Lừa khách hàng thế chấp tài sản để lĩnh thưởng

14:59 14/03/2009
Với lời đường mật, khi bị hại rút thăm trúng thưởng, đối tượng đã yêu cầu hết sức lạ lùng: Người trúng thưởng phải kê khai, niêm phong tài sản, đưa sổ hộ khẩu và ứng trước 30% số tiền trúng thưởng…
>> Giả nhân viên Metro lừa sinh viên

Ngày 13/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc tiếp thị lừa do Công an phường Liễu Giai chuyển tới. Trong khi thu thập tài liệu, PV nhận thấy, hình thức lừa đảo qua chiêu bài tiếp thị trúng thưởng không mới trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, ở vụ án này, đối tượng lừa đảo lại sử dụng phương thức, thủ đoạn mới.

Muốn lĩnh thưởng phải thế chấp tài sản(?!)

Theo tin từ cơ quan chức năng, sáng 11/3, chị Phạm Thị H., 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mỏ Hà Nội và Đoàn Thị S., 21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, hiện tạm trú tại phường Liễu Giai (quận Ba Đình) gặp một phụ nữ trên 30 tuổi.

Chị ta tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị của Công ty Metro - siêu thị Metro Hoàng Mai (Hà Nội) đang được cơ quan cử đi bán hàng tại các gia đình với hình thức rút thăm trúng thưởng. Nghe người phụ nữ giới thiệu hấp dẫn, hai sinh viên trên đã đồng ý mua gói băng vệ sinh.

Chỉ với mấy nghìn đồng khi mua hàng, lúc mở ra, H. và S. vui mừng khi thấy có phiếu trúng thưởng là một chiếc máy ảnh. Nhân lúc H. và S. đang vui, chị nhân viên tiếp thị thẽ thọt, nếu khách hàng muốn nhân đôi giải thưởng, chị ta sẽ bày cho cách.

Đã trúng thưởng lại muốn có thêm, đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng nhẹ dạ, nhân viên tiếp thị này đã ngã giá ngay, chỉ cần chị H. và S. chi 30% trong số tiền thưởng được nhân đôi cho người quản lý công ty thì họ sẽ ẵm trọn 2 lần giải thưởng. Nghe bùi tai, H. và S. đồng ý.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, theo lời nhân viên tiếp thị, công ty yêu cầu người trúng thưởng phải kê khai tài sản. Mặc dù là người rút thăm trúng thưởng, nhìn thấy giải thưởng là chiếc máy ảnh nhưng S. và H. không được lấy giải thưởng ngay. Hai sinh viên phải kê khai số tài sản của mình như dây chuyền vàng, nhẫn vàng, 3 chiếc điện thoại, máy tính…

Sau khi kê khai xong, nhân viên cho dây chuyền, nhẫn vàng vào phong bì niêm phong lại, giao cho khách hàng giữ. Ngoài ra, nhân viên tiếp thị còn yêu cầu đưa sổ hộ khẩu và ứng trước 30% số tiền thưởng do khách hàng đồng ý nhân đôi giải thưởng để về báo cáo người quản lý.

Thế rồi trong lúc vui mừng với rút thăm trúng thưởng, hai sinh viên H. và S. như bị mê đi, nghe theo lời nhân viên tiếp thị mang tất cả số tài sản trong nhà đem ra hiệu cầm đồ lấy tiền để ứng cho nhân viên tiếp thị. Lúc này, nhân viên tiếp thị đã cùng mang số tài sản ra hiệu cầm đồ nhưng khi tính ra chưa được 4 triệu thì nhân viên không đồng ý, quay về.

Sau này, theo định giá ban đầu của CQĐT, số tài sản có giá trị thực tế đã trừ khấu hao sử dụng cũng phải gấp gần 3 lần so với định giá ban đầu của hiệu cầm đồ. Trên đường về, sinh nghi bị lừa đảo, hai sinh viên nêu trên đã báo Công an phường Liễu Giai.

Chân dung kẻ lừa đảo

Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại Công an phường Liễu Giai. Qua tìm hiểu được biết, nhân viên tiếp thị tên là Lê Thị Uyên, 26 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định. Theo Công an phường, lúc đầu, Uyên vẫn khai nhận là nhân viên tiếp thị của Công ty Metro.

Lê Thị Uyên và các vật chứng thu được.

Tuy nhiên, khi các cán bộ Công an phường đến công ty và siêu thị Metro Hoàng Mai xác minh thì được biết, hiện công ty, siêu thị Metro không có chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng tại nhà, cũng không cử nhân viên nào đi tiếp thị và không có nhân viên nào tên là Lê Thị Uyên. Khi đó, Uyên mới thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Theo Uyên trình bày thì chị ta đã ly dị chồng, hiện sống lang thang. Thỉnh thoảng, Uyên đi xe khách từ Nam Định lên huyện Mỹ Đức (Hà Nội) để thăm mẹ. Cách đây vài hôm, khi Uyên đi xe khách từ quê lên, đến bến xe Giáp Bát thì gặp một người phụ nữ bịt mặt kín bằng khẩu trang. Chị ta hỏi Uyên có muốn đi làm không và bày cho cách làm. Người phụ nữ đã bán cho Uyên 1 máy ảnh du lịch và hai phiếu rút thăm trúng thưởng ghi giải thưởng là máy ảnh, với giá 300 nghìn đồng.

Sau khi mua những thứ trên, Uyên đã đi mua vài gói băng vệ sinh dùng hằng ngày để tiện việc bóc băng dính dán, nhét phiếu giải thưởng vào và đi xe buýt đến các khu dân cư để thực hiện hành vi lừa đảo. Lý giải nguyên nhân giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo, Uyên nói rằng chị ta yêu cầu người bị hại kê khai, niêm phong tài sản, bán lấy tiền và yêu cầu đưa sổ hộ khẩu để tạo lòng tin. 

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ. Đề nghị ai đã từng bị Lê Thị Uyên lừa đảo qua hình thức giả danh nhân viên tiếp thị của Công ty Metro để bán hàng, rút thăm trúng thưởng mời đến CQĐT để giải quyết

A.Hiếu

Chiều 3/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là con gái ruột của đối tượng và mới được 9 tháng tuổi.

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文