Lời khai của nữ dược sỹ đầu độc láng giềng

10:38 26/08/2015
Do mâu thuẫn hàng ngày, Chiến nảy sinh ý định đổ chai thuốc trừ sâu vào ống nhựa thông hơi giếng nước của gia đình chị Nga để gia đình này không sử dụng được nước giếng.

Sau thời gian tích cực điều tra, chiều 26/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Phạm Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài). Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định mẫu nước giếng nhà chị Lê Thị Nga (29 tuổi, ngụ khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú) để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận, vào đầu tháng 8/2015, Chiến đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình chị Nga về việc chị Nga thường xuyên phơi quần áo phía trước nhà, cạnh tiệm thuốc tây Tường Vy của Chiến. Ngoài ra, chị Nga còn cho con ruột thường xuyên đi vệ sinh trên vỉa hè trước tiệm thuốc này. 

Thế nên, khách hàng đến mua thuốc ngày càng ít, vì cửa hàng thuốc tây bị che khuất tầm nhìn của khách. Nhiều người khi vào mua thuốc đã phản ảnh với Chiến. Chiến phải đi dọn vệ sinh sau mỗi lần như vậy khiến tâm trạng bực bội. Chiến cũng từng góp ý cho gia đình chị Nga mong rằng họ có thể hiểu công việc kinh doanh của mình nhưng đâu lại vào đó.

Hiện trường vụ việc và Phạm Ngọc Chiến.

Khoảng 8h ngày 19/8, trong lúc Chiến đang bán thuốc tây thì chị Nga lại mang quần áo ra khu vực vỉa hè giáp ranh với tiệm thuốc tây phơi khiến thị tức tối. Đến 14h ngày 19/8, Chiến đi vệ sinh phía sau nhà thì thấy chuột đào phá hang ở khu vực vườn rau của mình. Thấy vậy, Chiến định lấy cuốc lấp hang chuột và lấy thuốc sâu xịt trừ sâu cho rau. Sau đó, Chiến đã tìm thấy một lọ thuốc sâu mua vào tháng 1/2015, đặt cạnh đường ống nhựa thông hơi giếng nước của gia đình chị Nga (ống thông hơi đã có sẵn từ trước khi Chiến đến đây ở). 

Lọ thuốc này được bày bán ở tiệm thuốc bảo vệ thực vật trên đường ĐT741 (thị xã Đồng Xoài) và đã sử dụng bên trong còn khoảng 5-10ml. Lúc này, Chiến nảy sinh ý định đổ chai thuốc trừ sâu vào ống nhựa thông hơi giếng nước của gia đình chị Nga để gia đình này không sử dụng được nước giếng. Nghĩ là làm, Chiến vào nhà lấy một khẩu trang y tế đeo để tránh mùi hôi rồi đi ra phía sau vườn lấy một cái thau màu đỏ để pha thuốc.

Tiếp đó, Chiến đổ nước vào 1/3 thau nước rồi đổ thuốc trừ sâu vào. Chiến cũng không quên lấy nước xúc 2-3 lần cho sạch thuốc trong lọ thuốc trừ sâu. Sau đó, Chiến tiếp tục lấy một chai thuốc tẩy hiệu Javel (trong chai chứa khoảng 10ml) đổ vào hòa lẫn rồi thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Để tránh sự phát hiện, Chiến còn dùng nước rửa ống nhựa. Xong xuôi mọi việc, Chiến đã lấy bọc nylon bọc các chai thuốc và khẩu trang cho vào thùng rác của nhà, lấy nước rửa chén rửa sạch tay của mình. 

Đến 21h cùng ngày, em Bùi Thị Hương (21 tuổi, quê huyện Nho Quan, Ninh Bình; tạm trú phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài), người giúp việc cho gia đình Chiến mang rác ra lề đường để các nhân viên xe rác thu nhặt. Từ lời khai của Chiến, qua khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 thau màu đỏ có đường kính 30cm, một chai nước tẩy hiệu Javel…

Như Báo CAND đã đưa tin, trước đó, lúc 20h ngày 20/8, chị Lê Thị Nga (29 tuổi, ngụ khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) sử dụng nguồn nước giếng trong nhà thì ngửi thấy mùi hôi nên nói với anh Giang Quý Đôn (31 tuổi, chồng chị Nga). Nghĩ rằng do động vật chết, gia đình chị Nga không để ý. 

Đến 10h ngày 21/8, gia đình chị Nga có triệu chứng đau bụng, nhức đầu. Khi đó, anh Đôn mở nắp miệng giếng để kiểm tra thì phát hiện có mùi hôi nồng nặc và mặt nước có dấu hiệu sùi bọt màu trắng. Biết không thể thoát tội, đến 15h ngày 21/8, Chiến đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Văn Tuyên

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文