Lừa chạy vào trường Công an, chiếm đoạt 170 triệu đồng

11:23 07/08/2012
Tiến và Mai đến nhà ông Chài thông báo đã tìm được mối đi học Công an cho con ông Chài với điều kiện phải nộp 170 triệu đồng. Tưởng thật, gia đình ông Chài “đặt cọc” 100 triệu đồng. Ngày 4/7, Tiến và Mai tiếp tục đến lấy nốt 70 triệu đồng và hẹn đến ngày 10/7/2012 sẽ đón Mừng ở Hà Nội để đưa đi thi.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Tân Uyên - Lai Châu), khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Tiến (29 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ Tiến là Đỗ Thị Mai (30 tuổi), cùng ở tổ 4, phường Bắc Cường, TP Lào Cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết trước đây khi đi làm công trình ở Tân Uyên (Lai Châu) Tiến đã tung tin là có khả năng chạy đi học Trường Trung cấp ANND I. Tin Tiến, tháng 5/2012, ông Lò Văn Chài, 49 tuổi, ở bản Pá Pằng, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên có nhờ anh Lường Văn Hịa (39 tuổi) ở bản Noong Kim, xã Trung Đồng (Tân Uyên) đưa con trai mình Lò Văn Mừng đến gặp Tiến nhờ vả. Do đang túng bấn, lại thấy sự nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân và biết họ có tiền do mới được đền bù giải phóng mặt bằng, vợ chồng Tiến - Mai đã bàn bạc âm mưu chiếm đoạt.

Cuối tháng 6, Tiến và Mai đến nhà ông Chài thông báo là “đã tìm được mối đi học Công an nhưng với điều kiện phải nộp 170 triệu đồng”. Tưởng thật, gia đình ông Chài đã “đặt cọc” 100 triệu đồng. Ngày 4/7, Tiến và Mai tiếp tục đến lấy nốt 70 triệu đồng và hẹn đến ngày 10/7/2012 sẽ đón Mừng ở Hà Nội để đưa đi thi.

Theo yêu cầu của ông Chài, vợ chồng Tiến Mai đã phải viết một giấy vay 170 triệu đồng, trong đó có ghi khi nào trả lại tiền thì sẽ lấy lại bản gốc. Tuy nhiên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, chúng chỉ đưa bản phôtô, còn bản gốc Đỗ Thị Mai giữ, nhằm chối bỏ việc chiếm đoạt tiền hòng thoát tội

Đình Thuấn

Tối 20/4, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, nhiều tuyến đường hạn chế lưu thông nên người dân cần nắm các lộ trình thay thế để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mình.

Nơi sản xuất thuốc giả là khu nhà kho với các loại máy móc dùng để nghiền bột, trộn, đóng gói, ép vỉ… đang bị bụi bẩn bao phủ. Các vật dụng đựng nguyên liệu là bì xác rắn, chậu nhựa cáu bẩn, nhếch nhác; nguyên liệu sản xuất thuốc giả (than tre, phụ gia, dược liệu…) phơi bày khắp nơi…

Thông thường, các tiệm vàng - vốn được xem là nơi giao dịch tài sản quý giá an toàn nhưng hiện đang trở thành mục tiêu của những đối tượng lừa đảo với thủ đoạn bán hoặc cắm vàng giả. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các tiệm vàng mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Lúc 1h10 ngày 20/4, cửa hàng nội thất Lộc Nghi chuyên bán thiết bị vệ sinh, nội thất thuộc Công ty TNHH Lộc Nghi (185 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều hàng hóa cùng 700 m2 nhà xưởng.

Sáng mai (21/4), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 11 bị cáo khác về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội) làm chủ tòa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.