Lừa bệnh nhân mua thuốc rởm với giá “cắt cổ”

09:10 17/03/2017
Tại Bệnh viện K, chị Phan Hồng H. đến bệnh viện để khám bệnh u sơ cổ tử cung thì gặp Hạnh. Sau một hồi tâm sự về bệnh tình, Hạnh nói có biết một thầy thuốc có thuốc nam biệt dược chữa khỏi được bách bệnh, đặc biệt là bệnh u sơ cổ tử cung. Hạnh không quên giới thiệu, đây là thuốc được chế tác từ loại cây tầm gửi trên cây gạo lâu năm cực hiếm...

Trong thời gian gần đây, tại phía ngoài hè Bệnh viện K (Hà Nội) xuất hiện từ 4 đến 5 đối tượng là phụ nữ, chờ sẵn ở cổng Bệnh viện K để thăm dò những bệnh nhân vào khám, chữa bệnh tại đây. Đồng thời, mời chào rằng, nhóm người này đang bán thần dược quý hiếm, đảm bảo chữa khỏi bệnh ung thư.

Nắm được thông tin nêu trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng, triển khai một số biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo này.

Theo đó, khoảng 15h ngày 13-3, tại số nhà 56 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Sáng (42 tuổi, trú tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), đang nhận số tiền 20 triệu đồng để mua thuốc chữa bệnh ung thư từ chị Phan Hồng H. (53 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Đây là loại thuốc được Sáng giới thiệu là thuốc chuyên chữa bệnh u sơ cổ tử cung.

Trước đó, Hoàng Thị Sáng có bàn bạc với các đối tượng Quỳnh, Cúc, Huệ, Hạnh ở cùng xã Đông Cao, huyện Phổ Yên về việc mua cây thuốc nam dạng gỗ thái lát mỏng phơi khô loại rẻ tiền để làm thần dược, lừa bán cho người đang bị bệnh hiểm nghèo với giá tiền rất cao và bịa ra đây là thuốc quý chữa bách bệnh làm từ cây tầm gửi lâu năm. Ngày 13-3, sau khi bàn bạc từ trước, các đối tượng Quỳnh, Cúc, Huệ, Hạnh từ Thái Nguyên đến Bệnh viện K để tìm khách mua loại dược liệu chữa bệnh.

Chiều cùng ngày, đối tượng Sáng đi xe máy biển kiểm soát 20N7-67... mua 0,5kg thân cây đỗ trọng phơi khô, rồi đến khu vực vườn hoa gần ngã tư Hai Bà Trưng - Quán Sứ ngồi đợi thông tin từ đồng bọn trong Bệnh viện K.

Tại Bệnh viện K, chị Phan Hồng H. đến bệnh viện để khám bệnh u sơ cổ tử cung thì gặp Hạnh. Sau một hồi tâm sự về bệnh tình, Hạnh nói có biết một thầy thuốc có thuốc nam biệt dược chữa khỏi được bách bệnh, đặc biệt là bệnh u sơ cổ tử cung. Hạnh không quên giới thiệu, đây là thuốc được chế tác từ loại cây tầm gửi trên cây gạo lâu năm cực hiếm.

Với tâm lý của người đang bị bệnh ung thư, phải đối mặt với sự còn mất của cuộc sống, chị H. đã tin là thật. Sau đó, Hạnh hướng dẫn chị H đi bộ sang vỉa hè gần khu di tích Hỏa Lò, cách Bệnh viện K khoảng 300m để gặp chị Sáng đang chờ ở đó. Tại đây, Sáng tiếp tục tỷ tê về căn bệnh mà chị H. đang phải đối mặt, rồi không ngớt lời ca ngợi về loại thuốc quý chữa bách bệnh của mình. Đồng thời, Sáng hướng dẫn chị H. cách sắc thuốc, liều lượng uống và đồng ý bán cho chị H. với giá 25 triệu đồng/thang thuốc.

Vì không chuẩn bị tiền từ trước, chị H. đã đưa cho Sáng số tiền 6,2 triệu đồng (trong đó có 900 nghìn đồng tiền vía thuốc quý). Đồng thời, chị H. đã gọi điện cho người nhà mang số tiền còn thiếu đến Bệnh viện K để trả cho Sáng.

Đối tượng Hoàng Thị Sáng và tang vật tại cơ quan Công an.

Khoảng 14h30' ngày 13-3, con trai chị H. đi xe máy đến điểm hẹn đưa 20 triệu đồng cho mẹ. Đến 15h cùng ngày, khi Sáng đang nhận tiền của chị H. thì bị Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ quả tang. Tang vật thu giữ gồm 26 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy biển kiểm soát 20N7-67..., 2 điện thoại di động và 1 túi nilon bên trong chứa 0,5kg gỗ thái mỏng phơi khô mà đối tượng Sáng dùng để làm công cụ lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sáng khai nhận, bản thân chỉ học hết lớp 5, không có trình độ về y dược, không có chức năng bán thuốc. Khi được hỏi về số "thuốc quý" mà Sáng dùng để lừa chị H., đối tượng Sáng khai nhận đã mua của một người bán hàng rong tại chợ Thanh Xuyên, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với giá 130 nghìn đồng. Người bán hàng rong giới thiệu với Sáng đó là cây đỗ trọng phơi khô. Bản thân Sáng còn không phân biệt được tên cây thuốc, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cây đỗ trọng và cây tầm gửi là cây gì, có đặc điểm y lý ra sao...

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra, truy bắt số đồng phạm với Sáng. Vậy, ai là nạn nhân đã bị các đối tượng dùng thủ đoạn tương tự nêu trên lừa đảo thì liên hệ với điều tra viên Phạm Vũ Huy, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, địa chỉ số 2 phố Tràng Thi, số điện thoại 0983.252.899, để được hướng dẫn giải quyết.

M.Khoa - T.Xuân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文