Ly kỳ chủ quán bánh rán dùng mỹ nhân kế cướp tài sản

08:56 10/03/2014
Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã vận động 3 đối tượng ra đầu thú trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ Thanh Lịch, thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông. Nữ chủ mưu trong vụ án đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Theo Công an quận Hà Đông, qua rà soát địa bàn, Công an quận phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Lịch xảy ra vụ cướp tài sản. Quá trình xác minh, các nhân chứng là nhân viên nhà nghỉ cho biết, đôi nam nữ thuê trọ tại phòng 201 đã bị hai thanh niên cùng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ đe dọa, cướp tài sản. Khi người đàn ông vùng chạy ra khỏi phòng trọ kêu cứu, hai thanh niên đã tẩu thoát.

Do thời điểm xảy ra vụ cướp đã lâu, từ ngày 18/2, mặt khác bị hại không trình báo với CQĐT ngay từ ban đầu nên công tác xác minh, điều tra làm rõ vụ cướp tài sản gặp nhiều khó khăn.

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và nỗ lực tìm danh tính cặp đôi đã thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Lịch, đến đầu tháng 3, các trinh sát đã làm rõ đôi nam nữ thuê phòng 201 là anh Nguyễn Khắc M, 30 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội và chị Dư Phương Trang, 32 tuổi, cùng ở xã.

Các đối tượng Trần Minh Hoàn và Bùi Đăng Hải.

Quá trình lấy lời khai ban đầu, anh M. thừa nhận đã quen biết và đi chơi với chị Trang một số lần. Trước khi xảy ra vụ cướp, chị Trang đã chủ động hẹn anh M đi chơi và hẹn anh đón ở chợ Hà Đông. Khi anh M. cùng chị Trang vào nhà nghỉ được một lúc thì xảy ra sự việc trên. Anh M. khẳng định các đối tượng gây án có quen biết với chị Trang qua cách nói chuyện của họ. Khi anh M. bị cướp tài sản chạy ra kêu cứu, chị Trang cũng biến mất khỏi hiện trường. Cũng trong ngày hôm đó, anh M được một người lái xe taxi mang tài sản bị cướp đến trả, nói là có người nhờ đưa hộ tài sản.

Quá trình điều tra, CQĐT đã xác định được nơi ở của chị Trang nhưng chị này đã đi khỏi địa bàn. Các trinh sát đã vận động người nhà đưa chị Trang ra đầu thú sau khi có đủ chứng cứ xác định chị Trang là người chủ mưu bày ra màn kịch cướp tài sản của anh M. Ngày 5/3, đối tượng Dư Phương Trang đã ra đầu thú.

Tại CQĐT, bước đầu Trang thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng, từ năm 2012, Trang và anh M có quen biết nhau. Khi đó, anh M là khách quen hay đến quán bán bánh rán do Trang làm chủ. Mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết và họ đã vài lần đi chơi cùng nhau. Mới đây, chị Trang và anh M thường xảy ra cãi vã. Anh M thường đi ôtô đến quán của Trang, khoe của và gạ gẫm rủ Trang đi nhà nghỉ nên Trang đã dựng lên màn kịch dùng mỹ nhân kế để anh M sập bẫy. Trang đã bàn bạc với Trần Minh Hoàn (24 tuổi) và Bùi Đăng Hải (22 tuổi), cùng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội dằn mặt anh M.

Sau khi đã bàn bạc xong, Hải và Hoàn đã theo sát hành trình của cặp đôi. Như đã bàn, Trang gọi điện hẹn anh M. đến gặp tại chợ Hà Đông. Sau đó, anh M. đã lái xe ôtô đưa Trang đến nhà nghỉ Thanh Lịch. Trang đã nhắn tin liên tục cập nhật hành trình đi lại để Hoàn, Hải bám theo. Khi Trang cùng anh M. thuê phòng 201 thì Hoàn, Hải cũng mang theo hung khí theo, thuê phòng 302 ở gần đó chờ thời cơ hành động.

Chờ đúng lúc Trang và anh M. đang bước vào giai đoạn vui vẻ, Hoàn, Hải đã đạp cửa xông vào. Chúng tự xưng là người thân của Trang, cầm dao khống chế và  lao vào đánh anh M., cướp 2 chiếc ĐTDĐ iPhone. Các đối tượng đe dọa sẽ gọi về cho gia đình nên M. lo lắng xin nộp 20 triệu đồng nhưng các đối tượng không được chấp nhận.

Hai đối tượng bắt nạn nhân phải nộp 200 triệu đồng và tiếp tục đe dọa. Thấy anh M. kiên quyết không nộp 200 triệu đồng, Hoàn đã cầm chìa khóa xe ôtô của anh M định mang đi cầm cố. Lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, anh M đã vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Lo sợ bị bắt, Hoàn và Hải lập tức lên taxi bỏ chạy. Cùng ngày hôm đó, các đối tượng đã nhờ lái xe taxi mang trả tài sản cho nạn nhân.

Sau khi nghe tin Dư Phương Trang đã ra đầu thú, biết không thể trốn tội, hai đối tượng Trần Minh Hoàn và Bùi Đăng Hải cũng đã đến Công an quận Hà Đông xin đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện, vụ việc đang được CQĐT Công an quận Hà Đông tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý các đối tượng vi phạm

Hiếu Quỳnh

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文