông) để cướp vàng và xe máy hiệu Honda.

Đối tượng Trung.

Khi vào cướp, Kiên ở ngoài chuồng trâu cảnh giới, Dũng cầm súng, Trung cầm gậy khống chế anh Toan, Tuấn cầm gậy khống chế vợ anh Toan. Nhiên và Hiền, do vợ chồng anh Toan biết mặt nên không trực tiếp hành động. Nạn nhân chống trả quyết liệt và kêu cứu. Sợ bị phát hiện, bọn chúng bỏ chạy không lấy được tài sản. Dũng chĩa súng vào người anh Toan bắn hai phát, rất may cả hai viên đạn đều trúng vào phần mềm của nạn nhân.

Cơ quan Công an đã bắt giữ Hiền, Nhiên về hành vi trên. Khẩu K54 và lựu đạn chúng có được là do Phạm Thế Quân (54 tuổi, ngụ huyện Cẩm Bình, Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương) lén vào lấy trộm tại Trại cải tạo K45 của Quân đội. Quân đã trộm được 4 khẩu súng K54 và 4 trái lựu đạn, chia cho Nhiên và Tuấn mỗi người 1 khẩu K54; Trung 3 trái lựu đạn.

Với số vũ khí này, bọn chúng đã thực hiện 4 vụ cướp gây hoang mang dư luận. Quân và Tuấn thực hiện 3 vụ; Nhiên, Trung, Dũng thực hiện 1 vụ. Sau đó, Hiền, Nhiên, Quân, Dũng bị bắt còn Trung và Tuấn bỏ trốn. Sau khi gây án, Trung không trở về quê mà đến lẩn trốn ở ấp Trầu mưu sinh đến thời điểm bị bắt.

Đ.Mừng – T.N.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文