Lừa thầy cúng chiếm tiền lộc

08:04 19/03/2017
Ngày 18-3, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ nghi can Phạm Thị Duyên, hộ khẩu thường trú tại xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (ảnh) bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn đổi tiền lộc của thầy cúng rồi chiếm đoạt.


Sự việc bị phát hiện ngày 6-3, theo hẹn trước, Duyên (giả danh là Nguyễn Thị Ngọc) đến bến xe Gia Lâm, TP Hà Nội đón anh Dương Đăng T, trú ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để đưa về nhà làm lễ nhập trạch. Ngay lập tức, Duyên bị vợ chồng anh Dương Đăng T và Lê Thị M (là thầy cúng) giữ lại và đưa về trụ sở Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm vì trước đó đã lừa chị M đổi, chiếm đoạt tiền lộc.

Tại Công an phường Đồng Xuân, đối tượng Duyên khai nhận: Do biết chị M là thầy cúng ở địa phương, thường xuyên được nhiều người mời đến nhà cúng lễ, nhập trạch… nên Duyên nảy ý định lừa đảo bằng thủ đoạn nhờ thầy cúng đổi tiền chẵn lấy tiền lộc.

Ngày 16-1, Duyên giả danh là Nguyễn Thị Ngọc gọi điện thoại cho chị M hẹn đến nhà ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội làm lễ nhập trạch. Theo lời hẹn đến 14h cùng ngày, chị M đi ôtô từ Bắc Giang về bến xe Long Biên, TP Hà Nội. Duyên thuê taxi để đưa chị M về phố Nghi Tàm. Trên đường đi, Duyên nhờ chị M đổi cho gần 400 nghìn tiền lộc (tiền chẵn thành tiền lẻ).

Nhận tiền lộc của chị M, Duyên không trả lại tiền chẵn và hẹn chị về nhà làm lễ xong sẽ thanh toán luôn cả tiền công. Lấy cớ vào chợ mua gà, Duyên yêu cầu lái xe taxi rẽ sang phố Hàng Khoai. Bỏ mặc lái xe taxi và thầy cúng đứng chờ mỏi mắt, Duyên chuồn ra phố Trần Nhật Duật nhảy xe buýt về Bắc Giang.

Chị M không thấy Duyên quay lại, không liên lạc qua điện thoại được. Biết mình bị lừa, chị M quay về nhà dò hỏi một số bạn quen, nhờ khi nào Duyên gọi điện thoại mời thầy cúng đi làm lễ thì cho số điện thoại của chồng mình là anh Dương Đăng T.

Ngày 6-3, Duyên “ngựa quen đường cũ” đã gọi điện thoại mời anh T. Khi Duyên đến bến xe để đón anh T thì bị vợ chồng anh T – chị M giữ lại, đưa về trụ sở Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Tại cơ quan Công an, Duyên khai nhận rõ hành vi lừa đảo đối với chị M.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 4-3, Duyên đã điều anh Nguyễn Mạnh H là một thầy cúng ở tỉnh Bắc Giang xuống phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và nhờ đổi tiền lộc rồi chiếm đoạt 5 triệu đồng. Được biết, năm 2008, Duyên cũng lừa một thầy cúng khác chiếm đoạt tiền triệu và bị Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xử lý.

Đào Minh Khoa

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文