Lừa người qua biên giới buôn… thận

09:40 22/01/2008
Trinh sát tìm đến những hộ có con, em, cháu "đi làm ăn xa" với Nguyễn Văn Tám. Nhưng những người này không phải đi làm ăn gì, mà theo Tám qua tận Trung Quốc để bán thận của mình với giá 70 triệu đồng/trái.

Theo thông tin biên giới Việt - Trung, hiện nay có một đường dây chuyên đưa những thanh niên nam, nữ khỏe mạnh từ Việt Nam qua Trung Quốc để bán thận. Cục CSĐT tội phạm hình sự đã lần theo lời kể lại để tìm địa chỉ các đối tượng.

Sau gần một tháng truy tìm, kẻ dẫn dụ người ra nước ngoài bán ngũ tạng đã được làm rõ đó là Nguyễn Văn Tám (40 tuổi), ngụ tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm trú tại nhà vợ là Phạm Thị Hồng (25 tuổi), ở xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Nhưng khi trinh sát đến nơi được biết tên Tám đã bỏ đi khỏi địa phương từ nhiều năm qua, thỉnh thoảng y có trở về để dẫn theo mấy thanh niên cùng đi làm ăn xa.

Theo chỉ dẫn của dân địa phương, trinh sát tìm đến những hộ có con, em, cháu "đi làm ăn xa" với Nguyễn Văn Tám.

Đó là Thạch Năng (29 tuổi); Lâm Dương Nhi (34 tuổi); Ngô Dương Khánh (31 tuổi) cùng ngụ xã Trung Bình, được biết, các em có đi theo Nguyễn Văn Tám. Nhưng không phải đi làm ăn gì, mà theo Tám qua tận Trung Quốc để bán thận của mình với giá 70 triệu đồng/ trái.

Để thực hiện dẫn dụ những thanh niên khỏe mạnh đi bán thận, Nguyễn Văn Tám đã thuê một bác sĩ nào đó "vạch" lên bên sườn y một nhát dao rồi làm dấu may lại. Khi trở về quê vợ y đem chuyện về vết thẹo này như một minh chứng bán thận của mình tại Trung Quốc.

Tám còn buộc những thanh niên theo y đi bán thận  làm giấy cam kết không khiếu kiện họ theo Nguyễn Văn Tám vượt biên trái phép sang biên giới Trung Quốc.

Qua điều tra ban đầu, tại xã Trung Bình còn có Ngô Minh Khoa (35 tuổi) đang chờ Tám đón đi...

Được biết, mỗi trái thận được bệnh viện xác định là khỏe mạnh, tại thị trường Trung Quốc sẽ được bán với giá vài trăm triệu đồng Việt Nam.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang truy tìm tên Nguyễn Văn Tám để làm rõ

Phương Nam

Nhiều nhà cửa tốc mái, cây cối bật gốc đổ la liệt, không điện, không nước và không sóng viễn thông trong nhiều giờ cho đến nay. Đó là những gì bão cơn Yagi vừa đi qua… để lại cho Hải Phòng.

Sáng 8/9, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, anh cùng đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc và lãnh đạo ban, ngành đang đến hiện trường vụ sạt lở làm 5 người thương vong.

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài Bão yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân.

Từ chiều qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa nhiều và mưa rất to, dẫn đến một số địa điểm bị sạt lở, một số đoạn ngầm qua suối bị ngập hoàn toàn. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thức trắng đêm đối phó với lũ.

Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, sáng 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chu trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga từ ngày 8 - 10/9/2024.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文