Lỗi lầm của hai người cha...
Án mạng từ đứa trẻ mê "net"
Trưa 15/10/2007, sau khi đi học về, cháu Hà Anh Tú (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) chạy vội về nhà quăng cặp sách rồi đi bộ đến tiệm nét của ông Thái Gia Hùng (tại số 99/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) để lên mạng nghe nhạc.
Khoảng nửa tiếng sau, cha của Tú là anh Hà Triệu An đến tiệm nét gọi Tú về ăn cơm nhưng Tú vẫn không chịu về. Tức giận nên An la mắng và đòi đập phá tiệm. An liền hất đổ một màn hình máy tính rồi đấm nhiều cái vào mặt ông Hùng. Thấy vậy nên Thái Gia Hoà (con ông Hùng) liền chạy đến can ngăn và kéo An ra ngoài cửa.
An bỏ đi nhưng liền sau đó quay lại trên tay cầm một cây gỗ định chạy đến đánh ông Hùng. Hoà liền xông đến chụp cây gỗ, sau khi giằng co một hồi, Hoà chụp được cây và đánh vào đầu An. An liền bỏ chạy.
Vụ việc tưởng kết thúc tại đây, nếu như ông Hùng không cầm khúc gỗ đuổi theo An. Nhìn thấy vậy nên Hoà liền chạy theo ngăn cha lại. Khi đến trước số nhà 90/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh thì An chạy vào quán nước gần đó lấy hai chai nước ngọt rồi đập bể đáy làm hung khí. Mỗi tay một chai, An xông vào đâm ông Hùng.
Ông Hùng lùi lại tránh cú đâm của An thì bị vấp ngã vào nồi nước sôi của quán cơm gần đó gây bỏng phần bụng và tay. Thấy ông Hùng té nhưng An vẫn cầm hai chiếc vỏ chai nước ngọt tiếp tục xông vào. Ngay lúc này, Hoà chạy tới ôm lấy An. Cố thoát khỏi Hoà, An liền đâm hai nhát trúng vào hông trái của Hoà, đồng thời trong lúc giằng co, Hoà còn bị thương ở đầu do bị đập vào tường.
Nhìn thấy anh bị thương, Thái Hòa Thuận (18 tuổi, em ruột Hòa) liền chạy vào nhà lấy một con dao nhọn bằng inox chạy đến hăm dọa không cho An đánh Hòa. Ngay lúc này, Hoà liền giật con dao của Thuận và đâm liên tục 7 nhát vào vùng bụng, ngực và hông làm An ngã gục. Sau đó, Hoàng cầm dao về nhà, một lúc sau thì bị Công an bắt.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh An đã chết trên đường đến bệnh viện. Với hành vi phạm tội, Thái Gia Hoà đã bị truy tố về tội giết người.
Hai gia đình rơi vào thảm cảnh
Phiên toà xét xử Thái Gia Hòa diễn ra vào chiều 9/2 với sự tham dự của hàng trăm người dự khán. Ngồi trên hàng ghế đầu phía bên phải Hội đồng xét xử là vợ và con của anh Hà Triệu An với miếng tang đen ngay giữa áo. Kề bên là một ông lão gần 80 tuổi với đôi mắt mù lòa, tay chống gậy. Ông chính là cha đẻ của An cũng là đại diện cho gia đình bị hại.
Cả khán phòng xử án lặng đi khi nghe ông trình bày: "Tôi có 4 đứa con, hai đứa đã chết, một đứa xì ke, ma tuý đã bỏ nhà đi biệt tích mấy năm nay, gần chục năm nay vợ chồng tôi chỉ sống trông nhờ vào nó… Hai năm nay vợ chồng nó ly dị nhau, một mình nó nuôi hai đứa con… Bây giờ nó chết, tui và tụi nhỏ sẽ sống sao đây? Có ai hiểu được nỗi đớn đau của những đứa trẻ mồ côi thiếu vắng cha?".
Cách đó, ông Thái Gia Hùng ngồi lặng lẽ nhìn con đang đứng trước vành móng ngựa, hai tay đan chặt vào nhau. Tôi nhìn sang, thấy được nỗi hối hận đang dâng trào trên khuôn mặt của người cha đau khổ này.
Luật sư của Hoà cho biết, hơn 10 năm trước, ông Hùng dắt díu vợ con lên Sài Gòn sinh sống. Họ được người em gái cưu mang cho căn nhà nhỏ phường 21, Bình Thạnh (nơi xảy ra vụ án). Mấy năm nay, cả gia đình bốn nhân khẩu (hai vợ chồng cùng hai đứa con) của ông Hùng sống bằng nghề bán tạp hóa và kinh doanh Internet ở tại địa chỉ trên.
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình ông Hùng đã phải dọn về quê ở Vĩnh Long sinh sống vì ngôi nhà cấp bốn đang ở đã phải bán đổ bán tháo để có hơn 100 triệu đồng phụ giúp cho gia đình bị hại làm ma chay, mồ mả… với hy vọng đây sẽ là tình tiết giúp Hoà được giảm nhẹ tội. Buồn hơn là Thuận, em của Hoà cũng phải dang dở việc học giữa chừng theo cha mẹ về quê.
VKS đã đề nghị xử phạt Hoà với mức án từ 6 - 8 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi nghị án, ngày 10/2, với nhận định hành vi của bị cáo bộc phát do bị nạn nhân tấn công trước, HĐXX đã thay đổi tội danh bị cáo Hoà sang giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và chỉ tuyên phạt Hòa mức án 2 năm 6 tháng tù giam.
Vụ án kết thúc! Nhưng nỗi đau của hai gia đình thì vẫn còn: những đứa con anh An từ nay mất cha và nỗi day dứt của một người cha khi vô tình đẩy con vào vòng lao lý… không biết khi nào mới nguôi ngoai. Mong đây cũng là lời cảnh tỉnh và bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ trong cách giáo dục và quản lý con cái