5 lái xe ôm khai nhận cưỡng đoạt tài sản trên cầu Thăng Long

17:54 10/02/2017
Đêm 9-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đã áp giải 5 nghi can liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản người đi xe máy trên cầu Thăng Long.
 

Các đối tượng gồm: Đặng Đức Cư (33 tuổi), Nguyễn Thị Vui (36 tuổi), Đỗ Văn Tuấn (43 tuổi), Nguyễn Gia Sản (35 tuổi), Nguyễn Thị Bằng (53 tuổi), cùng trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Sự việc được xác định, trong các ngày 7 và 8-2, một số phương tiện thông tin và bị hại đã phản ảnh về nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tiền của người đi xe máy tại khu vực đường dẫn lên tầng 2 cầu Thăng Long (phần đường này dành cho xe ôtô). 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 9-2, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến và địa bàn (Đội 5, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã phát hiện 5 đối tượng nghi can nêu trên có hành vi cưỡng đoạt tiền của bị hại tại khu vực cầu Thăng Long, và đưa về trụ sở Phòng CSHS để làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thị Bằng.
Bốn đối tượng: Cư, Vui, Sản và Tuấn.

Các đối tượng nhà đều ở gần khu vực đường dẫn lên cầu, đồng thời làm xe ôm. Tại đây, cả 5 đối tượng đều khai nhận, đã bàn bạc từ đầu năm 2017, đã thống nhất với nhau sáng từ 7h – 11h và chiều từ 14h – 17h, khi thấy có người điều khiển xe máy không biết đường, đi nhầm vào đường dẫn lên tầng 2 cầu Thăng Long, ngay lập tức các đối tượng dùng xe máy đuổi theo, chặn lại, áp đảo, đe dọa, ép người đi đường phải nộp tiền từ 100.000đ đến 500.000 đồng. Nếu không sẽ đưa đến trạm Công an để xử phạt và số tiền nộp phạt lên tới cả triệu đồng. Nhiều bị hại đã chấp thuận “nộp phạt” cho bọn chúng.

3 xe máy là phương tiện gây án.

Bước đầu, Phòng CSHS đã tìm được 3 bị hại trong các vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm đối tượng này gây ra. Cụ thể: 15h ngày 7-2, 5 đối tượng này phát hiện chị Nguyễn Thị Nhung điều khiển xe máy chở em gái là Nguyễn Thị Xuân đi vào làn đường dành cho ôtô hướng từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài. 

Thấy vậy, Cư điều khiển xe máy đuổi theo và ép chị Nhung quay lại sang làn đường bên kia. Chị Nhung làm theo và ngay lập tức bị 5 đối tượng vây quanh, đe dọa, bắt nộp 100.000 đồng rồi mới cho chị Nhung đi. Với thủ đoạn tương tự, chiều 3-2, anh Nguyễn Thái Hà, sinh viên Học viện Tài chính, cũng bị cưỡng đoạt số tiền là 200.000 đồng. Ngày 10-12-2016, một phụ nữ tên Uyên cũng bị ép nộp tiền.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cùng với một số đơn vị nghiệp vụ khác tiếp tục điều tra mở rộng. 

Ai là bị hại trong các vụ cưỡng đoạt tiền do nhóm đối tượng trên gây ra tại khu vực đường dẫn lên tầng 2 cầu Thăng Long, đề nghị liên hệ với Đội 5, Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội (ĐT: 0692196465, 0983342238 (ĐTV Trần Văn Hiếu), 0989261833 (ĐTV Trần Hoàng Huy) – địa chỉ: số 6A, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng cưỡng đoạt tài sản.

Đào Minh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文