Lừa bán người khiếm thị vào “lầu xanh”
16h ngày 17/6, tổ công tác Đồn Công an Tân Thanh (Lạng Sơn) phát hiện một cô gái khiếm thị đang được một phụ nữ dẫn vào khu đường mòn Lọ Bon, chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.
Thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính thì thấy họ không có giấy tờ tuỳ thân. Lập tức, hai người đã được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.
Qua công tác đấu tranh, các trinh sát Đồn Công an Tân Thanh đã làm rõ đây là đường dây mua bán phụ nữ. Cô gái khiếm thị chính là nạn nhân đáng thương trong vụ án này…
Từ tiếp viên trở thành kẻ buôn người
Người phụ nữ bị các chiến sỹ Công an Đồn Tân Thanh bắt khi đang có ý định dẫn cô gái mù sang bên kia biên giới là Lương Thị Nhung (32 tuổi), trú tại Bản Chiềng, Châu Phong, Quỳ Châu, Nghệ An.
Nhung từng có quá khứ hạnh phúc bên người chồng tốt tính và những đứa con ngoan ngoãn. Nhưng rồi, với bản tính lẳng lơ, thích tự do bay nhảy nên cô ta bỏ chồng, bỏ con ra Hà Nội tìm cuộc sống mới. Tại đây, Nhung xin vào làm tiếp viên ở một quán cà phê đèn mờ.
Trong quá trình làm tiếp viên, có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, điển trai và ăn tiêu rất hào phóng thường xuyên đến ve vãn Nhung. Cô ta nhanh chóng xiêu lòng trước sự tấn công mạnh mẽ của người đàn ông ga lăng đó. Anh ta giới thiệu tên là Thái, quê ở Thái Nguyên, là người buôn bán tự do.
Cũng trong thời gian làm ở quán cà phê, Nhung thân với cô "đồng nghiệp" tên Lưu (không rõ họ, địa chỉ). Thấy công việc ở đây thu nhập thấp, Lưu rủ Nhung cùng vượt biên sang Trung Quốc và xin vào phục vụ tại một lầu xanh ở khu vực Bằng Tường, Quảng Tây.
Quá trình làm ở đây, Nhung được chủ chứa ưu ái bởi hình thức nổi trội và đặc biệt rất khéo léo trong cách ứng xử với nhà chủ. Một lần nhân cơ hội đó, Nhung đã tỉ tê với chủ chứa xin được về Việt
Ngay khi vừa đặt chân về đến Hà Nội, Nhung liền gọi điện cho Thái. Sau thời gian dài xa cách, vì có nhiều chuyện để nói nên hai người đã đi thuê nhà nghỉ tâm sự.
Trong lúc chuyện trò, Nhung thổ lộ mình đang cần tìm nguồn "hàng" để đưa sang bên kia biên giới bán kiếm tiền. Nghe vậy, mắt Thái sáng lên và hứa sẽ giúp người tình kiếm tiền, đồng thời mình cũng được chia lợi nhuận…
Gã trai ga lăng và kế hoạch lừa bán cô gái mù
Thái kể với Nhung việc mình vừa làm quen với một cô gái khiếm thị tên là Cao Thị T. (17 tuổi), quê ở Thanh Ba, Phú Thọ, hiện là nhân viên xoa bóp tại cơ sở tẩm quất bấm huyệt vật lý trị liệu, thị trấn Xuân Mai, thuộc Hiệp hội Người mù huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.
Anh ta cho biết, trong những lần đến đây massage, thấy T. có hình thức xinh xắn nên anh ta đã buông lời ong bướm, tán tỉnh. Thoạt đầu chỉ là đùa chơi, về sau thấy cô rất cả tin, nên Thái lấn tới vờ nói lời yêu và thề non hẹn biển với cô.
Nghe Thái kể như vậy, Nhung đã bàn với anh ta kế hoạch lừa bán cô gái mù đáng thương. Theo đó, ngay hôm sau Thái tới chỗ làm của T. ở thị trấn Xuân Mai để thông báo sẽ đưa cô về quê anh ta ở Thái Nguyên để ra mắt họ nhà trai. T. mừng lắm và khẩn trương chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Thái hẹn T. sáng hôm sau ra ngã ba Láng - Hòa Lạc, anh ta sẽ đợi sẵn ở đó để đưa cô về quê.
Hôm sau, Thái đưa Nhung đến đó gặp T. và giới thiệu Nhung là bà mối sẽ cùng lên nói chuyện người lớn với bố mẹ anh ta. Nhưng rồi Thái nói với T. rằng, vì anh ta chưa giải quyết xong công việc ở Hà Nội, nên T. đi cùng với Nhung về quê trước, chiều anh ta về sau.
Trước khi đưa T. lên xe, Thái còn vờ mình vừa bị rơi điện thoại và ví khi đi vệ sinh, nên anh ta bảo cô gái nhẹ dạ đưa cho hắn điện thoại của cô để dễ bề liên lạc, đồng thời cũng không quên lấy của cô 300.000 đồng...
Và thật may mắn, cô đã được các chiến sỹ Công an Đồn Tân Thanh kịp thời phát hiện và giải cứu.
Khi hay tin con gái mình vừa được lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu khỏi tay bọn buôn người, chiều 19/6, bố của Cao Thị T. từ Phú Thọ đã lên Lạng Sơn đón con trong niềm hạnh phúc và biết ơn khôn tả.
Được biết, ngày 18/6, Công an huyện Văn Lãng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Nhung về tội mua bán phụ nữ, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án